VĂN HÓA

Họa sĩ Thanh Hồ còn tình yêu ‘ngõ tím’

Đông Dương   • 20-07-2019 • Lượt xem: 2534
Họa sĩ Thanh Hồ còn tình yêu ‘ngõ tím’

Họa sĩ Thanh Hồ (1936 – 2017) là một tên tuổi được đồng nghiệp, bạn bè và người yêu tranh mến mộ. Ông sống hết mình vì công việc và tận hiến cho hội họa. Tranh của ông có nhiều bức giá trị. Ngày 19/7, tại thành phố biển Nha Trang vừa có buổi tưởng niệm 2 năm ngày mất của ông…

Tin, bài liên quan:

Vĩnh Phối và hội họa trừu tượng

Khai trương phòng tranh 'Tuần trăng mê hoặc' của nhà văn Mường Mán

Tranh của họa sĩ Việt Nam xuất hiện bên bờ sông Seine

Nhắc đến tên tuổi Thanh Hồ đã có nhiều bài viết nghiên cứu mỹ thuật đánh giá cao loạt tranh ông vẽ đề tài chiến tranh như một chứng nhân. Ông là một trong những gương mặt hội họa nổi trội của dòng văn nghệ phong trào tranh đấu đòi khát vọng hòa bình từ trước những năm 1975. Bài nghiên cứu về ông, đã viết: “Xót xa trước quê hương điêu tàn vì đạn bom, Thanh Hồ đã vẽ nhiều bức tranh thể hiện khao khát hòa bình với hình ảnh những người dân vui cày trên đồng, cánh chim thỏa sức tung cánh trên bầu trời xanh... Dù bây giờ bộ tranh đã tản mác để có mặt ở nhiều bộ sưu tập lớn trong nước và thế giới; chỉ còn lại một số bức tranh dòng tả thực thời kỳ này do gia đình lưu giữ,  chúng ta vẫn có thể hình dung được những suy tư về thời cuộc, những tư tưởng nghệ thuật của ông…”. Nhận xét này chỉ là một trong khá nhiều bài viết về họa sĩ Thanh Hồ. Đây là một minh chứng ông có vị trí nhất định, là một họa sĩ lớn.

Chân dung họa sĩ Thanh Hồ

Tác phẩm trong chiến tranh "Những đứa trẻ cô nhi viện"

Dòng tranh từ chiến tranh  hướng về hòa bình của ông chuyên chở nhiều khát vọng cho ngày mai tươi sáng. Đặc biệt, Thanh Hồ có một bức tranh “Ngõ tím” được đưa vào sách giáo khoa của Mỹ phần nói về chiến tranh Việt Nam. Bức tranh do một sĩ quan Mỹ đến chiến trường miền Nam tham chiến sưu tầm được. Ông tìm thấy sự đồng cảm với họa sĩ khi vẽ về chiến cuộc tàn khốc. Bức tranh mô tả những hình ảnh bi thương về chiến tranh như người lính thương phế binh vì bom đạn, bà mẹ ôm con lo sợ trên quê hương tang tóc. Đó cũng là một kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời cầm cọ của họa sĩ Thanh Hồ.   

Bức tranh "Ngõ tím" của họa sĩ Thanh Hồ được đưa vào sách giáo khoa Mỹ nói về chiến tranh Việt Nam

Vẫn trung thành với cái đẹp cổ điển, cộng một chút lãng mạn, siêu thực dòng tranh sơn dầu của Thanh Hồ gây được chú ý với người sưu tập tranh. Khi vẽ thiếu nữ, cá, thiên nhiên, đặc biệt là biển (ông sinh sống tại Nha Trang) thì tranh của ông như tìm về được với “nguồn cội” của cái đẹp. Nét cọ nhuần nhuyễn, diễn tả thần ý… tất cả quyện vào nhau làm nên giá trị thực thụ của bức tranh.

Nhà thơ Đông Trình - Bãi Trũ Phú Khánh, 1987 - Ký họa của họa sĩ Thanh Hồ

Họa sĩ Vĩnh Phối - Ký họa của họa sĩ Thanh Hồ

 

Sau khi họa sĩ mất, rất nhiều nhà sưu tập săn lùng tranh Thanh Hồ. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của ông, gia đình hiện vẫn giữ lại những tuyệt phẩm sơn dầu, ký họa, màu nước của ông. Trong buổi tưởng niệm 2 năm ngày mất của họa sĩ Thanh Hồ tổ chức tại Nha Trang ngày 19/7, họa sĩ Lê Hải Triều, con trai ông đã gửi cho Duyên Dáng Việt Nam một số bức tranh lần đầu công bố. Xin giới thiệu cùng bạn đọc một số tác phẩm sơn dầu, màu nước của họa sĩ Thanh Hồ: