Kết nối bạn đọc
Khi người trẻ chọn lối đi riêng
HaoKhanh • 20-03-2025 • Lượt xem: 499

Trước đây, khi nói về hạnh phúc người ta thường đưa ra những quy chuẩn chung chung như phải thành công trong sự nghiệp, gia đình hạnh phúc, tình cảm thăng hoa,...Thế nhưng ngày nay, quan điểm về hạnh phúc của các bạn trẻ đã thay đổi, trở nên đa dạng và khác biệt hơn rất nhiều.
Đích đến lớn nhất của mỗi người
Hình ảnh minh họa (Internet)
Ngọc Quyên (TP.HCM) kể, năm nay cô đã gần 30 tuổi, khi các bạn đồng trang lứa đã ổn định sự nghiệp, có chồng con, có gia đình hạnh phúc thì cô vẫn đang tận tụy gắn bó với một công ty Start up và miệt mài theo đuổi văn bằng hai ngành Kinh tế của mình. Cô chia sẻ:
“Bố mẹ mình vẫn cứ hay bảo, phụ nữ không cần phải bươn chải quá nhiều, chung quy thì sau này cũng về lấy chồng, chăm con, lo chuyện nhà chuyện cửa. Còn việc ngoài xã hội là của đàn ông. Thế nhưng, mình không nghĩ thế. Với mình, phụ nữ cần phải có tự do, độc lập tài chính, không cần phụ thuộc, dựa dẫm vào ai cả, để có thể thỏa thích mua những gì mình cần, làm những gì mình muốn.”
Với cô ở thời điểm hiện tại, cô thích tận hưởng cuộc sống độc thân, đầu tư nhiều thời gian để học tập và nâng cao kiến thức. Thay vì những công việc văn phòng nhàm chán, tẻ nhạt, cô thích các môi trường start up trẻ trung, năng động để luôn làm mới chính mình. Ở đây, cô học được nhiều điều hữu ích, đón bắt được những xu hướng mới, trải nghiệm những điều thú vị từ cuộc sống. Thời gian rảnh, cô dùng để tận hưởng và dành thời gian chăm sóc bản thân. Những chuyến du lịch xa nhà, những hành trình nay đây mai đó, những buổi cà phê hội họp bạn bè,...mang đến cho cô nhiều niềm vui hơn cả.
Có cùng quan điểm, Huy Hùng ( 27 tuổi, Đắk Lắk) từ giã thành phố phồn hoa đô thị để trở về xây dựng một nông trại nhỏ ở quê hương. Anh kể, thời gian đầu khi trở về, người nhà anh ai ai cũng ủ rũ, lo lắng, vì bao nhiêu tiền bạc công sức đổ vào đó với mong muốn anh trụ vững ở đất Sài Gòn, tìm được công việc nhàn hạ đỡ vất vả. Đi làm ở thành phố được hơn 3 năm với công việc kế toán, lương lậu cũng ổn định, nhưng một thời gian sau anh nhận ra rằng đây không phải là việc mình muốn làm. Chàng trai trẻ muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là với niềm đam mê nuôi trồng của mình.
“Với mình, mình luôn cho rằng, tuổi trẻ thì cần phải dấn thân, xông pha để theo đuổi đam mê. Nếu không thử sức chúng ta sẽ chẳng biết được bản thân sẽ làm được những gì. Tuy rằng có nhiều lúc vấp ngã, nhưng mình luôn cố gắng và nỗ lực đứng lên. Và mình tin rằng mình sẽ làm được”
Câu chuyện của Ngọc Quyên và Huy Hùng có lẽ không phải là câu chuyện của riêng ai mà còn là câu chuyện của rất nhiều bạn trẻ khác, khi các bạn mạnh mẽ bứt phá ra khỏi giới hạn của bản thân, những rào cản, định kiến của xã hội, bước ra khỏi vùng an toàn để chọn một lối đi mới cho riêng mình.
Không còn “đóng khung về hạnh phúc”
Có thể thấy, những tiêu chí về cuộc sống hạnh phúc của thế hệ trước đây như giàu sang phú quý, công danh sự nghiệp, hạnh phúc lứa đôi,... đã không còn là những ưu tiên hay mối quan tâm hàng đầu trong tâm trí các bạn trẻ. Nó nhường chỗ cho những tiêu chí khác như chữa lành bản thân và cân bằng cuộc sống.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Các bạn trẻ ngày nay quan tâm hơn tới đời sống tinh thần của mình, chú trọng hơn đến sức khỏe cá nhân, duy trì và hướng tới lối sống lành mạnh, tích cực hơn. Họ yêu thích các hoạt động trải nghiệm, học tập và khám phá, làm phong phú đời sống bản thân. Và quan trọng các bạn ý thức được những gì mình cần và mình muốn, mạnh mẽ và tự tin hướng về mục tiêu mà mình theo đuổi.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Có những bạn trẻ yêu thích cuộc sống độc thân vui vẻ, tự do làm những điều mình muốn. Có những bạn trẻ lại đam mê sáng tạo, sống gần gũi thân thiện với thiên nhiên. Có những bạn trẻ lại sống hết mình với các hoạt động thiện nguyện, cống hiến cho xã hội, giúp ích cho đời. Hay bên cạnh đó, có những bạn trẻ lại ưu tiên lối sống lành mạnh, sống vui sống khỏe, sống bền vững. Từ đây, ta có thể thấy rằng, mục tiêu sống, quan điểm hạnh phúc của giới trẻ rất đa dạng và khác biệt. Họ có những ước mơ, khát vọng và niềm tin mãnh liệt hơn để khẳng định bản thân và theo đuổi những giá trị của riêng mình.
Vẫn có câu nói “Làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc”. Khi chặng đường các bạn đang đi là do chính bản thân lựa chọn. Cho dù hành trình đó có nhiều khó khăn, thử thách, có thể không thành công, có thể không thú vị, có thể đi ngược hướng với số đông, trái chiều với nhiều người, nhưng điều đáng mừng là các bạn luôn biết cách tìm ra những con đường phù hợp cho chính bản thân mình, dám đấu tranh, sống hết mình với hiện tại.
Có một câu nói của thiền sư Thích Minh Niệm khiến tôi suy ngẫm thật nhiều, là những lời khuyên ý nghĩa và sâu sắc.
“Ta thấy hạnh phúc hiện diện quanh mình, chỉ cần mình có mặt trọn vẹn, chỉ cần mình biết cách nhìn và tận hưởng, chỉ cần mình quan niệm cái gì là hạnh phúc và biết nâng niu. Khi ấy, có thể ta sẽ rơi nước mắt nghẹn ngào vì đi quá nửa đời người mới nhận ra hạnh phúc quá đỗi giản dị, vậy mà ta đã phải vắt kiệt sức để kiếm tìm”
Thước đo của hạnh phúc không phải là tiền bạc, danh vọng hay một điều gì đó quá cao sang, mà đơn giản là biết đủ, biết tận hưởng cuộc sống của bản thân, biết trân trọng những điều mình đang có.
Việc cân nhắc kỹ lưỡng những gì thực sự quan trọng với bản thân và tìm ra sự cân bằng phù hợp là chìa khóa để các chúng ta đạt được sự hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống.