Duyên Dáng Việt Nam

Lakorn Thái tưng bừng trở lại dịp đầu năm

Tuấn Tuấn • 22-01-2022 • Lượt xem: 1439
Lakorn Thái tưng bừng trở lại dịp đầu năm

Sau gần một năm đối mặt cùng làn sóng dịch bệnh Covid-19, truyền hình Thái Lan chuẩn bị chiêu đãi người hâm mộ hàng loạt siêu phẩm đình đám. Bên cạnh lịch lên sóng phim dày đặc, sự trở lại của những tên tuổi hàng đầu xứ chùa Vàng khiến công chúng đứng ngồi không yên trước những siêu phẩm này.

Cặp đôi “Friend Zone” tái hợp

Sau thành công của phim điện ảnh “Friend Zone”, cặp đôi diễn viên Baifern Pimchanok – Nine Naphat được người hâm mộ kịch liệt đẩy thuyền. Vướng nghi án “phim giả tình thật”, cặp đôi xát muối người hâm mộ khi lên tiếng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết trong công việc lẫn ngoài đời. Dẫu vậy, nhiều người hy vọng sẽ tiếp tục được nhìn ngắm Baifern và Nine sánh vai nhau ở các dự án phim trong tương lai gần.


Kể từ sau thành công của “Friend Zone”, Baifern Pimchanok và Nine Naphat luôn vướng vào nghi án “phim giả tình thật”. Hợp tác trở lại trong phim mới, cả hai được người hâm mộ kịch liệt đẩy thuyền.

Sau 3 năm miệt mài chờ đợi, ngày cặp đôi “Friend Zone” tái hợp cũng đã đến. Baifern Pimchanok và Nine Naphat lại yêu nhau lần nữa trong siêu phẩm truyền hình “Sợi dây hoàng lan” của nhà CH3. Ngược dòng về quá khứ, Baifern là nàng tiểu thư cao sang Sroi Sabunnga. Thế nhưng vì biến cố chiến tranh, Sroi bất đắc dĩ phải đi làm người hầu. Tại nơi cung điện hoàng gia, cô gặp gỡ và làm quen với Tian (Nine Naphat), người luôn luôn giúp đỡ và dành cho cô tình cảm đặc biệt. 

Vốn xuất thân là con nhà quý tộc, Sroi không cam chịu nghịch cảnh, cô bỏ qua tình cảm của Tian, quyết tâm chinh phục trái tim hoàng tử Aiyares. Chứng kiến tham vọng Sroi trỗi dậy, liệu Tian sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu của mình hay số phận lại đẩy đưa anh trở thành chàng trai si tình, mặc người yêu hạnh phúc cùng người khác?


Lần thứ 2 hợp tác cùng mỹ nhân “Chiếc lá cuốn bay”, Nine Naphat vẫn không thoát khỏi số phận “friend zone”. Trong “Sợi dây hoàng lan”, nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai diễn chàng trai si tình, theo đuổi nhân vật của Baifern.

“Sợi dây hoàng lan” là một trong những dự án nổi bật của nhà CH3 trong năm 2022. Dù phim chưa lên sóng nhưng việc đưa cặp đôi “Friend Zone” tái hợp đã tạo nên phản ứng hóa học thu hút sự chú ý dư luận. Tuy nhiên, bộ phim đã khá vất vả trong khâu thực hiện khi phải tạm hoãn một thời gian vì tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng nổ tại Thái Lan. Đến hiện tại, “Sợi dây hoàng lan” đã sẵn sàng ra mắt khán giả vào cuối tháng 1 này trên kênh CH3 và nhiều nền tảng ứng dụng giải trí trực tuyến khác.  


Baifern Pimchanok tiếp tục chứng vị thế ngọc nữ màn ảnh Thái Lan khi mỗi năm cô đều bỏ túi ít nhiều vai diễn từ truyền hình cho đến điện ảnh. Năm nay, mỹ nhân “Chiếc lá cuốn bay” chiêu đãi người hâm mộ 3 bộ phim truyền hình và 1 phim điện ảnh.

