GIẢI TRÍ

Dở khóc dở cười với cảnh nude của nghệ sĩ

 Y Diệp • 06-05-2020 • Lượt xem: 1406
Dở khóc dở cười với cảnh nude của nghệ sĩ

Chuyện hậu trường luôn phức tạp và nhiều thú vị, nhất là chuyện các “sao” mỗi lần nhận được một vai diễn có cảnh nude là bắt đầu có vấn đề xảy ra. Khá nhiều câu chuyện không tưởng, dở khóc dở cười đã diễn ra. DDVN xin bật mí cùng độc giả.

Tin, bài liên quan:

Nude trên trường quay, dễ hay khó?

Chụp nude thời @

“Hì hục” thì kêu… đạo diễn làm đi
Khi nhận lời đảm nhận vai người mẹ vì cuộc sống quá khó khăn phải đành lòng bán thân cho một gã đại ca giang hồ nhằm kiếm tiền nuôi gia đình, nghệ sĩ ưu tú Tần Lam (đã đổi tên) đọc kịch bản rất kỹ.
Nội dung ghi như sau: Phía trước rèm cửa, người con trai nhìn thấy bờ vai của gã giang hồ choàng ôm lấy mẹ ghì chặt và đè xuống, cả hai “hì hục” trong hai hàng nước mắt của người con trai vì quá đau khổ khi thấy mẹ mình như thế. 

Cảnh nude trong phim

Chị hỏi đạo diễn cảnh này sẽ quay như thế nào? Đạo diễn trả lời tỉnh bơ: “Phim truyền hình, chỉ quay lướt bờ vai xăm mình của gã giang hồ, cả hai nằm xuống là cắt cảnh rồi em ơi!”. Cứ tưởng quay nhẹ thế là an tâm, không ngờ tới ngày quay, sau khi tỉa hết các cảnh quay toàn và trung cận, phó đạo diễn yêu cầu tay giang hồ cứ việc đè bà mẹ xuống và xé áo, sau đó cứ “hì hục”, ống kính sẽ quay cho đến khi nào nghe lệnh cắt mới ngưng! 
Vừa nghe xong, NSƯT Tần Lam toát mồ hôi hột: “Gì kỳ vậy, hôm trước nói với tôi chỉ ngã người nằm xuống là cắt, sao bây giờ có thêm vụ đè xuống xé áo, rồi hì hục nữa là sao?". Tay phó đạo diễn làm ra vẻ cứng cựa: “Bộ chị không thấy có hai chữ “hì hục” trên kịch bản sao? Cả hai phải hì hục mới đúng với ý đồ kịch bản chứ, làm diễn viên gì mà không đọc kỹ kịch bản, mới diễn có chút xíu là la om sòm rồi”. 

Tức giận không nén được, Tần Lam hét lớn giữa đoàn phim: “Hì hục cái đầu của ông, muốn hì hục lắm phải không, ông với đạo diễn hai người ôm nhau mà hì hục đi, còn tôi không có hục hặc gì cả, nghĩ sao mà kêu tôi “lột đồ”, 50 tuổi rồi mà lột đồ ra “hì hục” cho mấy ông ói hết phải không?”. Nghe ì xèo, đạo diễn chạy ra hỏi chuyện, sau khi biết cớ sự, ông nhằn tay phó: “Trời ơi, phim truyền hình con con nít xem, căn cứ vào kịch bản cho bị cấm chiếu mới hả giận phải không? Hì hục cái đầu mày thì có…”. Lúc này tay phó đạo diễn chỉ còn biết lảm nhảm cầm kịch bản lủi thủi một mình đi vào góc nhà mà không thèm nói với ai một tiếng nào!   

Núp lùm chụp ảnh như… ăn trộm
Nhận lời mời từ giám đốc sản xuất, tay nhiếp ảnh “cứng cựa” cùng cậu em học trò vọt lên đoàn phim ở Đồng Nai gần 70 cây số để chụp cảnh quay “yêu nhau” của hai diễn viên người Nga trong bộ phim: Chuyện tình bên cây cầu gãy.
Một ngôi nhà lá đơn sơ giữa một cánh đồng mênh mông, trời về chiều bầu trời xanh thẳm, gió thổi man mác khiến cả đoàn phim đều lên tinh thần chuẩn bị cho cảnh quay “ướt át mùi mẫn” này. Trước ngôi nhà lá là một chiếc giường tre, hai diễn viên Tây cực kỳ đẹp trai và xinh gái đã sẵn sàng…  lột tất cả để diễn cảnh yêu nhau. 

Cảnh trong phim "Chuyện tình bên cây cầu gãy"

Hai tay nhiếp ảnh núp sau một lùm cây với hai chiếc máy ảnh cùng ống tele sẵn sàng “nhả đạn”. Lệnh đạo diễn vang lên, chàng trai ngồi xuống ôm hôn cô gái thắm thiết. Không gian lãng mạn, đôi trai gái tình tứ mùi mẫn khiến những người đứng bên ngoài chỉ biết lặng thinh mà thưởng thức.

