Duyên Dáng Việt Nam

Khởi đầu chật vật của các ứng viên U.19

DDVN • 23-03-2022 • Lượt xem: 949
Khởi đầu chật vật của các ứng viên U.19

2 tỷ số ngày khai mạc đều sít sao và 2 đội được xem là ứng viên nặng ký chỉ thắng một cách chật vật đã làm cho VCK giải U.19 quốc gia 2022 mới khởi đầu đã nóng và hào hứng hơn mong đợi.

Rất nhiều HLV, cựu danh thủ có mặt chứng kiến 2 trận đều khen chất lượng VCK U.19 khởi đầu rất hay, các đội bảng A đã chơi tận tình, cống hiến, tạo sự lôi cuốn, gay cấn và tính cạnh tranh mạnh mẽ. HLV Đinh Văn Dũng của SLNA tấm tắc: “Các đội đá tốt quá, diễn biến nhanh, sôi nổi, nhiều pha dàn xếp đẹp và xuất sắc không thua gì các đội V-League, nếu dứt điểm tốt sẽ có rất nhiều bàn thắng”. HLV Phan Tôn Quyền của Bình Định nói: “Xem 4 đội tranh tài rất đã mắt, đội thắng cực kỳ khó nhọc, còn đội thua chỉ không may mắn chứ tinh thần thi đấu và thể lực vẫn sung mãn đến giờ chót”. Cựu thủ quân tuyển Việt Nam á quân SEA Games 18 Nguyễn Mạnh Cường nhận xét: “VCK U.19 khởi đầu cho thấy không hề có sự chênh lệch nào. Bảng A đội nào cũng vào cuộc với tâm trạng hứng khởi, đều hết sức quyết tâm và chơi cống hiến. Tỷ số sát nút ở cả 2 trận cũng đủ chứng minh đây là một VCK chứa đựng nhiều bất ngờ”.


Hàng thủ Long An (trái) kiên cường chặn đứng các pha xuống bóng của PVF Hưng Yên

Nhà báo Nguyễn Công Khế, Trưởng ban tổ chức giải, chia sẻ: “Nhờ động lực từ chiến thắng của U.23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á ở Campuchia với lực lượng được tuyển chọn chu đáo từ VCK U.21 cuối năm rồi đã tạo nên những cảm xúc thăng hoa cho bóng đá trẻ Việt Nam. Từ đó việc rất nhiều cầu thủ nổi bật từ U.21 lên đội tuyển U.23 Việt Nam hiện tại đang đi Dubai tranh giải quốc tế càng làm cho các em U.19 phải phấn đấu quyết liệt cho tương lai góp mặt ở SEA Games những năm sau, cũng như sớm đứng vào hàng ngũ tuyển Việt Nam”.

Chính chất xúc tác đó đã lan tỏa và giúp cho VCK U.19 khởi đầu đã hay hơn mong đợi. Trận đầu Viettel thắng HAGL nhờ bàn duy nhất của chân sút Nguyễn Văn Tú trong hiệp 1 và mướt mồ hôi cả hiệp 2 khi bị các cầu thủ phố núi vùng lên vây ép. Còn chủ nhà PVF Hưng Yên phải đến phút cuối cùng chính thức của trận đấu mới tận dụng tình huống đá phạt góc và sự mất tập trung của hàng thủ Long An để có bàn duy nhất của Nguyễn Hải Nam. Cả Viettel và đội ĐKVĐ 2 năm liên tiếp PVF Hưng Yên đều là những ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch lần này, nhưng những gì trải qua cho thấy họ sẽ không dễ dàng khi mà các đối thủ cũng đã thể hiện quá tốt.

Chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành phân tích: “Tiếc cho cả HAGL lẫn Long An. HAGL nếu đừng có chút lúng túng trong hiệp đầu và không để xảy ra sai sót của tuyến giữa mất bóng dẫn đến bàn thua thì với cách đá của đám trẻ bầu Đức ở hiệp 2, Viettel không dễ để tìm ra sơ hở để khai thác. Còn Long An rất đáng biểu dương bởi phòng thủ kiên cường, không hề co cụm, biết mình biết ta để làm cho lối đá của PVF Hưng Yên giống như va vào bức tường. Cách chơi chủ động như vậy hết sức đáng khen”.

14 giờ 30 hôm nay sẽ diễn ra 2 trận ở bảng B giữa Hà Nội - Bình Định và Đồng Tháp - SLNA, đều được trực tiếp trên Truyền hình Báo Thanh Niên. 2 trận này hứa hẹn sẽ hấp dẫn không thua gì bảng A.

Theo Đăng Khoa - Hoàng Quỳnh/Thanhnien.vn