Ngoài “Sợi dây hoàng lan” sắp sửa lên sóng, ngọc nữ Baifern Pimchanok tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ nhiều dự án phim mới trong thời gian tới. Cô nàng sẽ đưa người xem lạc vào vùng đất huyền bí, giải mã câu chuyện bí ẩn quốc huy bị đánh cắp hơn 100 năm trong “Saree yêu dấu” (Đài One31), tái hợp “tình đầu” Mario Maurer trong phim điện ảnh “AI Love You”. Song song đó, Baifern sẽ trở lại trường quay với dự án mới mang tên “Thiên sứ tội lỗi”, một bộ phim remake lại với phiên bản gần nhất của nữ diễn viên Pinky Savika, từng gây tiếng vang lớn tại Việt Nam vào năm 2012.

Bee Namthip trở lại, bội thu phim mới

Trải qua một năm 2021 khá trầm lặng, chị đại Bee Namthip chính thức trở lại tung hoành màn ảnh nhỏ Thái Lan trong năm 2022. Đầu tiên là tác phẩm “Tình cuối của nàng phù thủy”, phát sóng trên kênh One31 sẽ được lên sóng vào đầu năm nay. Bộ phim là phiên bản remake từ tác phẩm đến từ Đài Loan – “Nữ hoàng của tôi” (2009), từng được Hàn Quốc thực hiện với tên gọi “Phù thủy tình yêu” (2014). 

Trong “Tình cuối của nàng phù thủy”, Bee Namthip hóa thân thành quý cô thành đạt nhưng chuyện tình cảm lại không may mắn. Đúng ngày cử hành hôn lễ, cô bị vị hôn phu trở kèo, điều này trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất khiến cô khóa chặt trái tim. Người tính không bằng trời tính, dù luôn nhắc bản thân không mở lòng nhưng sự xuất hiện của chàng sinh viên y khoa đã thay đổi tất cả. Trái tim sắt đá của quý cô dần tan chảy, đồng thời sự trở về của vị hôn phu cũ đã khiến câu chuyện ngày một rắc rối hơn.


Trở lại với “Tình cuối của nàng phù thủy”, Bee Namthip tiếp tục vướng vào mối tình chị em cùng nam diễn viên trẻ Neng Sarun. Với độ chemistry từng gây xôn xao trước đó cùng Film Thanapat, người hâm mộ đang chờ đợi cặp chị em Bee – Neng liệu có tiếp tục xảy ra phản ứng hóa học? 

Sau vai diễn quý cô “đen tình đỏ bạc”, Bee Namthip trở về tuyến nhân vật phản diện trong dự án “Revenge”. Đảm nhận vai diễn tiểu tam, Bee Namthip sẽ dùng mọi thủ đoạn cùng nhân tình rắp tâm hãm hại chính thất nhằm chiếm lấy gia sản. Đối đầu tuyến chính diện là nữ diễn viên Marie Broenner, đảm nhận vai diễn người vợ hiền lành, tốt tính. Đây cũng là lần thứ hai Marie có cơ hội được hợp tác cùng đàn chị sau siêu phẩm truyền hình “Kiêu hãnh và định kiến” (2018). Tuy nhiên, lần hội ngộ này chứng kiến màn đánh tráo thân phận đầy thú vị khi Bee Namthip được dịp trả thù cô em gái đã cướp chồng mình trong lần hợp tác trước đó. 


Hội ngộ đàn em Marie Broenner, Bee Namthip được dịp trả thù cô em gái cướp chồng mình trong siêu phẩm “Kiêu hãnh và định kiến” phát sóng vào năm 2018. 

Không kém cạnh “Revenge”, dự án truyền hình “Fai Luang” cũng được dân tình dồn sự quan tâm chú ý bởi sự góp mặt của “Ong vàng xứ Thái”. Được làm lại từ tác phẩm cùng tên của truyền hình Thái Lan vào năm 1998, “Fai Luang” là câu chuyện trả thù người tình của bố. 

Hay tin nhân tình đã có chồng và tiếp cận mình vì tiền bạc, bố của Naparoot lên cơn đau tim qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông tiết lộ câu chuyện bản thân ngoại tình cho cậu con trai nghe. Vào ngày tang lễ diễn ra, Yodtien – cô em gái của nhân tình xuất hiện, cô đến gặp người nhà ông Naparoot xin lỗi những gì chị gái mình gây ra. Tuy nhiên, Naparoot lại nhầm lẫn Yodtien là nhân tình của bố. Anh và gia đình tìm mọi cách hãm hại Yodtien nhằm trả thù cho người bố quá cố.


