Duyên Dáng Việt Nam

Đường sách TP.HCM ngày 7.1 là của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Lâm Hạnh • 07-01-2018 • Lượt xem: 1411
Đường sách TP.HCM ngày 7.1 là của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

8 giờ 30 ngày 7.1 buổi ký tặng cuốn sách mới nhất Cây chuối non đi giày xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mới bắt đầu nhưng từ 5 giờ sáng người hâm mộ đã có mặt tại đường sách đón chờ sự kiện này. Hàng ngàn độc giả đủ lứa tuổi đã xếp thành những hàng dài từ gian hàng của Nhà xuất bản (NXB) Trẻ về phía nhà thờ Đức Bà. Sau thời gian trả lời phỏng vấn và giao lưu ngắn, phần ký tặng sách đã kéo dài đến hơn 3 giờ 30 phút vẫn chưa chấm dứt.

Sáng ngày 7.1, NXB Trẻ tổ chức sự kiện giới thiệu cuốn sách Cây chuối non đi giày xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cũng là dịp để nhà văn ký tặng độc giả của mình. Ông là nhà văn duy nhất của Việt Nam cho đến nay mỗi tác phẩm của ông đều được NXB Trẻ mạnh dạn in với số lượng lớn. Cây chuối non đi giày xanh được in 170 nghìn bản, trong đó có 20 nghìn bản bìa cứng và 150 nghìn bản bìa mềm. Ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc NXB Trẻ - cho biết, số lượng bản in lần này dựa trên nhu cầu bạn đọc của nhà văn, đối tác của NXB, các đại lý...  

Hai phiên bản bìa cứng và bìa mềm tập truyện dài Cây chuối non đi giày xanh

Có thể nói Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn hạnh phúc, bởi những trang viết của ông vẫn được đông đảo bạn đọc đón nhận. Họ đến với buổi ra mắt sách và đợi ký tặng rất văn minh: trật tự, không ồn ào, chen lấn, đứng mỏi chân thì rủ nhau ngồi xuống, nhiều bạn trong lúc chờ tới lượt tranh thủ đọc sách. Theo thông báo của NXB Trẻ, những bạn có trang phục màu xanh lá cây và đi sớm nhất sẽ được tặng sách bìa cứng, móc khóa in hình bìa sách... như một kỷ niệm vui giữa tác giả và bạn đọc.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách cho bạn đọc sáng ngày 7.1

Nguyễn Nhật Ánh còn hạnh phúc bởi với số lượng độc giả lớn như vậy nhưng ông vẫn không phải bận tâm đi tìm thị hiếu của họ để đáp ứng. Ông cứ mải "ngự trị" trong vương quốc cảm xúc của tuổi thơ và bạn đọc đồng cảm với ông. Người lớn tuổi như tìm thấy kỷ niệm của những tháng ngày thơ trẻ của mình, còn tuổi mới lớn sẽ hiểu thêm về tuổi thơ và tâm tư tình cảm của thế hệ trước. 

Rất đông bạn đọc đã có mặt tại đường sách từ 5 giờ sáng

Người đọc luôn luôn có những đòi hỏi lạ lùng mà thú vị, họ nửa muốn Nguyễn Nhật Ánh thử "canh tác trên cánh đồng cảm xúc mới" nhưng nửa lo sợ ông không còn thủ thỉ kể những câu chuyện ấu thơ quen thuộc. Bản thân nhà văn nói rằng, mỗi nhà văn thường ám ảnh với một đoạn đời nào đó của mình, một cách vô tình họ sẽ khai thác miết những đề tài ấy và ông, tâm hồn ông đã neo đậu bến tuổi thơ. Nhà văn của những trang ký ức còn ước mong mình sẽ viết được những cuốn sách về tuổi thơ bé bỏng, nơi những trang viết trong suốt, không cho nhân vật của mình lớn lên mà cứ bé mãi để sống trong một thế giới đẹp đẽ. Với ông, điều đó thật khó thực hiện nhưng viết xong sẽ cảm thấy rất dễ chịu và tâm hồn được cân bằng lại.

Không gian buổi ký tặng sách trước gian hàng NXB Trẻ

Cây chuối non đi giày xanh là câu chuyện của nhân vật Đăng với bàng bạc nỗi nhớ về những tháng ngày thơ trẻ. Đó là thời gian chàng trai này trải qua những chuyển biến tâm lý vừa thú vị vừa khó lý giải cùng những kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè đồng trang lứa. Ở đó, Đăng có rung động đầu thời cùng với nhỏ Thắm, có nỗi sợ tuổi thơ, có những trận đánh nhau "tơi bời" với "mấy thằng bạn quỷ sứ", có những ngày đắm chìm trong truyện kiếm hiệm Kim Dung, có bạn làm "quân sư tình yêu" v.v... Và, ở đó, bạn đọc bắt gặp được kỷ niệm của mình, của những câu thoại dễ thương, những hình ảnh so sánh sáng tạo.

Bạn đọc còn xếp hàng dài đợi ký đến  hơn 3 giờ chiều ngày 7.1

Lạ lùng là, mặc kệ những cuộc "xâm lăng công nghệ", Nguyễn Nhật Ánh vẫn ung dung kể những câu chuyện của thời không có điện thoại, không internet, không zalo, facebook... vậy mà biết bao bạn đọc vẫn cứ hào hứng lắng nghe. 

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn còn một buổi ký tặng sách vào 8 giờ 30 ngày 14.1 tại Phố sách Hà Nội (phố 19 tháng 2)