Duyên Dáng Việt Nam

Học cách mạnh mẽ - tự lập - bao dung như Angelina Jolie

Hoa Cát • 08-12-2017 • Lượt xem: 8689
Học cách mạnh mẽ - tự lập - bao dung như Angelina Jolie

“Không có tình yêu thì tôi vẫn sống” - Đắm chìm trong những tháng ngày đau khổ không phải là cách để giúp một người phụ nữ sau chia tay cảm thấy hạnh phúc hơn. Có lẽ vì thế, Angelina Jolie chọn cho mình cách tiếp tục sống, tiếp tục bận rộn với công việc. Và hơn nữa, cô cần làm việc để kiếm tiền, để nuôi dưỡng những đứa con của mình một cách tốt nhất.

Cách đây mấy ngày,  Angelina Jolie vừa ra mắt khán giả video quảng cáo cho bộ phim sắp ra mắt do cô làm đạo diễn: First They Killed My Father do Angelina Jolie làm đạo diễn, dựa trên hồi ký của nhà hoạt động vì quyền con người Loung Ung ở Campuchia. Nhưng, có lẽ phần nhiều những con người ngoài kia chẳng ai quan tâm Angelina Jolie làm phim gì, nội dung ra sao mà chỉ muốn biết cô thảm thương như thế nào sau khi chia tay chồng cũ.

Chia tay chồng, liệu Angelina mất những gì? Có lẽ trừ người đàn ông đầu gối tay ấp suốt 12 năm qua, cô vẫn còn lại nhiều thứ. Cô làm từ thiện bằng việc đóng góp toàn bộ cát-xê từ hợp đồng quảng cáo mới, cô yêu thương 6 đứa con của mình hơn tất cả bởi với cô, gia đình mới là thứ ý nghĩa nhất.

“Nếu những thứ đó mất đi, có thể tôi sẽ không bận tâm nữa. Chỉ cần ở nhà với lũ trẻ là đủ. Tôi cảm thấy mãn nguyện vì đã có tình yêu của đời mình”, Angelina tâm sự. Cô quan niệm, nơi nào có mái ấm, có tình thương thì nơi đó là gia đình. Phụ nữ sau chia tay có quyền khóc lóc, nhưng đừng lâu quá, phải đứng dậy bước tiếp trên đôi chân của chính mình, và bất cứ khi nào cũng phải xinh đẹp và quyến rũ.

Angelina của hậu ly hôn không gầy guộc, xấu xí, cô vẫn tự tin sải bước trên thảm đỏ tại Campuchia đầy quyến rũ như trước, chỉ có điều không phải là tuổi 20 nhiều nổi loạn, cô gái ngày ấy nay đã 41 tuổi, chỉ tin vào sự chân thành và tin vào tình yêu.

Có thể sau này Angelina sẽ sánh vai cũng một người đàn ông khác không phải Brad Pitt, có thể người ta sẽ soi mói và dị nghị cô, nhưng chắc chắn một điều, cô đã qua cái tuổi phải mệt mỏi vì dư luận nên sẽ yêu một cách trọn vẹn, hết mình như lần đầu tiên được yêu, tất nhiên là với một người xứng đáng.