Duyên Dáng Việt Nam

“Hiệp sĩ đường phố” – luôn sống trong nguy hiểm

KH • 14-05-2018 • Lượt xem: 869
“Hiệp sĩ đường phố” – luôn sống trong nguy hiểm

Vụ việc hai “hiệp sĩ” tại TP.HCM bị nhóm cướp đâm tử vong tối ngày 13/5 đang dấy lên lo lắng về sự an toàn đối với những thành viên nhóm "hiệp sĩ" đường phố. Cùng mang mục đích và tấm lòng bảo vệ người dân như lực lượng công an, nhưng nhóm "hiệp sĩ" luôn cận kề nguy hiểm vì không được trang bị tốt và không có bất kỳ chính sách hỗ trợ nào.

Theo thống kê báo Lao Động, Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm (CLB PCTP) nổi tiếng ở Bình Dương đã phá được 40 vụ trộm cắp từ đầu năm đến nay, riêng năm 2017 phá được 97 vụ.

Hiện trường vụ 2 "hiệp sĩ" bị đâm tử vong tối qua - Ảnh: Internet

Các thành viên của CLB được người dân khu vực tin tưởng và yêu quý, nhận được nhiều bằng khen của các cơ quan, ban ngành vì thành tích đáng nể. Tuy nhiên, song song đó là những trái đắng mà nhóm "hiệp sĩ" luôn phải đối diện hàng ngày. Như “hiệp sĩ” Tô Trí Dũng, thành viên CLB PCTP phường Phú Hòa bị một tên cướp dây chuyền đạp xuống đường gãy xương bả vai.

Hay “hiệp sĩ” Nguyễn Phúc Nhân (thành viên CLB PCTP phường Phú Hòa) bị tên trộm xe rút dao đâm trọng thương đầu và chân rồi trốn thoát. Ngay cả “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải "khét tiếng" của CLB này cũng hàng chục lần bị đâm, bị ngã, thương tích đầy người.

Các “hiệp sĩ” được người dân ví như "Lục Vân Tiên" thời xưa bởi hi sinh thầm lặng, mang lại sự bình yên. Tuy nhiên, với thời đại ngày nay, công việc gìn giữ an nguy của xã hội là nhiệm vụ của lực lượng công an, những đơn vị đã được nhà nước trang bị bài bản với chế độ chính sách hỗ trợ đặc biệt.

Còn các "hiệp sĩ" với tấm lòng nghĩa hiệp muốn giúp ích cho xã hội lại khó tránh được nguy hiểm khi tội phạm ngày càng manh động, khó khăn thay "hiệp sĩ" lại không nhận được bất kỳ chế độ bảo đảm nào từ chính quyền. Nên chăng nhóm “hiệp sĩ” hãy “nhường sân” để lực lượng chức năng và những đơn vị được nhà nước trang bị đầy đủ có thể làm tròn nhiệm vụ của mình với xã hội.