SỰ KIỆN

Hướng về Ngày Trái Đất (22.4): Giao cảm với thiên nhiên

HaoKhanh • 21-04-2025 • Lượt xem: 449
Hướng về Ngày Trái Đất (22.4): Giao cảm với thiên nhiên

Trân quý những điều mà thiên nhiên đem lại và giao cảm tốt với thiên nhiên là cách chúng ta hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Giao cảm với thiên nhiên

Hình ảnh minh họa (Internet)

Trong cuộc sống bộn bề và hối hả, có bao giờ bạn một lần sống chậm lại để hoà cùng nhịp đập với thiên nhiên. Không phải là một điều gì quá lớn lao hay xa vời, chỉ là cách chúng ta lắng lòng để cảm nhận và thấu hiểu bằng tất cả giác quan của mình. Thả hồn theo làn gió bay đến những chân trời xa, nghe tiếng suối róc rách chảy triền miên qua từng khe đá hay tiếng mưa rơi tí rách bên thềm nhà, ngắm nhìn bông hoa e ấp rồi nở rộ dưới ánh sáng mặt trời,…bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống này thật tuyệt vời, bao nhiêu muộn phiền, lo âu đều tan biến.

Thiên nhiên bao gồm tất cả những sự vật có sẵn trong tự nhiên: đất, nước, không khí, cây cối, vạn vật,…tồn tại trong cuộc sống con người. Nó đóng vai trò quan trọng đối với đời sống của mỗi chúng ta bởi lẽ “Phần còn lại của thế giới (thiên nhiên) có thể tiếp tục sống mà không có chúng ta, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu đi chúng” (Sylvia. A.Earle). Vì vậy việc giao cảm, giao tiếp với thiên nhiên cũng trở nên vô cùng cần thiết.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Việc giao cảm với thiên nhiên mang đến sự sống, chữa lành tâm hồn cho mỗi con người. Sự thoáng đãng, trong lành và thuần khiết vỗ về cảm xúc, giúp chúng ta vượt qua mọi áp lực, căng thẳng, lo âu trong cuộc sống. Mỗi buổi sáng thức dậy, còn gì hạnh phúc hơn khi chúng ta dành thời gian tắm mình trong ánh nắng sớm, hít thở nguồn không khí trong lành, mát mẻ, ngắm nhìn những chồi non xanh mơn mởn đơm hoa. Ta sẽ thấy tâm hồn mình thư giãn, an nhiên biết nhường nào.

Hay những buổi chiều tà, dưới ánh nắng hoàng hôn dìu dịu, ta thảnh thơi tản bộ trong công viên gần nhà, nghe tiếng chim ríu rít gọi nhau cũng thấy lòng bình yên đến lạ.

Thiên nhiên có sức mạnh thần kỳ hàn gắn mọi vết thương, xoa dịu những nỗi đau. Nó giúp mỗi người tĩnh tâm để nhìn nhận được những giá trị đích thực của cuộc sống, hướng tới bình yên. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người lớn tuổi chọn rời xa cuộc sống đô thị ồn ào, tấp lập để trở về quê dưỡng già, hít thở “hương đồng cỏ nội”, trồng rau, nuôi cá, cuộc sống an yên, tự tại với đất trời.

Thiên nhiên là ngôi nhà chung mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người. Những món quà mà thiên nhiên ban tặng là vô giá, trân quý. Nó cung cấp nguồn tài nguyên thiết yếu như đất, nước, không khí giúp con người duy trì sự sống. “Rừng vàng biển bạc” cung cấp nguồn lương thực cho người dân, tạo điều kiện sống đủ đầy cho cuộc sống con người.

Với tôi, thiên nhiên nuôi dưỡng tôi lớn từng ngày. Tôi nhớ, những ngày còn bé, cuộc sống khó khăn vất vả, mẹ lúc nào cũng địu tôi trên lưng đi mò cua bắt cá ở từng con sông, con rạch nhỏ. Những bữa cơm trưa thật giản dị và mộc mạc với bát canh cua nấu với rau đay trồng trong vườn, đĩa rau tập tàng xanh mướt, vài củ kiệu muối chua,…nhưng lũ trẻ con chúng tôi lại cảm thấy ngon khó tả. Nó trở thành những ký ức quen thuộc mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Giao cảm với thiên nhiên còn là sợi dây kết nối tình cảm giữa con người với con người. Nhờ thiên nhiên, con người xích lại gần nhau hơn, gắn kết nghĩa tình. Chúng ta cùng chung tay chăm sóc, bảo tồn, giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Chúng ta cùng nhau đoàn kết hướng về màu xanh của tự nhiên, của niềm tin yêu và hạnh phúc. Chúng ta cùng thắp nên ngọn lửa của tình yêu thương, sẻ chia khăng khít, cùng mục tiêu hướng về cuộc sống chung của nhân loại.

Giao cảm với thiên nhiên là điều tuyệt vời thế nhưng không phải ai cũng cảm nhận và thấu hiểu được điều đó. Vẫn có những người có lối sống ích kỷ, vô trách nhiệm, vì lợi ích của cá nhân, của bản thân mình mà tàn phá thiên nhiên. Chặt cây, đốt rừng, săn thú hoang dã, quý hiếm, khai thác tài nguyên quá mức…là những hành vi phá huỷ thiên nhiên nghiêm trọng. Và từ đó, nhân loại cũng phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Những trận động đất, sóng thần, núi lửa, hạn hán,…xảy ra ngày càng nhiều và dữ dội, tàn phá cuộc sống của con người, bao công trình kiến trúc sụp đổ, bao gia đình nhà tan cửa nát, bao mất mát và đau thương. Đó là hồi chuông cảnh báo cho mỗi chúng ta cần phải hành động để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ Trái Đất – hành tinh xanh của mình.

Vậy làm cách nào để bảo vệ thiên nhiên?

Trước hết, phải xuất phát từ ý thức của mỗi người, mỗi chúng ta cần nâng cao kiến thức và sự hiểu biết, nắm được tầm quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống của mỗi người. Hành động từ những điều nhỏ nhất như nhặt rác bỏ vào thùng, vệ sinh nhà cửa, môi trường sống gọn gàng, sạch sẽ, phân loại rác thải sinh hoạt, sử dụng túi canvas, giỏ xách thay cho túi nilong, tái chế đồ dùng, tiết kiệm điện, nước…Mỗi một hành động nhỏ đều mang đến sự thay đổi to lớn góp phần làm giảm thiểu “áp lực”lên môi trường Trái Đất.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Nâng cao việc tuyên truyền, kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường, nhiệt tình hưởng ứng “Ngày Trái Đất”, “Giờ Trái Đất”, “Ngày môi trường”, "Chiến Dịch Xanh",… Bên cạnh đó, cần tích cực truyền tải những thông điệp ý nghĩa tới thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước - cần là những người tiên phong trong các phong trào, hoạt động đoàn thể, thực hiện lối sống xanh để bảo vệ môi trường.

Việc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của một cá nhân, một tổ chức mà là trách nhiệm chung của cả động đồng. Chúng ta hãy cùng nhau hành động, lan toả những điều tích cực, ý nghĩa để giúp cuộc sống của trở nên tốt đẹp hơn.


Tag: