ĐỜI SỐNG

Khúc giao mùa trong vườn thượng uyển Gyeongbokgung

Linh Anh • 28-11-2023 • Lượt xem: 1155
Khúc giao mùa trong vườn thượng uyển Gyeongbokgung

Chớm đông, Seoul liền có một phong vị rất khác lạ. Ở khắp mọi nơi, lá ngân hạnh rực vàng, lá phong biến ảo trong đủ các gam sắc từ ửng hồng, đỏ tươi, cho tới tím sẫm, vàng nâu… Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn ghé thăm Gyeongbokgung, ngắm khúc giao mùa nơi vườn thượng uyển.

Tin bài khác:

Giếng nước cổ nằm dưới lòng đất trong đan viện huyền bí tuyệt đẹp ở Ninh Bình

Mùa lễ hội ánh sáng tuyệt đẹp ở thành phố Chiang Mai

Nói đến mùa thu Seoul, cố cung Gyeongbokgung là cái tên không thể không nhắc đến. Cung điện này tọa lạc ngay trung tâm của thủ đô Seoul, là vị trí đem lại phúc lành theo quan niệm phong thủy truyền thống. Cái tên Gyeongbokgung (hay Cảnh Phúc Cung) cũng mang hàm nghĩa tòa cung điện được trời ban phúc lành. Được xây dựng từ năm 1395, Gyeongbokgung có quy mô bề thế nhất trong 5 cung điện thời Joseon ở Seoul và được coi là biểu tượng cho nền văn hóa giàu có cùng lịch sử lâu đời của Hàn Quốc. 

Khung cảnh mùa thu cố cung Gyeongbokgung nhìn từ trên cao

Sở hữu diện tích 410.000m2, Gyeongbokgung hiện có 330 tòa đình đài lầu các với tổng số 5.792 phòng. Đặt chân đến đây, du khách được sống lại bầu không khí xa xưa, thăm những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất cho kiến trúc cung đình triều đại Joseon như: Điện Cần Chính (nơi nhà vua thiết triều), Lầu Khánh Hội (nơi thết đãi sứ thần ngoại bang), Khang Ninh Điện (nơi ở của nhà vua), Giao Thái Điện (nơi ở của hoàng hậu), Đông Cung (nơi ở của thái tử)…  Kiến trúc của Gyeongbokgung gìn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp cổ kính mà hùng vĩ, uy nghiêm đầy sức mạnh thống trị của hoàng quyền. 

Hương Viễn Đình, điểm ngắm lá đỏ nổi tiếng trong cố cung.

Vào mùa thu, cảnh sắc nơi đây trông vô cùng diễm lệ. Quanh cung điện gác lầu cổ kính là những gốc ngân hạnh cổ thụ phủ rợp mái lâu đài màu lá vàng chói lọi một góc trời, những tầng lá phong lá đỏ hơn màu lửa soi mình trên mặt hồ xanh phẳng lặng… Sự chuyển màu kỳ ảo mà lộng lẫy của cây lá trong vườn ngự uyển hòa quyện và điểm tô thêm cho vẻ uy nghi tráng lệ của những đình đài cổ kính đậm dấu ấn lịch sử đã đem đến cho nơi đây vẻ quyến rũ không chỉ làm xao xuyến lòng du khách mà còn hút hồn nhiều nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia khắp nơi trên thế giới. 

Cây ngân hạnh cổ thụ trong khuôn viên cố cung.

Trong khuôn viên Gyeongbokgung còn có Bảo tàng Cố cung Quốc gia là nơi lưu trữ và tôn vinh văn hóa thời Joseon thông qua hàng loạt các hiện vật văn hóa, các bản ghi chép, biểu tượng của triều đại Joseon, tái hiện sinh động cuộc sống của hoàng gia đương thời. Bên cạnh đó, cố cung còn có thêm Bảo tàng Dân gian Quốc gia hàn Quốc, trưng bày hơn 400 vật dụng trong đời sống hàng ngày, giới thiệu văn hóa dân gian Hàn Quốc qua các giai đoạn lịch sử, giúp du khách có thêm nhiều hiểu biết thú vị về xứ Kim Chi. 

Biểu diễn Lễ đổi gác tại cổng Gwanghawamun, cổng chính của hoàng cung.

Hãy lưu ý thời gian để có mặt tại cổng Gwanghwamun vào lúc 10 giờ sáng hoặc 2 giờ chiều (ngoại trừ thứ Ba, ngày cung điện đóng cửa), bạn sẽ được chứng kiến Lễ đổi gác đúng theo nghi lễ của triều đại phong kiến xưa vô cùng ấn tượng. Ngay trước cung điện là quảng trường Gwanghwamun quảng trường đẹp nhất Seoul và là một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ cho mỗi du khách.

Đường Songcheongdong với những hàng ngân hạnh lá rực vàng trong mùa thu.

Mùa thu cũng đem đến cho những con đường quanh cố cung một vẻ đẹp vô cùng lãng mạn. Từ cửa phía đông Geonchunmun của Gyeongbokgung, bạn có thể rẽ vào con đường đến Nhà Xanh ngắm hàng ngân hạnh cổ thụ tuyệt đẹp. Ngay phía sau cung điện là đường Samcheongdong nổi tiếng với nhiều phòng tranh, các cửa hàng bán đồ lưu niệm, cửa hàng thời trang và quán cà phê nhỏ xinh, lãng mạn thu hút đông đảo du khách, nhất là các bạn trẻ. Bạn có thể đi dạo chiêm ngưỡng con phố nhuốm sắc vàng rực rỡ của ngân hạnh, hoặc dừng chân tại một quán cà phê nhỏ vừa thư giãn vừa ngắm cảnh, cảm nhận bầu không khí mùa thu đang tràn ngập khắp nơi.