Duyên Dáng Việt Nam

Hoài Lâm – Chàng trai si tình tìm lại hào quang

B.T • 21-08-2020 • Lượt xem: 5906
Hoài Lâm – Chàng trai si tình tìm lại hào quang

Từng được nhiều người kỳ vọng sẽ là ngôi sao sáng giá trong tương lai nhưng Hoài Lâm liên tục trượt dài với những scandal không đáng có. 

Thay vì nỗ lực từng bước thay đổi, Hoài Lâm cởi bỏ lớp áo hào quang bên ngoài, lui về ở ẩn. Dẫu vậy, số trời đã định bạn là một ngôi sao thì có trốn chạy đường nào đi chăng nữa thì khó mà thoát được.

Chênh vênh trong sự nổi tiếng

Trước khi nổi tiếng, Hoài Lâm được nhiều người nhắc đến dưới danh nghĩa “con nuôi Hoài Linh”. Cũng từ chính cái mác này, Hoài Lâm nghiễm nhiên có trong tay tấm vé vàng, giúp anh tham gia nghệ thuật một cách thuận lợi, được nhiều người chú ý hơn. Anh được bố Hoài Linh dìu dắt, chỉ bảo từng đường đi, nước bước, được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đào tạo và vô số những cơ hội khác mà một người “chân ướt chân ráo” như Lâm sẽ không bao giờ có được.


Hoài Lâm gây ấn tượng trước đó với khán giả qua hình ảnh thư sinh với những bài hát mang âm hưởng Bolero.

Tham gia chương trình “Gương mặt thân quen 2014”, Hoài Lâm nhanh chóng vụt sáng và dần thoát khỏi cái mác “con nuôi Hoài Linh”. Trải qua từng vòng thi, anh lột xác một cách bất ngờ và trở thành tâm điểm của giới truyền thông lẫn công chúng. 

Đến cả diva Mỹ Linh còn phải tấm tắc khen ngợi: “18 tuổi, em còn nhiều thời gian phía trước. Tài năng của em, khả năng hát, hóa thân nhân vật trời phú, không ai phải bàn cãi. Đối với em, vấn đề chỉ là sớm hay muộn, còn thành công nhất định sẽ đến”.


Tham gia “Gương mặt thân quen 2014”, Hoài Lâm vụt sáng trở thành nhân tố tiềm năng trong tương lai của làng nhạc Việt. Đặc biệt, phần thi hóa trang thành nhân vật Sơn Tùng M-TP đã để lại nhiều ấn tượng trong mắt công chúng.

Thành công trên, tất cả đều dựa vào chính sự nỗ lực của nam ca sĩ, anh chứng tỏ mình là người vừa có sắc lẫn có tài. Bất kể là nhái giọng, hát nhiều dòng nhạc khác nhau hay vũ đạo, không gì có thể làm khó được Hoài Lâm. Do đó, ngôi vị Quán quân “Gương mặt thân quen 2014” gọi tên anh cũng là một điều hoàn toàn xứng đáng. 

Bước ra khỏi khuôn khổ cuộc thi, tên tuổi Hoài Lâm lên nhanh như diều gặp gió với lượng người hâm mộ hùng hậu, trải dài ở nhiều độ tuổi. Không mất nhiều thời gian, anh tiến lên hàng ngũ ngôi sao, trở thành cái tên bán vé của các bầu show và liên tục gặt hái rất nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc và cả điện ảnh.


Danh hiệu Quán quân “Gương mặt thân quen 2014” đã giúp Hoài Lâm một bước lên mây, sánh ngang tầm cùng nhiều ngôi sao trẻ khác.

Khi đang trên đà phát triển sự nghiệp, Hoài Lâm bất ngờ công khai người yêu là Bảo Ngọc – Cháu nội của NSƯT Bảo Quốc. Với những nghệ sĩ trẻ, việc làm này là một điều tối kị, nhất là Hoài Lâm đang rất nổi tiếng, lượng fan hâm mộ lại đa phần là nữ giới. Trước thông tin, nhiều người hâm mộ tỏ thái độ phản đối và bắt đầu quay lưng với giọng ca “Như những phút ban đầu” nhưng đó chưa phải là tất cả.

