Vintage là phong cách ca sĩ Thanh Hà muốn thể hiện khi biểu diễn các tiết mục của mình trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam 29. Cụ thể, những bộ trang phục của chị trong chương trình này sẽ mang hơi hướng của thập niên 1970. Thanh Hà có ý tưởng mặc trang phục có chất của những năm 1970 vì ca khúc Bài thánh ca buồn mà chị sẽ thể hiện được nhạc sĩ Nguyễn Vũ viết nào thời điểm này.
Liên lạc với Thanh Hà khi chị còn đang chuẩn bị hành lý ra sân bay về Việt Nam để hỏi về những show diễn sắp tới của mình, chị nói bằng giọng háo hức: “Đã rất lâu rồi tôi mới có dịp đón Noel ở Việt Nam và đặc biệt hơn khi được đứng hát trên sâu khấu Duyên Dáng Việt Nam nên cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác này làm tôi nhớ lại lúc nhỏ, khi còn ở Việt Nam, chỉ mong đến Noel để được hát ở nhà thờ”.
Trong cảm giác hào hứng ấy, chị lên ý tưởng cho những bộ trang phục mình sẽ diễn trong Duyên Dáng Việt Nam và nhờ Valenciani by Adrian Anh Tuấn thiết kế những bộ trang phục sẽ mặc. Thanh Hà trình bày ý tưởng về những bộ đồ mang phong cách của những năm 1970 vì cả bài hát Bài thánh ca buồn chị solo và bài Một ngày vui mùa Đông song ca cùng Quang Dũng đều “nổi như cồn” vào thời gian đó thì ngay lập tức nhận được sự đồng cảm của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn.
Cả Bài thánh ca buồn và Một ngày vui mùa Đông ca sĩ Thanh Hà mặc dù thường xuyên nghe nhưng chưa bao giờ trình diễn trên các sân khấu lớn. Điều này vừa làm cho chị cảm thấy thú vị lại vừa hồi hộp vì các bài hát quá hay và quen thuộc với mọi người. Bản phối mới của các ca khúc ấy được nhạc sĩ Dũng Đà Lạt cùng ban nhạc của mình thực hiện thu âm và gửi file sang để Thanh Hà tập. Chị cho biết ngày nào chị cũng tập bài hát của mình, còn ca khúc Một ngày vui mùa Đông thì chị và ca sĩ Quang Dũng đã tập được vài lần qua điện thoại. Tập bài hát qua điện thoại cùng với bạn diễn cũng là một trải nghiệm thú vị của Thanh Hà. Tuy nhiên, chị sẽ tập với ban nhạc và ca sĩ Quang Dũng ngay khi có mặt ở Việt Nam sau ngày 6/12.
Hỏi về những cảm xúc với Đà Lạt, Thanh Hà cho biết: “Được hát những ca khúc được viết ngay trên mảnh đất Đà Lạt xinh đẹp thì còn gì vui bằng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có những tiết mục tốt nhất tặng khán giả. Cách đây vài tháng, tôi có đến Đà Lạt nhưng diễn xong lại về liền nên không có thời gian thăm thú Đà Lạt. Lần này, nếu ai có nhã ý dắt đi chơi tôi sẽ sẵn sàng”. Nói xong, Thanh Hà lại cười, kể về một kỷ niệm rất trẻ con của mình: “Đó chỉ là lần thứ 2 tôi đến Đà Lạt. Lần đầu tiên tôi được đi chơi Đà Lạt là hồi nhỏ xíu, lúc đó đang chơi ở Đồi Cù thì đánh nhau với một bé gái vì “dám” gọi tôi là Mỹ Lai. Tôi đã chuẩn bị sức khỏe và tinh thần thật tốt để diễn và hy vọng sẽ có một đêm diễn thật đáng nhớ với Duyên Dáng Việt Nam”.