GIẢI TRÍ

Liệu bé An ‘Đất rừng phương Nam’ có vượt qua ‘cái bóng’ của Hùng Thuận?

Bảo An Nguyễn • 13-09-2023 • Lượt xem: 1142
Liệu bé An ‘Đất rừng phương Nam’ có vượt qua ‘cái bóng’ của Hùng Thuận?

Sự xuất sắc của Hùng Thuận trong vai bé An “Đất phương Nam” phiên bản truyền hình đã gắn liền trong tâm trí của khán giả trong suốt hơn hai thập kỷ. Vì vậy, ở phiên bản điện ảnh của tác phẩm cùng tên không khỏi khiến công chúng tò mò. 

Xem thêm: 

Hùng Thuận khẳng định: ‘Tôi chưa bị đồng nghiệp ghét hay nói xấu’ 

Khán giả phát cuồng vì nhân vật bé An trong 'Đất rừng phương Nam'

Đất rừng phương Nam” - một trong những tác phẩm điện ảnh Việt được mong chờ nửa cuối năm 2023. Không chỉ có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám Vbiz như: Hồng Ánh, Trấn Thành, Mai Tài Phến,... mà còn tái hiện lại phiên bản truyền hình “Đất phương Nam”, tác phẩm từng vang bóng một thời và đã “ăn sâu” vào trong trí nhớ của khán giả Việt. 

Ngay từ ngày công bố dự án cho đến casting diễn viên, “đứa con tinh thần” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Bởi sự thành công của phiên bản truyền hình và những nhân vật khi xưa được cho là hồn cốt của tác phẩm, nhiều ý kiến cho rằng sẽ khó lòng vượt qua “cái bóng” quá lớn. Một trong số đó, sự xuất sắc của bé An (Hùng Thuận thủ vai) - nhân vật góp phần tạo thành công nên “Đất phương Nam”. 


Hình ảnh diễn viên nhí Hạo Khang trong vai bé An ''Đất rừng phương Nam''.

Trước thềm “rục rịch” công chiếu, những thước phim đầu tiên của “Đất rừng phương Nam” cũng được hé lộ. Nhiều người bất ngờ khi bé An phiên bản điện ảnh do diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang có tạo hình khá giống với Hùng Thuận lúc nhỏ. Từ vẻ ngoài nhỏ nhắn, làn da đến ánh mắt, nét diễn đều được đánh giá có nét tương tự. Chính vì sự trùng hợp này đã thu hút nhiều sự tò mò của khán giả. 

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng cho biết, nếu không tìm được bé An thì dự án “Đất rừng phương Nam” sẽ không được bấm máy. Vượt qua chuỗi ngày dài đằng đẵng casting, cuối cùng phía ê-kíp đã tìm thấy Hạo Khang. Hành trình của nam diễn viên nhí đến với “đứa con tinh thần” của đạo diễn Dũng “Khùng” thật tình cờ khi bé đến casting với vai diễn Cò. Song, chính vì ngoại hình sáng sủa, có nét của An phiên bản truyền hình cùng khả năng linh hoạt, Hạo Khang đã vượt qua hàng trăm ứng viên khác và mất hơn một năm rưỡi trau dồi để hóa thân “chú bé đi tìm cha”. 


Khán giả nhận xét giữa Hùng Thuận lúc nhỏ và Hạo Khang có khá nhiều điểm tương đồng. 

Thông qua một vài khoảnh khắc diễn xuất của Hạo Khang trong đoạn first look vừa qua, có thể nói khán giả có quyền đặt kỳ vọng về “Đất rừng phương Nam”, phiên bản điện ảnh nhưng vẫn giữ được hồn cốt của tác phẩm của hơn hai thập kỷ trước. Đồng hành cùng Hạo Khang, còn có những gương mặt để công chúng có thể yên tâm hơn về “Đất rừng phương Nam” như Trấn Thành (thủ vai Bác Ba Phi), Hồng Ánh (mẹ bé An),... 

“Bé An” - nhân vật “để đời” của Hùng Thuận 

Trở lại với “Đất phương Nam” - phiên bản truyền hình đã từng rất thành công ở hai thập kỷ trước. Và Hùng Thuận trong vai bé An đã làm “nức lòng” khán giả bởi sự xuất sắc trong cách diễn xuất, tự nhiên nhưng dạt dào cảm xúc dù khi ấy chỉ mới 13 tuổi.  

