Duyên Dáng Việt Nam

Giải U.19 quốc gia: Viettel sớm vào vòng chung kết, Học viện Nutifood khởi đầu trầy trật

DDVN • 02-03-2022 • Lượt xem: 902
Giải U.19 quốc gia: Viettel sớm vào vòng chung kết, Học viện Nutifood khởi đầu trầy trật

11 trận đấu chiều nay 2.3 của 5 bảng đấu vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2022 đã mang lại buồn vui lẫn lộn cho người trong cuộc với nhiều trận mưa gôn nhưng cũng có một số kết quả gây thất vọng.

Chủ nhà bảng A Viettel đã trở thành đội đầu tiên giành quyền sớm lọt vào vòng chung kết sau khi thắng trận thứ 6 liên tiếp. Họ đã quật ngã Đắk Lắk 3-0 ngay trong hiệp đầu do Khuất Văn Khang, Hồ Văn An và Trịnh Minh Khôi ghi. Với 18 điểm, Viettel đã bỏ xa đội thứ ba trong bảng là Đắk Lắk mới có 6 điểm khi vòng loại giải còn 3 lượt nữa nên đã chắc chắn giành vé lọt vào vòng chung kết.

Đây là những nỗ lực xứng đáng của Viettel khi năm rồi họ đã bị mất vé vào tay Hà Nội và PVF, vắng mặt ở vòng chung kết. Sự trở lại này cũng đánh dấu khả năng cầm quân của HLV Nguyễn Thanh Hải, một cựu hậu vệ của Thể Công trước đây. Chiếc vé thứ nhì ở bảng này cũng đang có ưu thế lớn cho Bình Định. Chiều nay đội bóng đất võ đã đại thắng Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc đến 5-0 với các bàn thắng của Đào Gia Việt (2 bàn), Đinh Thanh Luân, Nguyễn Hữu Chí Nguyện và Nguyễn Võ Minh Hiếu. Thắng trận này Bình Định có 9 điểm, vẫn duy trì khoảng cách hơn Đắk Lắk 3 điểm trong bảng này.


Pha hãm thành của U.19 Viettel trước Đắk Lắk

Niềm vui của U.19 Viettel

HAGL ở bảng C cũng đã tiến gần đến chiếc vé dự vòng chung kết khi thắng trận thứ 5 liên tiếp. Đoàn quân phố núi đã vượt qua nhẹ nhàng Công an Nhân dân 1-0 do Trần Hữu Đăng ghi. Với 15 điểm, thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh đang hơn đội nhì bảng là Khánh Hòa (7 điểm) và đội xếp thứ ba là Hà Nội (4 điểm). Dù đội bóng thủ đô còn một số trận đấu bù và Khánh Hòa còn chờ thêm trận lượt về với HAGL nhưng xem ra không ai ngăn được đám trẻ của bầu Đức sớm vào top 12 đội mạnh nhất . Trận còn lại ở bảng này, Khánh Hòa tự làm khó mình khi bị Lâm Đồng cầm chân 0-0 và đó sẽ là cơ hội cho Hà Nội và Công an Nhân dân bứt lên.


Hữu Đăng (10) ghi bàn giúp HAGL thắng tiếp

Cũng như Viettel, Becamex Bình Dương ở bảng E cũng gần như chắc chắn giành vé dự vòng chung kết. Đội bóng đất Thủ đã dội mưa gôn 6 bàn vào lưới TP.HCM do Đinh Hoàng Hốn (2 bàn), Trần Vũ Hoàng Long, Trần Phi Trọng, Nguyễn Đăng Huy và Cao Hoàng Hải ghi. Tuy nhiên Bình Dương lại để xảy ra chiếc thẻ đỏ của Hoàng Long do lỗi đánh nguội đối phương bằng cùi chỏ. Đó là điều không nên có ở một cầu thủ trẻ mà BHL đội cần phải kịp thời uốn nắn. Trận còn lại trên sân Phú Nhuận phải đến phút bù giờ 90+2, Trương Đan Huy mới ghi bàn duy nhất giúp Tây Ninh thắng Tiền Giang 1-0.


