Duyên Dáng Việt Nam

Giải U.19 quốc gia 2022: Em họ Công Phượng cứu Học viện Nutifood thoát thua

DDVN • 05-03-2022 • Lượt xem: 927
Giải U.19 quốc gia 2022: Em họ Công Phượng cứu Học viện Nutifood thoát thua

7 trận đấu của 3 bảng B, E và F đã diễn ra chiều 5.3 mang lại không ít kịch tính. Nếu á quân mùa rồi Học viện Nutifood suýt nữa đã nhận thất bại trước một đội Sông Lam Nghệ An chơi kiên cường thì bất ngờ lớn nhất thuộc về đội bóng cố đô khi quật ngã đến 4-0 trước Nam Định.

Á quân Học viện Nutifood bước vào trận gặp SLNA với đầy khí thế khi có sự trở lại lần đầu tiên trong giải năm nay của chân sút tuyển U.23 Việt Nam vừa vô địch Đông Nam Á Nguyễn Quốc Việt. Anh xuất hiện đá chính từ đầu thay cho vị trí của Lê Quang Hiển ở trận trước. Ngoài ra thầy Giôm còn thay 3 vị trí khác, cất Dương Quang Trung Hiếu, Phạm Lý Đức và Ngô Đức Huy bằng Phan Hồ Khải, Bùi Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Lộc. Nhưng sự điều chỉnh này chưa kịp nóng máy thì Học viện Nutifood đã bị dội gáo nước lạnh ngay phút đầu tiên khi Lê Văn Quý bất ngờ xé toang hàng thủ đội bóng áo trắng ghi bàn cho SLNA.


Niềm vui ghi bàn mở tỉ số của SLNA

Và niềm vui gỡ hòa của U.19 Học viện Nutifood

Bàn thua sớm khiến đội bóng của thầy Giôm thi đấu trong tâm lý có phần căng cứng. Tuy đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng nhiều, chơi bóng ngắn ít chạm nhưng nhiều pha dàn xếp giữa Quốc Việt và các vệ tinh xung quanh anh trở nên vội vàng, lúng túng. Rất nhiều tình huống Học viện Nutifood gây sức ép liên tục nhưng cũng bấy nhiêu cơ hội đó đều bị hàng thủ SLNA dưới sự chỉ huy của Võ Tiến Thắng liên tục bẻ gãy. Có thể nói đội bóng xứ Nghệ dù lực lượng yếu hơn nhưng đã chơi kỷ luật và triệt để phòng ngự phản công, cũng không ít lần gây sóng gió làm thầy Giôm đứng ngoài sân cũng phải “hú hồn”.


Nguyễn Quốc Việt luôn bị các hậu vệ SLNA theo sát

Tưởng chừng như SLNA sẽ bảo vệ được thành quả khi họ đã chơi tận tụy và chắc chắn đến tận phút 88 để bảo vệ tỉ số 1-0 mong manh đó. Thế nhưng sự mất tập trung từ một quả đá phạt cố định cùng với hàng thủ bắt người để lọt Nguyễn Thái Quốc Cường, tạo cơ hội cho em họ của Công Phượng ghi bàn gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đã cứu đội á quân U.19 khỏi trận thua bẻ mặt và cũng rất tiếc cho thầy trò HLV Đinh Văn Dũng khi “cầm vàng rồi lại để vàng rơi”.


Đội trưởng Nguyễn Đình Đới (5) chỉ huy hàng thủ Thừa Thiên Huế chơi chắc chắn

SLNA không thể gây bất ngờ trước Học viện Nutifood nhưng một đội bóng khác trong bảng B là Thừa Thiên Huế trước đó không được đánh giá cao đã thắng rất đậm Nam Định đến 4-0. Ở trận trước cả 2 đội đều đã cầm chân được SLNA và Học viện Nutifood những tưởng thế trận sẽ cân bằng, nhưng đội bóng cố đô với dàn cầu thủ có độ tuổi bình quân xấp xỉ 19 so với chỉ hơn 17 của Nam Định đã phát huy tốt kinh nghiệm và khai thác các cơ hội nhanh hơn. Nhờ vậy Thừa Thiên Huế đã có 2 bàn dẫn trước trong hiệp 1 do Phan Nhật Hào và Phan Văn Phúc ghi. Tinh thần lên cao đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Hoàng Linh ghi thêm 2 bàn ở hiệp 2 nhờ cú đúp của Hoàng Quang Dũng chỉ trong 6 phút (71, 77) để ấn định tỉ số 4-0, vươn lên dẫn đầu.


