Duyên Dáng Việt Nam

Hiến máu trước khi chở hàng

L. P • 14-07-2018 • Lượt xem: 657
Hiến máu trước khi chở hàng

Sau buổi chiều ngày 13/7 với 987 đơn vị máu được tiếp nhận, sáng ngày 14/7, mặc dù trời mưa to nhưng hàng nghìn người dân vẫn đội mưa đi hiến máu.

Điều đáng mừng là đến tham gia ngày hội không chỉ có các bạn trẻ mà còn có mọi tầng lớp nhân dân: từ người lao động đến cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng công an… ở nhiều lứa tuổi khác nhau cùng tham gia hiến máu.

Anh Nguyễn Đức Cường (50 tuổi, ở Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) làm công việc chở hàng, đưa giấy ăn. Sáng nay, anh tranh thủ dậy sớm và đến hiến máu tại Ngày hội "Giọt hồng tri ân”; Sau đó, anh lại vội trở về và tiếp tục đi đưa giấy ăn trên khắp các nẻo đường Hà Nội.

Một cặp vợ chồng dẫn con đi hiến máu

Anh hiến máu với một suy nghĩ rất đơn giản:"Mình nhìn thấy xã hội còn nhiều người làm việc tốt hơn mình, có người còn hiến cả nội tạng, cuộc sống còn nhiều người tốt lắm. Việc hiến máu chỉ là một việc nhỏ, mình cho đi cũng là mình nhận được”.

Đi hiến máu hôm nay, anh còn đưa con trai đi cùng để con nhìn thấy những việc thiện trong cuộc sống. Con trai anh hiện nay đang học lớp 9 và cháu chắc chắn rằng: "Khi nào đủ tuổi cháu cũng sẽ đi hiến máu”.

Trong suốt 1 tháng qua, từ ngày 13/6 – 14/7, chiến dịch vận động hiến máu xuyên Việt - Hành trình Đỏ với thông điệp Kết nối dòng máu Việt đã thực hiện thành công sứ mệnh tuyên truyền, tổ chức hiến máu, khắc phục tình trạng thiếu máu hè và nâng cao nhận thức của người dân về bệnh tan máu bẩm sinh tại 26 tỉnh/ thành phố trên cả nước. Hành trình Đỏ 2018 đã tổ chức được 44 ngày hội hiến máu lớn và 56 ngày hiến máu hưởng ứng tại 26 tỉnh/ thành phố, thu hút hàng ngàn người dân đến tham gia và tiếp nhận được hơn 42.000 đơn vị máu.

Ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân tại Hà Nội dự kiến tiếp nhận được 3.000 đơn vị máu. Lượng máu tiếp nhận được không chỉ góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị tại các địa phương trong dịp thiếu máu hè mà còn góp phần điều tiết máu trên phạm vi toàn quốc.