Dù gia tài sự nghiệp đa dạng các thể loại vai diễn, nhưng người hâm mộ vẫn yêu mến một Bee Namthip trong tuyến vai phản diện. Như người hâm mộ mong đợi, “Ong vàng xứ Thái” sẽ quậy đục nước 2022 với 2 vai diễn phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

Trong “Fai Luang”, Bee Namthip tiếp tục gặt hái vai diễn phản diện cô bồ nhí – Ponwalai. Với gương mặt sắc sảo và lối diễn xuất đa dạng, Ponwalai được khán giả kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn thú vị, sự kịch tính cho bộ phim bên cạnh tuyến chính Naparoot – Yodtien. Ngoài Bee Namthip, “Fai Luang” còn có sự góp mặt của Andrew Gregson, Pimprapa, Dome Pakorn Lam, … Hiện tại, dự án này chỉ mới khởi động và sẽ sớm khai máy để kịp ra mắt khán giả trong năm 2022.

Đặt gạch chờ đợi cùng nhà GMM TV

Như thông lệ, cứ đến dịp cuối năm, nhà GMM TV sẽ tổ chức sự kiện công bố tất cả các dự án truyền hình, điện ảnh trong năm kế tiếp. Lấy chủ đề là “Borderless”, năm nay GMM TV gây bất ngờ cho người hâm mộ với các dự án mang tính độc đáo cho đến những màn kết hợp diễn viên gây tranh cãi. Tổng cộng 21 bộ phim, gồm 14 phim truyền hình đa thể loại, 8 phim chủ đề Boylove và 1 dự án phim điện ảnh. 

Nổi bật trong số 21 dự án được công bố là “Home School”, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc và tiềm năng như Dew Jirawat, Nani Hirunkit, Chimon Wachirawit, … Bộ phim đào sâu góc khuất học đường ở một ngôi trường đặc biệt, chuyên đào tạo những học sinh cá biệt. Với những hé lộ bí ẩn và rùng rợn từ trailer, “Home School” được kỳ vọng sẽ nối gót “The Gifted” trở thành phim ăn khách của nhà GMM TV.


Giữa hàng loạt 21 siêu phẩm đến từ nhà GMM TV, “Home School” được dân tình trông ngóng vì sở hữu nội dung siêu nhiên, dàn diễn viên trẻ chất lượng.

Điểm qua 8 dự án phim Boylove, người hâm mộ cặp đôi “Cổ tích ngàn sao” vô cùng phấn khích khi bộ đôi Pirapat Watthanasetsiri – Sahaphap Wongratch tiếp tục về chung một nhà. Cả hai góp mặt trong hai dự án “Cơm gà ánh trăng” và “Di chúc của thần Cupid”, viết tiếp những chương mới sau thành công của EarthMix trong “Cổ tích ngàn sao”. 

Song song việc duy trì couple Boylove ăn khách, GMM TV cũng mạnh tay xé đôi các cặp đôi khác. Dự án “Bài thơ của Pisaeng” chứng kiến màn xé đôi cực mạnh khi GMM TV quyết định ghép đôi nam diễn viên Krist Perawat cùng Mike Chinnarat. Sự việc này dẫn đến chuyện couple SingKrist được người hâm mộ yêu thích chính thức tan rã. 


Bước ra từ “Cổ tích ngàn sao”, cặp đôi EarthMix tiếp tục trở thành át chủ bài của GMM TV với 2 dự án Boylove hoành tráng. Trong khi đó, việc Singto Prachaya rời nhà GMM đã gián tiếp khai tử couple SingKrist được người hâm mộ cực kỳ yêu thích.

Bên cạnh các bộ phim được chú ý trên, GMM TV còn nhiều dự án khác khiến người hâm mộ đặt gạch chờ đợi. Như sự kết hợp mối tình chị em của Mai Davika và Bright Vachiravit trong “Astrophile”, màn trở lại của “thánh ngoại tình” – Pong Nawat trong “Oops! My Superstar Hit On Me”, nam thần sáu múi Luke Ishikawa trong “My Dear Donovan”, … Đặc biệt, dự án điện ảnh “My Precious”, làm lại từ phiên bản Đài Loan - “You Are The Apple Of My Eye” được người hâm mộ hóng ngày ra rạp sau khi lỡ hẹn vào năm 2021.