Hoàng Quang Dũng (21) ghi cú đúp cho Thừa Thiên Huế vào lưới Nam Định

Tại bảng E, Becamex Bình Dương thiếu cả Bùi Vỹ Hào và Trần Vũ Hoàng Long thi đấu như chim gãy cánh, chơi không thực sự tốt trước Tây Ninh để cuối cùng chấp nhận hòa 0-0. Đáng nói là trong trận này hậu vệ Lê Quốc Thái lại bị đuổi khỏi sân hệt như trận lượt đi anh cũng bị thẻ đỏ ngay đầu hiệp 1 khiến cho Bình Dương vất vả đến giờ chót mới thắng ngược. Lần này anh bị thẻ đỏ ở hiệp 2, may là Bình Dương không thua.


Thiếu cả Bùi Vỹ Hào lẫn Trần Vũ Hoàng Long, một mình Đinh Hoàng Hốn không thể mang về mùa xuân cho Bình Dương

Cùng với chiếc thẻ đỏ của Trần Vũ Hoàng Long ở trận trước và thẻ đỏ của Lê Quốc Thái trận này, BHL Bình Dương cần phải xem lại thái độ và phong cách thi đấu của cầu thủ đội mình để không tạo ra hình ảnh xấu xí trên sân cỏ. Trận còn lại 2 bàn thắng của Nguyễn Phúc Văn Anh giúp Long An thắng Tiền Giang 2-0. Kết quả này đưa Long An bám sát Bình Dương và trận đại chiến giữa 2 đội vào ngày 8.3 tới sẽ quyết định đội nào chính thức đứng đầu dự VCK.


Bình Phước (áo đỏ) vượt qua Đồng Nai

Ở bảng F nếu 2 kết quả Bình Phước thắng Đồng Nai 1-0 do Nguyễn Ngọc Đăng Dương ghi và nhất là Đồng Tháp đè bẹp An Giang đến 5-0 do Nguyễn Văn Lợi, Huỳnh Khánh Dư (2 bàn), Nguyễn Lê Mạnh và Trần Long Hải ghi không có gì bất ngờ và chỉ có tác dụng dọn đường cho thầy trò HLV Bùi Văn Đông chắc chắn lọt vào VCK sớm thì trận còn lại cũng đầy kịch tính.


Trận Đồng Tháp (áo vàng) thắng An Giang

Sài Gòn đã chết đi sống lại sau khi trận đấu mới diễn ra 12 phút đã để thua Cần Thơ 2 bàn do Lê Tài Nguyên và Lê Nhật Hào ghi. Hơn 55 phút sau đó các cầu thủ đến từ TP.HCM cũng không sao tìm được đường vào khuôn thành đội bóng Tây Đô.May mắn đến phút 68 Lê Cảnh Gia Huy, thần tài của thầy trò trưởng đoàn Nguyễn Hồng Phẩm đã ghi bàn gỡ 1-2.


Hàng thủ Sài Gòn vất vả đeo bám các chân sút của Cần Thơ

Trận Cần Thơ và Sài Gòn (áo đỏ) diễn ra gay cấn

Nhưng cũng phải đợi đến phút 82 sau những pha ép sân dồn dập, Sài Gòn mới gỡ 2-2 cũng do công của Gia Huy. Lên tinh thần phút 86, đội bóng TP.HCM mới thực sự chết đi sống lại khi ghi bàn thắng thứ 3 do Bùi Văn Bình ghi để thắng ngược 3-2 một cách chật vật. Chiến thắng này giúp Sài Gòn sẽ tự tin bước vào trận quyết đấu với Đồng Tháp vào ngày 8.3 tới để nếu có điểm sẽ cầm chắc ngôi nhì bảng lọt vào VCK.


Trọng tài nữ Bùi Thị Thu Trang thổi trận quan trọng Sài Gòn thắng ngược Cần Thơ

14 cầu thủ U.19 HAGL bị F0, hoãn trận đại chiến với Hà Nội

Thông tin từ đội HAGL mới gửi thông báo cho BTC chiều nay là sau khi xét nghiệm có 14 cầu thủ đội bóng này bị covid-19 và như vậy đội bóng phố Núi chỉ còn 11 người đủ điều kiện thi đấu. Căn cứ theo điều lệ con số này chưa đảm bảo việc ra sân (dưới 13 người) nên BTC quyết định sẽ hoãn trận đấu vào chiều ngày 6.3 giữa Hà Nội và HAGL lại. Với tình hình này phải chờ ít nhất 5 ngày cho đội bóng phố Núi hồi phục mới có thể tổ chức thi đấu 3 trận còn lại của thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh. Bảng C vì vậy có thể sẽ lùi với các trận đá bù để kết thúc vào ngày 17.3 thay vì 12.3 như dự kiến.

Theo Đan Khanh - Minh Long/Thanhnien.vn