Tình cảm càng lúc càng sâu đậm, đang lúc cao trào bỗng nhiên vang lên tiếng kêu của máy ảnh: Cạch, cạch cạch, cạch… và nó vang lên như tiếng kêu của một cây súng đại liên. 

Nữ diễn viên bất ngờ xô chàng trai ra, ngó qua ngó lại thấy hai “thằng” đang núp trong lùm chụp ảnh “lõa lồ” của mình. Lập tức một tiếng Nga xổ ra và sau đó là cô bật khóc vì có kẻ dám chụp hình mình! Cả đoàn phim náo động vì tiếng la hét của nữ diễn viên, còn hai anh nhiếp ảnh bị phát hiện như hai gã ăn trộm đang rình! Tất nhiên chủ nhiệm và cả nhóm người Nga bao vây với ngụ ý: Mấy anh là ai tại sao lại chụp hình của đoàn phim. Họ đòi tịch thu máy ảnh. 

Chụp ảnh nude phim trường đòi hỏi nhiếp ảnh gia phải có kinh nghiệm

Hai tay nhiếp ảnh vội trình bày được giám đốc sản xuất mời lên chụp chứ không phải tự nhiên. Vừa rồi cậu em vì non tay nghề, không kiềm được cảm xúc, nên mới tạo ra “âm thanh” bấm máy đáng sợ như thế, thành thật xin lỗi vì sự cố này! 
Sau đó, phải đích thân giám đốc bảo lãnh, hai tay nhiếp ảnh mới được “thả” ra một cách êm xuôi. Sau lần đó, trên đường trở về, gã nhiếp ảnh “cứng cựa” đã liên tục mắng nhiếc anh chàng chụp ảnh non tay nghề: “Mày làm cái gì mà bấm lia lịa như vậy, phải biết kiềm chế, phải biết canh, phải biết yêu quý từng giây phút quý như vàng như thế chứ, chụp kiểu này, tao độn thổ luôn cho vừa lòng mày hen…”. Tất nhiên chàng trai lúc này chỉ biết lí nhí nói lời: “Xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi!”.   

Bày kế “độc” dụ chụp… nude
Tiểu Ngọc là diễn viên có “gia tài” đóng trên… 10 phim. Cũng là một diễn viên kịch tốt nghiệp trường lớp đàng hoàng, nhưng phần số không may mắn, dù vào nghề đã lâu mà vẫn không ai biết tên, thế là cô bắt đầu chơi… chiêu. 
Hẹn gặp anh nhiếp ảnh gia, cô ngỏ ý muốn anh chụp vài bộ ảnh gợi cảm thậm chí chụp nude luôn càng tốt, vì như thế dễ nổi tiếng. Chàng nhiếp ảnh phân tích thẳng: “Chụp nude không phải dễ, hơn nữa em cao có 1m56, vòng một thì 80 gương mặt thì bẹt, mũi xẹp rất khó có được bộ ảnh đẹp, chụp nude không dễ đâu em ơi!”. 

Nghe tư vấn xong, cô nàng tỏ rõ bộ mặt hình sự bỏ ra về. Sau đó một ngày, anh nhiếp ảnh nhận được email những tấm ảnh sexy tuốt tuồn tuột của cô gái với lời nhắn gửi: “Bên ngoài em không chuẩn, nhưng “nội thất” của em ngon lành, sao anh chê em thậm tệ vậy!”. Và đúng hai tháng sau, cô nàng hẹn gặp anh nhiếp ảnh tiếp tại quán café với một sự thay đổi bất ngờ. 

Vòng một to bất thường, cái mũi cao ngất, thêm phần độn cằm theo trào lưu “V lai” và nụ cười liên tục được nở trên môi như tỏ rõ sự hãnh diện với nhan sắc của mình… Thì ra cô đã “đại tu” tất cả với mộng đổi đời, và bây giờ là cuộc hẹn để có buổi chụp ảnh đúng như hẹn ước hôm nào.
Lúc này tay nhiếp ảnh cũng lúng túng chưa biết xử lý làm sao, cô nàng bèn tươi tắn và hiến kế: “Hôm trước anh chê cái gì thì em đã đi “hoàn chỉnh” cái ấy, bây giờ anh có thể chụp cho em được chưa? Hổng lẽ làn da trắng như vậy, rồi đường cong quyến rũ, hơn nữa em sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật với bất kỳ ý tưởng táo bạo nào của anh mà anh vẫn không đồng ý lời đề nghị của em? ".
Thú thật sau lời đề nghị ấy, anh nhiếp ảnh gần như biến mất vì quá sợ tư tưởng táo bạo và lệch lạc của cô diễn viên ấy, bởi một nghệ sĩ đích thực không ai dựa vào tiêu chí ngoại hình bốc lửa để làm nghệ thuật, mà sản phẩm nghệ thuật chân chính thì chưa thấy cô thực hiện bao giờ.