Duyên Dáng Việt Nam

Lê Cát Trọng Lý – ‘Bảo bối đắt giá’ của làng nhạc Việt

Châu Tuấn • 10-04-2020 • Lượt xem: 7426
Lê Cát Trọng Lý – ‘Bảo bối đắt giá’ của làng nhạc Việt

Hơn 10 năm làm nghề, không truyền thông, không ra nhiều sản phẩm cũng không chiêu trò nhiều, Lê Cát Trọng Lý với biệt tài sáng tác vẫn luôn len lỏi trong trái tim của hàng triệu người yêu âm nhạc.

Gam màu lạ của âm nhạc Việt Nam

Sinh trưởng trong một gia đình có bố là ca sĩ Lê Băng Thanh, mẹ là giáo viên dạy văn nên từ bé Lê Cát Trọng Lý đã có máu nghệ sĩ sinh sôi trong người. Thưở bé đối với cô sách và radio là hai niềm đam mê bất tận, đặc biệt là chiếc radio. Qua chiếc radio, cô bắt đầu yêu thích chương trình “Giao hưởng và thính phòng”, biết đến nhạc của Beethoven và Mozart. Cô mê Beethoven đến nỗi đã ký họa chân dung của ông và treo nó ở bàn học.


Thuở ban đầu, Lê Cát Trọng Lý gây ấn tượng với khán giả qua mái tóc xù bồng bềnh, ngồi ngân nga đánh đàn guitar.

Năm 2006, khi đang là sinh viên tại Trường Đại học Đà Nẵng, Lý bỏ học ngang và quyết định Nam tiến thi đỗ vào Nhạc viện TP.HCM, ngành Viola cổ điển. Bên cạnh việc theo đuổi đam mê, Lê Cát Trọng Lý bắt đầu tập tành sáng tác. Năm 2008, cô tham gia chương trình “Bài hát Việt” và gây được sự chú ý qua ca khúc “Chênh vênh” cùng giải thưởng “Ca sĩ thể hiện ca khúc hiệu quả tháng 12”. Công chúng lại càng ngỡ ngàng hơn nữa khi một cô gái lạ hoắc, chân ướt chân ráo bước vào nghề, vượt qua nhiều tên tuổi nặng ký khác trong chương trình “Bài hát Việt” giành trọn hai giải thưởng quan trọng: "Bài hát của năm" và "Nhạc sĩ trẻ triển vọng". 

Sự xuất hiện của Lê Cát Trọng Lý như một luồn gió mới đối với nền âm nhạc Việt Nam lúc bấy giờ. Cô trở thành con cưng của giới truyền thông khi thời điểm ấy hầu hết các đầu báo đều dành hết lời khen ngợi cho Lê Cát Trọng Lý.


Tên tuổi của Lê Cát Trọng Lý vụt sáng sau cú đúp giải thưởng tại Gala trao giải “Bài hát Việt 2008”.

Âm nhạc của Lê Cát Trọng Lý không phải là những ca khúc tình yêu mang quá nhiều màu sắc bi lụy, cũng chẳng phải những bài hát với tiết tấu vô cùng sôi động. Lý mang đến một thể loại âm nhạc giàu chất thơ, cô gửi gắm sự bình yên qua từng ca từ trong lời bài hát. 

Thay vì tập trung tạo ra những ca khúc về tình yêu đôi lứa, Lý chọn cho mình một lối đi riêng. Nguồn cảm hứng của cô đa phần là từ những câu chuyện về đời sống xung quanh, về thân phận con người. Qua âm nhạc của Lê Cát Trọng Lý, nhiều người nhận ra đâu đó thấp thoáng bóng dáng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bởi cả hai đều mang đến cảm giác thoát ly ra khỏi sự xô bồ của cuộc sống. Nhưng theo Lý, cô chỉ chịu sự ảnh hưởng từ nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc dân ca. Còn về phần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cô cho rằng: “không thích nghe nhạc Trịnh vì nó quá buồn”. 

