Duyên Dáng Việt Nam

Kế hoạch của Timor Leste bị phá sản trước U23 Việt Nam

DDVN • 25-02-2022 • Lượt xem: 301
Kế hoạch của Timor Leste bị phá sản trước U23 Việt Nam

Chịu bất lợi về lực lượng và thời gian nghỉ ngơi, nhưng U23 Việt Nam vẫn buộc đối thủ phải chơi theo cách của mình và giành tấm vé quý giá tới chung kết U23 Đông Nam Á 2022.

13 cầu thủ U23 Việt Nam so với 23 người bên phía Timor Leste, đó là chênh lệch quân số giữa U23 Việt Nam và đối thủ Timor Leste trong trận bán kết U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tối qua (24/2).

Khác biệt về lực lượng ấy là yếu tố quyết định dẫn tới những lựa chọn chiến thuật của đôi bên. Khác biệt ấy cũng làm nổi bật hơn U23 Việt Nam không chỉ quả cảm về tinh thần, mà còn trội hơn về chuyên môn. U23 Việt Nam đã buộc Timor Leste có nhiều lợi thế hơn phải chơi theo ý mình trước khi buộc họ thất bại trên chấm luân lưu.


U23 Việt Nam đánh bại đối thủ dù chịu bất lợi về lực lượng. Ảnh: Nguyên Khang.

Khi Timor Leste không thể chơi đôi công

Cách Timor Leste nhập cuộc trước U23 Việt Nam cho thấy họ hoàn toàn hiểu rõ những lợi thế của mình. Với khác biệt 10 người trên băng ghế dự bị, với 2 ngày nghỉ nhiều hơn U23 Việt Nam, đối thủ Timor Leste có lợi thế kép cả về nhân sự lẫn thể lực. Lợi thế đó của họ sẽ được duy trì tốt nhất trong 90 phút hay cùng lắm là 120 phút. Timor Leste không hề muốn kéo trận đấu vào loạt luân lưu, nơi lợi thế về quân số không còn tồn tại

Về phần U23 Việt Nam, với chỉ 13 người, Trần Bảo Toàn và đồng đội hiểu họ cũng phải kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt. Mỗi phút trôi qua sẽ càng khiến lợi thế nghiêng về phía U23 Timor Leste, đặc biệt trong hiệp 2 và 30 phút hiệp phụ.

Từ 2 xuất phát điểm khác nhau, cả U23 Việt Nam và Timor Leste đều hướng tới cùng mục đích: kết thúc trận đấu theo cách nhanh nhất có thể. Nhưng chỉ một đội thành công.

45 phút đầu tiên trên sân Morodok Techo cho thấy dù chỉ mang tới đội hình chắp vá, U23 Việt Nam vẫn là đội trên chân Timor Leste. Đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam chơi đôi công với đối thủ, nhưng tạo ra nhiều cơ hội hơn. Các cầu thủ Việt Nam vẫn làm được điều mà các thế hệ trước đã làm với Timor Leste: kiểm soát thế trận, tạo ra cơ hội và suýt nữa ghi bàn.

Điểm sáng của U23 Việt Nam trước Timor Leste là dù thay đổi hàng loạt nhân sự, đội bóng vẫn cho thấy sự trơn tru nhất định trong vận hành lối chơi, giữ được cự ly đội hình khá ổn, vẫn có những pha phối hợp nhóm 3-4 người khá tốt, khiến đối thủ bất ngờ bằng những tình huống xẻ nách hàng thủ, xuống biên và đánh vào trong thoải mái.

Tình huống điển hình cho lối đá ấy đến ở phút 45 khi 3 cầu thủ U23 Việt Nam phối hợp giữa 4 cái tên Timor Leste. Sau 5 đường chuyền, họ xé toang biên trái của đối thủ, đưa được bóng vào cho Võ Nguyên Hoàng dứt điểm ngay trước vùng 5,5 m.