Kể từ khi công khai người yêu, nam ca sĩ cho thấy rõ sự sa sút phong độ trong âm nhạc. Các hoạt động như biểu diễn, ra mắt sản phẩm mới gần như không có và anh liên tục dính vào scandal. Từ chuyện bùng show sát giờ diễn đến việc sử dụng chất cấm hay việc kết hôn ngầm đều được lan truyền với tốc độ chóng mặt. 

Từ hình ảnh “trai ngoan” chính hiệu, trong phút chốc anh trở thành bad boy của showbiz Việt. Khi sự việc ngày càng trở nên đỉnh điểm, Hoài Lâm đột ngột đưa ra thông báo sẽ tạm dừng ca hát trong vòng hai năm cũng như toàn bộ kế hoạch sắp tới đều sẽ được hủy bỏ. Với tuyên bố này, phần đông người hâm mộ cảm thấy vô cùng tiếc nuối lẫn sự thất vọng về nam ca sĩ khi con đường sự nghiệp lẫn tuổi đời còn đang rất trẻ.


Mặc cho dư luận phản đối, Hoài Lâm vẫn một mực bảo vệ người yêu và liên tục có những hình ảnh thể hiện tình cảm.

Trường hợp của Hoài Lâm không phải “ngủ quên trên chiến thắng” hay “vì yêu cứ đâm đầu” mà đâu đó ngay chính bản thân của mỗi người cũng đều gặp phải khi tâm lý của bạn chưa thật sự sẵn sàng. Hào quang đến chỉ sau một đêm, ở tuổi 19 có lẽ là quá sớm khi Hoài Lâm phải đặt mình vào cuộc sống của một ngôi sao với tiếng đèn flash nháy liên tục, những sự kiện thảm đỏ trải dài hay lúc nào cũng có báo chí, fan hâm mộ vây quanh. 

Trong mắt anh, những điều này trở nên choáng ngợp đến mức không thể nào thở nổi, làm bản thân cảm thấy rất áp lực, không còn thoải mái như xưa. Và rồi trong phút chốc, Hoài Lâm mất thăng bằng, từ từ ngã xuống vực sâu mà ngay cả chính bản thân của mình cũng không hề hay biết. 


Trượt dài theo những scandal, tâm lý lẫn sức khỏe Hoài Lâm luôn trong trạng thái thất thường. Anh quyết định tạm dừng hoạt động, rời xa showbiz trong vòng 2 năm.

Chính lúc này đây, Hoài Lâm rất cần một ai đó vực anh dậy khỏi hố sâu nhưng hình như không còn kịp nữa khi tất cả mọi người đều đã quay lưng và anh cũng ngã xuống tận đáy sâu. Anh tự giải thoát cho mình bằng cách rời xa ánh đèn sân khấu, sống một cuộc sống bình yên như bao người.

Cách làm này được cho là không khôn ngoan khi môi trường giải trí rất khắc nghiệt và đào thải nhanh. Liệu sau hai năm vắng bóng, Hoài Lâm có còn trở lại thời kỳ đỉnh cao như lúc ban đầu hay đơn giản chỉ là khán giả có còn nhận ra anh. Nhưng tất cả quyết định là ở Lâm, bởi không ai khác ngoài anh mới biết được bản thân mình đang mong muốn điều gì.

“Hoa nở không màu” – Hồi kết của chàng trai si tình

Sau khi tạm dừng hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm hoàn toàn biến mất trên các phương tiện truyền thông. Nam ca sĩ lui về ở ẩn và lên thiên chức người cha khi Bảo Ngọc hạ sinh cho anh hai đứa con gái. Tuy nhiên, điều công chúng bất ngờ nhất chính là diện mạo mới của nam ca sĩ “Như những phút ban đầu”. Anh trở nên bụi bặm, đời hơn với mái tóc húi cua được nhuộm vàng, nét phong trần toát qua những hình xăm còn vẻ đẹp lịch lãm, soái ca ngày nào đã hoàn toàn biến mất.


Hình ảnh mới của Hoài Lâm sau khi rời showbiz nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông.

Cũng trong thời gian này, anh chuyển hướng sang làm tài xế lái xe và rất nhiều công việc khác để mưu sinh, lo cho kinh tế gia đình. Dù có vất vả lẫn khó khăn nhưng anh cảm thấy bản thân thoải mái, không còn áp lực cũng như có thêm nhiều trải nghiệm mới hơn trong cuộc sống. 

