Duyên Dáng Việt Nam

Em trai thương chị gái "nhất thế gian" đây rồi!

Xuân Huệ • 26-04-2018 • Lượt xem: 2642
Em trai thương chị gái "nhất thế gian" đây rồi!

Bạn Hoàng Anh (1991) có cậu em trai thua mình 8 tuổi. Hai chị em này đúng thật là "chị em nhà người ta" đấy. Cậu em trai rất tình cảm, thương yêu và chăm sóc chị gái thật chu đáo.

Cùng đọc chia sẻ của Hoàng Anh về cậu em trai mình trên mạng xã hội nhé! Bài viết này nhận được nhiều lượt chia sẻ của mọi người, phần lớn ai cũng "ganh tị" với cô chị Hoàng Anh vì có được đứa em quá "chuẩn". Được biết cậu em tên Kiên, năm nay 18 tuổi rồi, 2 chị em đều ở Thái Nguyên.

"Chị em mình yêu quý nhau lắm, kiểu như trong cuộc đời của nó đến bây giờ khoảnh khắc đặc biệt nào cũng gắn liền với chị hết.  Bình thường nó cũng chăm lo cho chị rồi. Khi chưa lấy chồng chị em đi đâu cũng đi cùng nhau. Tối nó vào nói chuyện rồi ngủ cùng phòng. Mình từ bé đến lớn đã đưa nó đi học, đi thi, làm hồ sơ thi cấp 3 rồi chuẩn bị thi đại học chị cũng chuẩn bị cho cả. Có lần nó chuẩn bị đi thi sáng tạo khoa học ở Thái Lan phải xuống Hà Nội học một tuần. Mình lúc đó cũng được nghỉ hè nên hai chị em đi xe máy xuống, ở nhờ nhà dì. Ngày nào mình cũng đưa nó đi học từ Cầu Giấy đến Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn rồi đón về. Hôm bay cũng là chị đưa em ra sân bay xong về thì đi xe từ Thái Nguyên xuống đón.

Hôm cưới thì khóc luôn cứ bảo rằng "em thương chị lắm, chị có bầu về đó nhỡ phải làm nhiều việc thì sao, không biết anh rể có thương chị không". Lúc đó mình buồn cười quá vì bình thường nó cứ hay toe toét cười hôm đấy lại sướt mướt. Sau đó thì hai chị em ôm nhau khóc luôn. Sáng hôm sau đưa chị về nhà chồng nó còn lên tặng anh chị một bài hát nữa cơ mà"

"Chồng mình làm ở xa nên chị gái có bầu toàn em trai đưa đi khám, đi siêu âm. Mình thèm ăn gì lại bảo nó mua cho, tối muộn nó vẫn đi tìm cho chị. Rồi nó còn lên mạng tìm hiểu xong dặn chị phải ăn cái gì cho con khỏe, thông minh, dặn chị gái không được cáu gắt không cháu sau này nóng tính như mẹ.

Nó chịu khó tìm hiểu còn hơn cả chồng mình luôn. Mình đi làm cách nhà gần 20km, mấy tháng cuối bầu toàn nhờ em trai đèo đi rồi nó mới quay lại trường đi học, mưa nắng gì cũng đèo hết.

Thật ra thì từ lúc mình chưa có bầu đi đâu cần thì nó đều đèo, chả từ chối chị cái gì. Lúc chị có bầu càng thương chị hơn, mình bảo đưa chị đi khám xong em cứ đi học, chị đi xe buýt về cũng được nhưng nó không yên tâm xin nghỉ đi cùng"

"Em trai mình hay tâm sự với chị chuyện bạn bè, trường lớp rồi dự định thi gì. Nó chia sẻ muốn thi xong rồi đi hát tại các quán cà phê vì biết đánh đàn guitar, hát cũng hay, biết rap nữa.

Chồng mình và em trai cũng hay kể chuyện cùng nhau vì hợp khoản đánh đàn. Cả hai người chơi guitar cùng nhau mỗi khi chồng về phép. Sau khi mình có bầu thì nó cũng nhắc luôn chồng mình chuyện ăn chị nên ăn gì để cháu mạnh khỏe. Nó dặn dò còn kỹ càng hơn cả bố mẹ mình nữa.

Gần đây nó lại bắt đầu hỏi chuyện đặt tên cháu là gì. Mình sắp sinh đôi hai cậu con trai nên em trai quan tâm lắm, mê hoạt hình kể ra một loạt tên nhân vật trong phim Naruto để chọn tên.

Bạn bè mình đều biết em trai, hay khen chuyện có cậu em tuyệt vời khiến mình thấy rất tự hào"