Những ca khúc của cô như: Chênh vênh, Thương, Nhiều người ôm giấc mơ, … nghe và cảm nhận, ta thấy mở ra trước mắt là khoảng không gian ký ức được quay trở lại. Khiến người nghe phải suy ngẫm và chiêm nghiệm ra nhiều điều tồn tại trong cuộc sống này.

Khi âm nhạc không đơn thuần là âm nhạc

Đối với Lê Cát Trọng Lý, cô mang âm nhạc đến với mọi người như là một lời tâm sự, giúp chữa lành những vết thương tâm hồn. Ngoài ra, âm nhạc không chỉ dừng lại về mặt tinh thần mà còn lan tỏa và kết nối cộng đồng với nhau. Lý luôn mang đến những tour âm nhạc phi lợi nhuận đến những vùng quê hẻo lánh trên khắp đất nước Việt Nam. Không gian của những đêm diễn không phải là những nhà hát lớn mà là những nơi rất mộc, rất thiên nhiên, rất Lê Cát Trọng Lý. 

Với Lý, cô luôn làm những điều tốt nhất trong phạm vi mình có thể làm, bản thân phải có mục tiêu tuy không quá lớn lao nhưng mỗi ngày đều sẽ cố gắng. Bên cạnh việc đi tour, Lý còn tận dụng khoảng thời gian này để giúp đỡ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thăm khám sức khỏe bà con tại những nơi tour diễn đi đến.


Không cần những sân khấu được đầu tư công phu, chỉ cần những background đơn giản, Lê Cát Trọng Lý vẫn tỏa sáng và chinh phục người nghe.

Vào năm 2016, Lê Cát Trọng Lý đã cho ra đời chuỗi dự án “Khù khờ tour”, chuyến đi phục vụ cộng đồng mang tính phi lợi nhuận. Ngoài các hoạt động âm nhạc, chương trình còn tổ chức các buổi tư vấn chăm sóc sức khỏe, môi trường và khuyến học. Song song đó, Lý còn thành lập quỹ “Khù khờ học” – một chương trình giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường. Chương trình đã bảo trợ được 79 trường hợp khó khăn, 4 em thi đỗ vào các trường Đại học, cao đẳng và 3 em đã tốt nghiệp Đại học. 

Nói về việc làm ý nghĩa, Lý nghĩ rằng khi bản thân mình làm được nhiều điều tốt đẹp thì tự khắc xã hội sẽ phát triển và tốt đẹp lên. Nhìn lại hành trình “Khù khờ tour”, cô chia sẻ: “Tôi tự hào khi mình kiên trì làm cái công việc này. Tuy nhiên để nói là tự hào về kết quả thì tôi không dám tự hào. Mình chỉ giúp cho các bạn có một cái chìa khóa mở thêm một cánh cửa mới. Nhưng không có nghĩa là như vậy các bạn sẽ được hạnh phúc. Hạnh phúc nằm trong ý chí và quyết tâm của các bạn”.


“Khù khờ tour” – Một trong những dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Lê Cát Trọng Lý.

Qua mỗi chuyến đi, điều đọng lại trong Lê Cát Trọng Lý là sứ mệnh được phục vụ cộng đồng, được hát cho những bà con ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc. Dù là những chuyến đi mang tính chất phi lợi nhuận nhưng với Lý cô được nhiều hơn là mất. Cô được sống đúng với tuổi trẻ, đúng với mục đích của bản thân, san sẻ niềm vui trong âm nhạc với mọi người. Và qua mỗi nơi Lý đặt chân đến sẽ giúp cô có cái nhìn bao quát hơn về cuộc sống, về cuộc đời, về vạn vật xung quanh, góp phần tạo nên nguồn cảm hứng mới trong âm nhạc.