Nguyễn Nhân Nghĩa (19) của Đồng Tháp đi bóng trước sự đeo bám của hàng thủ Bình Phước

Đồng Tháp ở bảng F đã bị cắt mạch thắng khi bị chủ nhà Bình Phước cầm chân 1-1. Dù Võ Công Minh mở tỉ số trước ở phút 70 nhưng niềm vui của thầy trò HLV Bùi Văn Đông không kéo dài được lâu khi để Điểu Quy ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bình Phước ở phút 79. Tuy nhiên với 19 điểm, đội của cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình cũng cầm chắc vé lọt vào vòng chung kết.


Phan Quốc Vinh (18) lập cú đúp cho Sài Gòn trước Đồng Nai

Sài Gòn vẫn giữ vị trí thứ nhì sau khi quật ngã Đồng Nai đến 5-1. Lê Cảnh Gia Huy và Phan Quốc Vinh cùng lập cú đúp ngay trong hiệp 1 để dẫn xa đến 4-0. Dù Công Quảng rút ngắn 1-4 cho Đồng Nai trong hiệp 2 nhưng đến phút bù giờ 90+3, Trần Thanh Nhân ấn định tỉ số 5-1 cho Sài Gòn. Với 16 điểm, Sài Gòn vẫn đeo sát Đồng Tháp, chờ tái đấu lượt về và bỏ xa Bình Phước 5 điểm, hy vọng giành vé thứ 2 bảng này vào vòng chung kết. Trận còn lại Cần Thơ dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 do Lê Hoàng Tỷ và Lê Nhật Hào ghi, nhưng đã để Nguyễn Tuấn Kiệt và Bùi Hữu Vị gỡ hoà 2-2 cho An Giang trong hiệp 2.


Ngô Văn Bắc (11) chơi xông xáo vẫn không giúp đội bóng xứ Nghệ vượt lên

Các chân sút của Sông Lam Nghệ An không vượt qua được sự chặt chẽ của hàng thủ Thừa Thiên Huế

Trong khi đó 2 trận mở đầu bảng B trên sân Thanh Trì đều không có tỉ số. 2 đội được đánh giá mạnh hơn và đều được xem là ứng viên nặng ký của giải U.19 là đương kim á quân học viện Nutifood và đương kim hạng ba Sông Lam Nghệ An đều bị 2 đội Thừa Thiên Huế và Nam Định cầm chân. Có thể thấy một phần trận ra quân chưa nóng máy, có dấu hiệu tâm lý nên 2 đội mạnh này chơi chưa tốt, nhưng xem cách chơi của cả 2 thấy rõ họ thiếu những cá nhân nổi bật để dẫn dắt và tạo đột biến. Đội bóng xứ Nghệ thiếu một động cơ mạnh mẽ ở giữa sân như Đinh Xuân Tiến và những pha leo biên tốc độ của Hồ Văn Cường, nên lối chơi không có gì đặc sắc.


Trần Gia Huy bế tắc trước hàng thủ Nam Định

Còn đội của thầy Giôm thiếu mũi nhọn quan trọng Nguyễn Quốc Việt nên không có người kết thúc hiệu quả. Những nhân tố được chờ đợi khác như Nguyễn Thái Quốc Cường, Trần Gia Huy, Nguyễn Khánh Duy dù rất nỗ lực nhưng chỉ dừng ở mức quấy rối và chưa đủ bén để xé nát hàng thủ Nam Định, trừ một pha bật cột dọc của Trần Kỳ Anh. Nói chung là Học viện Nutifood khởi đầu trầy trật như thế sẽ hứa hẹn một mùa giải còn nhiều bão tố chờ họ ở phía trước.


Nguyễn Nhật Minh của Học viện Nutifood tranh bóng cùng cầu thủ Nam Định

Theo Đan Khanh - Minh Long/Thanhnien.vn