Duyên Dáng Việt Nam

Hoa khôi bóng chuyền rơi nước mắt vì chấn thương

Đức Đồng • 18-05-2018 • Lượt xem: 819
Hoa khôi bóng chuyền rơi nước mắt vì chấn thương

Phụ công Trần Việt Hương không may gặp chấn thương và phải đứng ngoài nhìn các đồng đội thi đấu ở giải VTV9 - Bình Điền 2018.

Hoa khôi bóng chuyền rơi nước mắt vì chấn thương

Phụ công Trần Việt Hương của CLB Thông tin Liên Việt Postbank  được giới bóng chuyền gọi là hotgirl bởi vẻ ngoài ưa nhìn, nụ cười toả nắng. Cô gái sinh năm 1998 cao 1m78 và đã chơi bóng chuyền được tám năm.

Hoa khôi bóng chuyền rơi nước mắt vì chấn thương

Tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền đang diễn ra tại Quảng Nam, cô gái người Phú Thọ không may gặp chấn thương nặng ở cổ chân. Việt Hương bật khóc ngay trên sân sau khi biết cô phải sớm chia tay giải. Ảnh: Như Huy.

Hoa khôi bóng chuyền rơi nước mắt vì chấn thương" data-reference-id="25584396" id="vne_slide_image_2" src="https://i-thethao.vnecdn.net/2018/05/18/3-1526624576_680x0.jpg" />

"Tôi rất kỳ vọng ở giải đấu này, vì được cọ xát với nhiều đội bóng mạnh", Việt Hương chia sẻ. "Tuy nhiên, chấn thương đã làm tôi mất cơ hội. Ngồi ở phòng nhìn các đồng đội thi đấu tôi cũng buồn lắm nhưng không biết phải làm gì".

Hoa khôi bóng chuyền rơi nước mắt vì chấn thương

Việt Hương không phải con nhà nòi thể thao, vì bố là giáo viên, mẹ làm bác sỹ. Tuy nhiên, các đây tám năm, khi mới 12 tuổi, cô bé đã cao 1m69, và thấy vậy, bạn bè của bố khuyên cho đi học bóng chuyền. Từ đó, Việt Hương đã mê luôn môn thể thao này dù ước mơ từ nhỏ là làm giáo viên để theo nghiệp của bố.

Hoa khôi bóng chuyền rơi nước mắt vì chấn thương" data-reference-id="25584398" id="vne_slide_image_4" src="https://i-thethao.vnecdn.net/2018/05/18/5-1526624591_680x0.jpg" />

"Thời gian đầu làm quen với bóng chuyền tôi cũng gặp không ít khó khăn vì còn nhỏ, xa gia đình sớm nên rất nhớ nhà. Cứ mong cuối tuần để được về với bố mẹ", cô tâm sự.

Hoa khôi bóng chuyền rơi nước mắt vì chấn thương

Nhờ tài năng và sự phấn đấu, Việt Hương luôn là trụ cột của các tuyến trẻ đội Thông tin Liên Việt, và sớm được đôn lên đội hình chính từ năm 2016. Bên cạnh đó, cô còn đoạt các thành tích cao cùng các đội trẻ quốc gia như giải ba châu Á, giải nhì Đông Nam Á... cùng đội tuyển U19 bóng chuyền nữ Việt Nam.

Hoa khôi bóng chuyền rơi nước mắt vì chấn thương
Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền đã kết thúc các trận vòng loại, hai cặp đấu bán kết sẽ diễn ra vào tối mai giữa Giang Tô - Phúc Kiến và Bình Điền Long An - BIP (Mỹ).

" data-reference-id="25584400" id="vne_slide_image_6" src="https://i-thethao.vnecdn.net/2018/05/18/8-1526624596_680x0.jpg" />

 

Xinh đẹp và tài năng, nhưng Việt Hương cho biết, cô chỉ muốn gắn bó với bóng chuyền và không màng đến giới showbiz như nhiều VĐV khác. "Nơi đó phức tạp, nhiều thị phi", Hương lý giải.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền đã kết thúc các trận vòng loại, hai cặp đấu bán kết sẽ diễn ra vào tối mai giữa Giang Tô - Phúc Kiến và Bình Điền Long An - BIP (Mỹ).