“Tôi nghĩ trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, ai cũng có lựa chọn, làm việc khác nhau. Tôi không thể cứ ngồi không được. Không đi hát, tôi vẫn phải làm việc chứ. Và việc gì thích thì tôi làm thôi” – Nam ca sĩ chia sẻ.

Khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, Hoài Lâm nhận ra niềm đam mê nghệ thuật vẫn còn sinh sôi trong chính con người mình. Từ đây, anh bắt đầu có ý định vực dậy lại sự nghiệp, sẽ làm nghề một cách nghiêm túc. Trong năm 2019, Hoài Lâm cho ra mắt hai ca khúc mới và xuất hiện trở lại trong vở cải lương “Lan và Điệp” cùng liveshow của bố Hoài Linh “Phù thổ và 8 nàng tiên”. 

Dẫu xa cách showbiz trong một thời gian dài nhưng khán giả vẫn nhận ra Hoài Lâm và dành cho anh những tràng pháo tay nồng nhiệt. Tuy nhiên, nam ca sĩ tiếp tục “mất tích” sau những lần trở lại này nhưng khán giả vẫn có niềm tin Hoài Lâm sẽ thực sự quay lại showbiz vào một ngày không xa.


Dù đã có một số hoạt động cho thấy sự trở lại trong năm vừa qua nhưng một lần nữa tình hình sức khỏe đã không cho phép Hoài Lâm quay lại.

Bước sang đầu năm nay, bất ngờ vào một ngày đầu tháng 5, Hoài Lâm kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho ra mắt “Hoa nở không màu” và “Buồn làm chi em ơi”. Vẫn là giọng hát ngọt ngào và đầy tình cảm nhưng Hoài Lâm cho thấy sự cải thiện trong giọng hát tốt hơn trước rất nhiều, mang đến màu sắc đặc trưng riêng. 

Trong số đó, ca khúc “Hoa nở không màu” nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc với lượt tương tác tăng nhanh, dẫn đầu các bảng xếp hạng, nhận nhiều lời khen và phản hồi tốt từ giới chuyên môn cho đến khán giả và được rất nhiều người thay phiên nhau cover lại. 


Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường là người đã mang Hoài Lâm quay trở lại showbiz một cách ngoạn mục.

Ngoài là một cơn sốt âm nhạc, “Hoa nở không màu” còn giúp Hoài Lâm lội ngược dòng một cách ngoạn mục, trở lại thời kỳ hoàng kim như 5 năm về trước. Đây không phải là một tính toán hay kế hoạch được anh hoạch định sẵn mà hoàn toàn đến một cách rất tình cờ. Chính nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường là người trực tiếp tìm đến Lâm và vận chuyển toàn bộ các trang thiết bị, phòng thu lưu động từ Sài Gòn xuống tận nhà của Lâm tại Vĩnh Long, do anh đang ở quê tịnh dưỡng sức khỏe. 

Thành công đến một cách bất ngờ, nhiều người hâm mộ đến các bậc tiền bối đều tha thiết hy vọng Hoài Lâm sẽ chính thức quay lại với sự nghiệp ca hát. Tuy nhiên, anh đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe, cho nên mọi kế hoạch hiện tại cũng như sự trở lại trong tương lai vẫn còn bỏ ngỏ rất nhiều.


Với “Hoa nở không màu”, Hoài Lâm có cú bức phá lội ngược dòng ngoạn mục sau một thời gian rất dài nam ca sĩ vắng bóng, lui về ở ẩn.

Thành công của “Hoa nở không màu” tưởng chừng sẽ mở ra cánh cửa mới cho Hoài Lâm nhưng đột ngột thông tin anh và Bảo Ngọc ly hôn được chính người trong cuộc công khai xác nhận. Viết trên trang cá nhân, Bảo Ngọc chia sẻ: 

“Anh là cả 1 quãng thanh xuân của em, đã từng là tất cả của em, là người mà em dành hết tâm tư, thời gian, cố gắng, dành hết mọi thứ. Nếu hỏi em có hối hận khi lấy anh, sinh con cùng anh hay không, thì câu trả lời vẫn như trước đây, bây giờ, và sau này là không bao giờ em hối hận …
... Em xin phép dừng lại tình cảm của mình dành cho anh và em dành trọn tất cả cho con thay anh, nhé!