Chính sự thành công của bé An và “Đất phương Nam” đã giúp Hùng Thuận trở thành ngôi sao nhí được yêu thích bậc nhất thời điểm bấy giờ. Sau đó, anh góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh như: Dòng đời, Hoa ngũ sắc, Yêu từ thuở nào, Cổng mặt trời,... tuy nhiên vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ. Dù đã rất nỗ lực khẳng định qua rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhưng dường như “cái bóng” của bé An năm nào quá lớn khiến anh không thể vượt qua. 


Sau khoảng thời gian tìm kiếm cơ hội tỏa sáng, Hùng Thuận lấn sân lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trước đó, anh còn kinh doanh online, khai trương cửa hàng ẩm thực,... nhưng đều không thành công. 

Được biết, có thời điểm song song với việc tham gia phim ảnh, Hùng Thuận còn thành lập nhóm nhạc, sau đó hoạt động solo. Sau thời gian vất vả tìm chỗ đứng ở thị trường Vbiz nhưng không khả quan, cuối năm 2019, anh quyết định tạm dừng con đường nghệ thuật. Không lâu sau đó, anh bén duyên với lĩnh vực bất động sản. Đến cuối năm 2021, văn phòng nhà đất đầu tiên của nam diễn viên khai trương. Lần lượt mở thêm văn phòng tại quận 2 và Nhà Bè. 

Sau thời gian hoạt động, đến tháng 5/2023, bé An “Đất phương Nam” tiết lộ đã đóng cửa hai văn phòng ở quận 2 và quận 11 vì tình hình kinh tế khó khăn. “Tôi có ba văn phòng công ty bất động sản, tuy nhiên, hiện tại tôi đã đóng cửa hai văn phòng ở quận 2 và quận 11 vì tình hình kinh tế bây giờ khó khăn quá. Tất cả mọi thứ đều "đóng băng" nên tôi quyết định đóng cửa nhằm cắt giảm nhân sự và giảm thiểu các chi phí để công ty có thể duy trì”, nam diễn viên chia sẻ. 

Mặt khác, trên trang cá nhân Facebook, nam diễn viên vẫn cập nhật mọi hoạt động về công việc, gặp gỡ đối tác. Có thể thấy, dù tình hình công việc có gặp khó khăn nhưng cuộc sống của anh đã ổn định hơn.

Về cuộc sống hôn nhân, sau lần đổ vỡ với vợ cũ, Hùng Thuận vẫn “một mình lẻ bóng”. Anh và vợ cũ ly hôn khá văn minh nên cũng không gặp nhiều tranh cãi.

Ngoài công việc, trên trang cá nhân, nam diễn viên chỉ chia sẻ hình ảnh con trai và những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh con trai. Có lẽ giờ đây, nhóc tỳ mới chính là niềm vui, động lực cũng như sức mạnh để Hùng Thuận vững tâm chinh phục những nấc thang của cuộc đời, bỏ qua những muộn phiền.


Hùng Thuận và con trai vui vẻ cùng nhau

Hùng Thuận không ngại khi bị chê hết thời

Từng có thời điểm sự nghiệp diễn xuất của Hùng Thuận chững lại, nam diễn viên không có nhiều show diễn và bị chê hết thời. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn không ngại trước những nhận xét đó.

Anh cho biết: "Tôi bước lên đỉnh rồi bắt buộc phải bước xuống để người khác bước lên. Nếu mà bạn muốn đứng trên đỉnh mãi, bạn phải có ngọn núi khác. Ngọn núi do bạn tự xây dựng, bạn đứng riêng một mình. Xã hội rất rộng lớn, việc đào thải đã là quy luật, mình phải chấp nhận khi tham gia cuộc chơi".

Hùng Thuận luôn quan điểm "sóng sau xô sóng trước", chính vì thế khi dã qua thời kỳ đỉnh cao thì cũng không tiếc nuối có lớp trẻ lên thay thế mình, ai cũng sẽ được 1 lần đỉnh cao trong đời.

Thúy Kiều/TT&VH