Người hâm mộ có cảm giác U23 Việt Nam của ông Đinh Thế Nam còn thanh thoát hơn những đàn anh U23 Việt Nam của ông Park Hang-seo ở vòng loại châu Á cuối năm 2021. Đây là điểm thú vị bởi so với đàn anh, các tuyển thủ U23 Việt Nam hiện tại có trình độ thấp hơn, ít kinh nghiệm hơn. Sự ăn ý giữa họ là thành quả không thể tranh cãi của lối chơi tập thể đã được xây dựng từ lâu khi Philippe Troussier còn tại vị.

Xuyên suốt 45 phút hiệp một, U23 Việt Nam có ít nhất 3 cơ hội rõ ràng trong khi đối thủ gần như bất lực. Tỷ số phạm lỗi 4 của Việt Nam, 11 của Timor Leste cho thấy những bối rối từ đội bạn, vốn nắm nhiều lợi thế hơn, chủ động chọn lối chơi trước Việt Nam.


Thời gian càng trôi qua, các lợi thế của U23 Timor Leste trước Việt Nam càng rõ ràng hơn. Ảnh: Nguyên Khang.

Sự kiên cường của U23 Việt Nam

Khi nhận ra không thể đánh bại Việt Nam ngay lập tức, U23 Timor Leste buộc phải thay đổi kế hoạch. Họ chuyển sang phương án B, cố gắng kéo dài trận đấu càng lâu càng tốt, thậm chí sẵn sàng đá phạt đền.

Thay đổi đó được HLV Fabio Maciel da Silva xác nhận ở cuộc họp báo sau trận: “Chúng tôi chuẩn bị trước cho kịch bản này nhưng không thành công. Chúng tôi đã lường trước việc phải đối đầu với một trong những đội mạnh nhất giải. Nhưng ngay cả khi họ không có thể trạng tốt nhất, mới bổ sung thêm người một cách bất đắc dĩ vài giờ trước trận sau các ca mắc Covid-19, U23 Timor Leste vẫn khó khăn để có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ và loạt luân lưu”.

Nhưng hiệp phụ và loạt luân lưu là điều U23 Việt Nam không hề muốn. Bởi 13 cầu thủ là quá ít cho một trận chiến quá dài.

"Nhưng ngay cả khi U23 Việt Nam không có thể trạng tốt nhất, Timor Leste vẫn khó khăn để có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ và loạt luân lưu" - HLV Fabio Maciel da Silva

Bắt đầu từ khoảng phút 60, U23 Timor Leste lùi dần về sân nhà. Đội bóng có lực lượng tốt hơn, được nghỉ nhiều hơn đã chuyển sang chơi phòng ngự. Và những chiến binh mỏi mệt của U23 Việt Nam chẳng còn cách nào hơn là buộc phải tiến lên tìm bàn thắng.

Rất nhiều lần trong hiệp 2 và hiệp phụ, ống kính truyền hình ghi được hình ảnh các cầu thủ U23 Việt Nam gục xuống sân vì quá mệt. Nhiều người có biểu hiện chuột rút, cần bác sĩ chăm sóc. Thủ môn dự bị Trần Liêm Điều phải khởi động từ đầu hiệp 2, nhưng ông Đinh Thế Nam cũng không dám tung anh vào sân. Ông sẽ thay Liêm Điều vào đâu khi cả 11 vị trí trên sân đều đã quá tải?

Cuối cùng, Liêm Điều vào sân ở phút 99 trong vai trò tiền đạo cắm. Sau trận, ông Nam thừa nhận ông buộc phải tung thủ môn này vào sớm vì các cầu thủ bên trong đã kiệt sức.

Tóm lại, U23 Việt Nam đã 2 lần khiến kế hoạch của Timor Leste sụp đổ. Lần thứ nhất, thầy trò Đinh Thế Nam phá thế đôi công khởi động của đối thủ, buộc họ phải chuyển sang phòng ngự bị động. Lần thứ hai, U23 Việt Nam đánh bại dự định thắng cuộc của họ trên chấm luân lưu. Cả hai thắng lợi này đều được làm nên không chỉ nhờ tinh thần quả cảm, mà còn bởi những toan tính hợp lý của HLV Đinh Thế Nam.

Theo Minh Chiến/Zing.vn