Ai đúng ai sai cũng chẳng còn quan trọng, điều quan trọng nhất từ bây giờ đến sau này là em muốn con em được yên bình, sống đúng với tuổi thơ của chúng, không bị bất kỳ sự rắc rối nào hay bị bất kỳ ai lôi tên chúng vào những câu chuyện mua vui, thêu dệt và cố gắng giành phần đúng về họ, anh hiểu ý em chứ?” 

Chúc anh trưởng thành hơn, sống vui vẻ, an yên, cố gắng đừng phạm sai lầm, biết rõ mình muốn gì, để đừng loay hoay với cuộc sống mà mãi không có hồi kết” – Bảo Ngọc viết trên trang cá nhân của mình.


Mối tình thanh xuân giữa Hoài Lâm và Bảo Ngọc cũng đi đến hồi kết, đúng như những trong ca khúc “Hoa nở không màu” mà Hoài Lâm thể hiện.

Sự việc “đường ai nấy đi” giữa Hoài Lâm và Bảo Ngọc mang đến bầu không khí ảm đảm trong những ngày hè tháng 6 khi “Hoa nở không màu” chỉ mới đưa Hoài Lâm chớm nở cách đó không lâu. Khi khán giả nghe lại ca khúc này đều nhận thấy sự trùng hợp đến kỳ lạ như chính Hoài Lâm kể lại câu chuyện tình dang dở của mình, được dự báo trước thông qua ca khúc.

“Giờ đây chúng ta là, hai người dưng khác lạ

Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra

Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vấn vương

Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình”.

Khép lại 10 năm bên nhau, có vui, có buồn, có trắc trở, có phản đối lẫn ngăn cấm nhưng cặp đôi vẫn bất chấp bên nhau mặc cho dư luận công kích. Hoài Lâm mất đi sự nghiệp tương lai chỉ vì đặt chữ tình lên trên tất cả. Bảo Ngọc mang danh “kẻ phá hoại” nhưng đâu ai biết rằng cô luôn cố gắng động viên người mình yêu trở lại với nghệ thuật. Những tổn thương đã xảy ra quá nhiều và chắc có lẽ đã đến lúc dừng lại để mỗi người chọn cho mình một hướng đi riêng. 


Liệu trong tương lai, Hoài Lâm sẽ thực sự trở lại hoạt động nghệ thuật vẫn còn là dấu chấm hỏi trong lòng người hâm mộ.

Người ta thường nói, cái giá cho trưởng thành là sự cô đơn, Hoài Lâm cứ ngỡ được trải hoa hồng cho con đường sự nghiệp tương lai nhưng nào ngờ mọi thứ tan biến trong phút chốc khi anh vô tình mặc phải một chiếc áo ngoại cỡ. Đến hiện tại, dù đã có chút tiếng vang thì mối tình thời thanh xuân cứ tưởng viên mãn đến về sau đột nhiên gãy gánh giữa đường.

Nhắc về anh, công chúng chưa bao giờ nhắc 2 từ bất mãn mà trái lại là sự tiếc nuối đến khôn nguôi cho một con người tài sắc vẹn toàn. Hoài Lâm như một bông hoa đẹp đẽ, lỗng lẫy nhất trong khu vườn có hàng ngàn loài hoa khác. Tiếc thay khi nở ra đóa hoa lại không có màu sắc sặc sỡ như những bông hoa kia. Bù lại, bông hoa không màu ấy lại tỏa ra một hương thơm kỳ lạ đến ai cũng phải xao xuyến, ai cũng phải dõi theo và chú ý đến nó. 

Trong khó khăn người ta sẽ tìm thấy cơ hội, trong sự mất mác, đau thương luôn có sức mạnh ẩn mình giúp con người ta vượt qua. Hoài Lâm cũng sẽ như thế, khi sức khỏe, tinh thần ổn định và bản thân anh thực sự sẵn sàng. Dù có hay không việc trở lại với âm nhạc thì một Hoài Lâm hạnh phúc với những gì mình đang có mới là điều mà khán giả mong muốn nhìn thấy nhất.