"Chạy theo xu hướng không phải con đường Lý chọn"

Nói về Lê Cát Trọng Lý, công chúng luôn đặt ra rất nhiều dấu chấm hỏi về cô. Hoạt động lâu năm đến vậy nhưng số sản phẩm lại tỷ lệ nghịch với nhau, fan có khắp mọi nơi nhưng cô lại không quan tâm lắm đến việc chạy show, các concert lại luôn giới hạn người xem dù liên tục cháy vé,… Lê Cát Trọng Lý như một người lạc hậu khi cô luôn đi ngược với xu thế phát triển của thế giới. Thay vì có một bệ phóng khá vững chắc ngay từ lúc bắt đầu sự nghiệp cô nên tập trung phát triển hình ảnh bản thân bằng các phương thức truyền thông rầm rộ. Lê Cát Trọng Lý lại không mấy quan tâm đến thế giới ngoài kia đang nghĩ gì về mình.

 “Tôi nghĩ chuyện người ta yêu mình thì phải để họ phải tự nhiên. Mình không thể ép người khác yêu mến mình được. Còn nếu họ mến mộ và yêu mình thì tôi rất trân trọng” – cô chia sẻ. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến cái tên Lê Cát Trọng Lý thú vị trong mắt khán giả.


Ở Lê Cát Trọng Lý, khán giả bị chinh phục không chỉ bởi âm nhạc mà cô mang lại mà còn bởi chính sự độc đáo trong chính con người cô.

Bất ngờ một ngày mùa thu năm 2019, Lê Cát Trọng Lý cho ra mắt MV đầu tay sau ngần ấy năm hoạt động âm nhạc. Đó là MV cho ca khúc “Tám chữ có”, một ca khúc cũ được ra mắt vào năm 2013. MV được ghi hình tại tại hai quốc gia Mauritius và Kenya, trong một lần cô đi thực hiện một dự án âm nhạc. Trái với những sản phẩm trên thị trường, Lý mang đến một MV đầy sự giản dị như chính con người cô.

Những góc máy trong MV đơn sơ, vẽ lên một không gian bao la, rộng lớn và hoang dã. Lê Cát Trọng Lý ôm cây đàn guitar ngân nga:

Có ước mơ tựa như cánh buồm chờ cơn gió vút lên

Có vết thương mười năm đứng âm thầm vì cơn mưa sống lại

Có trái tim tựa như tiếng đàn làm tôi yêu siết bao!

Có bước chân dài hơn những con đường về nơi tâm vắng lặng…

Giữa khoảng không thiên nhiên, lời ca tiếng hát của Lê Cát Trọng Lý một lần nữa chạm vào trái tim người nghe. MV tuy không phải là một sản phẩm được đầu tư thuộc hàng bom tấn như nhiều nghệ sĩ khác, cũng chẳng lọt top trending mà mọi người hay phán xét nhau. Nhưng đây lại là một màu sắc độc đáo, chạm đến tâm hồn, giúp mọi người lắng lại sau những ồn ào của cuộc sống đang hối hả ngoài kia.


Lê Cát Trọng Lý giản dị, cầm đàn say sưa hát trong khung cảnh đầy hoang dã và thiên nhiên trong MV “Tám chữ có”, ra mắt vào năm 2019.

Nhìn ở Lê Cát Trọng Lý, công chúng thấy cô là một người nghệ sĩ tử tế, luôn tìm tòi, cháy hết mình cho âm nhạc và cộng đồng. Những sản phẩm của Lý mang màu sắc giản dị nhưng lại rất riêng biệt. Tuyệt nhiên, cô không cho phép bản thân mình chạy theo xu hướng mà luôn tạo ra những sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. 

Với sự thông minh cùng góc nhìn tinh tế về vạn vật xung quanh cô trở thành hàng hiếm, một "bảo bối đắt giá" của làng nhạc Việt hơn suốt một thập kỷ qua. Âm nhạc của Lý sẽ vẫn tiếp tục, duy trì, đồng hành cùng những trái tim bé bỏng và ai đã trót phải lòng sẽ phải yêu mãi mãi.