Khám phá

Hoa kèn hồng nhuộm màu phố xá

Lê Minh Hạ • 03-04-2018 • Lượt xem: 2814
Hoa kèn hồng nhuộm màu phố xá

Vài năm gần đây, tầm cuối tháng ba đầu tháng tư là mùa mà người Sài Gòn có tâm hồn cây cỏ hay ngước dòm các hàng cây, dòm hoa kèn hồng.

Nếu để ý về những hàng cây ven đường của Sài Gòn, bạn sẽ thấy cây kèn hồng được trồng rất nhiều trên những tuyến đường mới hoặc được thay cây mới. Mà dễ nhận thấy nhứt là đường Võ Văn Kiệt, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ… Sài Gòn trồng loài cây này từ khá lâu, đâu từ gần chục năm trước, mà cây đầu tiên ở gần vòng xoay Điện Biên Phủ. hướng vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1.

Loài hoa này được trồng nhiều nhứt hiện chỉ có ở xứ trà B’Lao và Sài Gòn. Ở Bảo Lộc còn có tên gọi là hoa phấn hồng.

Sau một tuần nở bung, bây giờ có thể gọi là…Sài Gòn mùa hoa rơi. Hoa rớt hồng các vỉa hè, lối đi, không còn điểm xuyết cho màu xanh của thảm cỏ mà đã phủ kín gần hết thảm cỏ dưới đất. Hoa rơi rất đẹp, nhanh hay chậm tùy cơn gió. Tiếc là chưa có nhiều thời gian để ngồi chụp cánh hoa rơi. Nhưng ngắm thì đã thỏa mắt rồi. Cứ một cơn gió lùa qua, thế nào cũng có hoa rụng, rải rác hay nhiều. Nếu lặng gió, chừng dăm phút thể nào cũng có cánh hoa rơi. Hoa rơi theo chiều thẳng đứng , cuống hoa ở dưới, khi rơi cánh hoa xoay nhanh hay chậm tùy tốc độ rơi. Thèm được ngồi nhàn nhã dưới gốc cây, uống tí trà hay nước gì đó cũng được miễn không phải tăng lực,dòm hoa, đọc sách hay thả cho đầu óc trôi không. Nhưng điều này không khả thi khi cây kèn hồng luôn được trồng vỉa hè sát luồng xe chạy inh ỏi. Làm vậy thiên hạ tưởng khùng và mình cũng khùng vì dòm hoa mà ngửi khói xe và nghe còi xe điếc hết cả tai.

Đi giữa phố, chịu khó phóng tầm nhìn xa tí sẽ thấy màu hoa hồng nổi bật trên trời xanh.

Hơi tiếc chút xíu là độ lớn cây không đều nhau, hoa không biết trồng hay do thời tiết mà nở bung không đồng loạt, sớm muộn nhau vài ngày nên màu hồng bừng lên trong nắng hay nhạt màu dần, chen lên nổi bật giữa màu xanh cùa lá, chứ không tạo thành vệt dài hồng bất tận trên những hàng cây.

Tiếc là khung cảnh chung quanh, thí dụ như đường Điện Biên Phủ, vỉa hè, lề đường, kể cả thảm cỏ trông hơi bụi bẩn nhếch nhác ít được chăm sóc nên hoa nhìn thì đẹp nhưng gắn liền với một bối cảnh tươm tất hơn sẽ thơ mộng hơn.Tất nhiên nếu chỉ ngước lên trời thì hoa luôn đẹp.

Hoa được trồng làm cảnh và lấy bóng mát ven đường nên khó lòng mà dừng xe để ngắm nếu bạn không muốn vi phạm luật giao thông, thậm chí nguy hiểm.

Giá như hoa được trồng ở các công viên, giữa những trảng cỏ, hay đẹp nhứt là ven kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, để tới mùa hoa, người ta có thể hẹn hò ra đó thoải mái ngồi ngắm, uống trà, cà phê tán gẫu, như kiểu dân Nhật ngồi thưởng hoa dưới gốc anh đào vậy.

Sài Gòn mùa này đang sắc tím bằng lăng, sắc vàng rực của Osaka và hồng của kèn hồng. Hai màu bằng lăng và Osaka, nhứt là Osaka đã quá quen với dân thị thành nên chẳng ai còn để ỳ nhìn lên cây trầm trồ những chum hoa đung đưa vàng rực nữa.

À, mùa này đã lác đác những cánh hoa dầu xoay xoay theo gió rớt xuống vương theo nhát chổi người lao công trên đường Trần Quang Khải, Sương Nguyệt Ánh…

Dăm bữa nữa, là phượng nở.

Vào hạ.

Và rồi mùa mưa sẽ tới, Sài Thành ơi.