Khám phá

Hành trình tìm kiếm liều thuốc tự tin

Zenleiz • 09-01-2018 • Lượt xem: 1176
Hành trình tìm kiếm liều thuốc tự tin

Có lẽ không có con đường, hành trình nào gần, nhưng có lẽ hành trình đi tìm cho mình liều thuốc tự tin, liều thuốc thay đổi bản thân mới là khó và đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ không ngừng.

Người ta nói, may mắn của một người chỉ chiếm từ 20% cho tới 30%, trong khi đó 70% cho tới 80% còn lại là phải dựa vào nỗ lực của bản thân rất nhiều, Điều này là hoàn toàn đúng, bởi lẽ nếu cứ chỉ ngồi “há miệng chờ sung” thì có khi cơ hội lại tuột khỏi tay ta trong  khi 30% may mắn kia vẫn còn chưa đến. 

Trong cuộc đời mỗi người thì hai từ “thất bại” chắc chắn sẽ xảy ra và nó cũng là nguyên nhân khiến cho ta nhiều khi bị gục ngã. Suy nghĩ rằng mình thua kém người khác, tại sao cố gắng rồi mà cũng vẫn không được là vì sao và đã có bao giờ cảm thấy ghen tị với người khác chưa? Tôi đã từng có lúc như vậy, cảm thấy thật chán nản, chỉ muốn khóc luôn, cảm thấy sao người đó thật may mắn còn mình thì lại chẳng có gì, đứng trước những sóng gió của cuộc đời khiến cho tôi lại càng thêm sợ hãi.

Nhưng có người đã từng nói rằng “Nếu khóc giải quyết được tất cả thì ai cũng khóc”, câu nói này hoàn toàn đúng, khóc đơn giản chỉ là thể hiện cho một trạng thái cảm xúc chứ nó không phải là liều thuốc để chữa trị mọi vết thương. Do đó, không có gì tốt hơn đó là mình phải tự rèn luyện thói quen với sự thất bại và bản tính mạnh mẽ, tự tin, không chịu khuất phục trước khó khăn. Đó có thể là một cuộc hành trình khá khó khăn và đầy thử thách vì không ai có thể đứng lên ngay được khi mà bản thân bị rơi vào trạng thái buồn bã của sự thất bại. Tìm kiếm sự tự tin nghe có vẻ dễ nhưng có lẽ chả mấy ai lại làm được. Tự tin thực ra không cần phải đi đâu quá xa để tìm mà nó nằm ngay trong mỗi người, ngay từ sự cảm nhận về mỗi điều của cuộc sống và cách ứng phó với mỗi tình huống xảy ra.

Do đó, bạn ơi, hãy luôn mạnh mẽ và tin tưởng vào chính mình, tin rằng mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn để bản thân luôn có mục tiêu cố gắng nhé.