VĂN HÓA

Mai Gallery và 'Nhật Trình Dài'

Đông Dương • 13-12-2023 • Lượt xem: 2346
Mai Gallery và 'Nhật Trình Dài'

Mai Gallery vừa tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập và khai mạc triển lãm của 5 họa sĩ. Với chủ đề "Nhật Trình Dài" là một cung cách để các họa sĩ và giới thưởng ngoạn nhìn lại quá trình của một gallery tạo được dấu ấn với đời sống mỹ thuật...

Tin bài khác:

Triển lãm ‘Dấu xưa văn hiến’ gợi nhắc hình bóng Kinh thành Thăng Long

Trưng bày ‘Giải mã bí ẩn kiến trúc điện Kính Thiên’

Hành trình 'phiêu lưu' của cuộc triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan Van Gogh - ‘The Immersive Experience’ chính thức đặt chân đến Việt Nam

Triển lãm "Nhật Trình Dài" mới đây đã khai mạc vào chiều 03/12/2023 tại 113 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trong buổi khai mạc có sự tham gia của rất nhiều họa sĩ đương đại nổi tiếng như họa sĩ Thành Chương, Lý Trực Sơn, Đặng Xuân Hòa, Trần Lưu Mỹ, Đinh Phong, Nguyễn Linh, Đào Anh Khánh và nhiều người khác. Chị Trần Phương Mai, Giám đốc Gallery Mai cảm động nhớ lại người đã từng là linh hồn, gầy dựng, đặt viên gạch đầu tiên xây thành gallery Mai, là nhà thơ dịch giả Dương Tường, bố chị. "Bố tôi là một người yêu nghệ thuật. Cả đời ông tận hiến cho cái đẹp. Ông luôn ao ước giới thiệu cái đẹp hội họa của các họa sĩ trẻ ngày ấy ra với công chúng, thế giới nghệ thuật... Ngỡ mới thôi mà đã 30 năm qua...". 

"Vào ngày này cách đây 30 năm, tôi khi đó còn là 1 cô gái rất trẻ, trẻ hơn cả con gái lớn của tôi bây giờ, với sự giúp đỡ của 3 người bạn nước ngoài và nhiều anh em hoạ sĩ, trong đó phải kể tên hoạ sĩ Phạm Quang Vinh và họa sĩ Đào Vũ đã khai trương một phòng tranh nghệ thuật nhỏ tại nhà riêng của bố mẹ tôi, số 3B ngõ Phan Huy Chú.  Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ về những ngày tháng đầu tiên đó và tôi luôn ước Maii Gallery của tôi bây giờ sẽ làm được những điều mà chúng tôi thường làm vào thời gian đó. Bởi khi ấy nhà tôi, cũng là Mai Gallerry luôn nườm nượp các nghệ sỹ đến tụ tập, tán chuyện, chơi và vẽ.  Với 1 số họa sĩ , đơn cử là hoạ sĩ Đặng Xuân Hòa, đấy như là cơ quan của họ, sáng đi tối về. Chúng tôi đã gắn bó, thân thiết với nhau rất nhiều năm. 

Nhưng rồi đến thời điểm kinh tế thị trường bùng nổ, để duy trì và tồn tại, Mai Gallery buộc phải bước ra phố với những câu chuyện kinh doanh mới. Chúng tôi bắt tay vào xây dựng và phát triển thương hiệu Mai Gallery với tiêu chí hỗ trợ và thúc đẩy các hoạ sĩ trẻ.  Rất may mắn là thị trường lúc đó rất phát triển nên Mai Gallery cũng khá thành công trong việc giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ của mình. Đến nay Mai Gallery cũng có chút tự hào khi đã góp một phần nhỏ bé lan toả tình yêu nghệ thuật tới công chúng. 

Trải qua 30 năm, với những bước thăng trầm, có lúc vô cùng rực rỡ, có lúc khó khăn cực kỳ, ngày hôm nay, tôi đứng đây với những hoạ sĩ thân thiết của mình, với anh chị em bạn bè yêu quý, tôi xin cúi đầu cảm tạ tất cả.  

Cuộc triển lãm hôm nay mang tên là "Nhật Trình Dài", thực sự  là cuộc triển lãm chúng tôi đã lên kế hoạch từ đầu năm. Tên của triển lãm mượn tên tác phẩm thơ thị giác của cha tôi, nhà thơ dịch giả Dương Tường. Đây cũng như là lời tri ân gửi tới ông, người cha tinh thần của Mai Gallery. Không có ông, Mai Gallery sẽ ko thể tập hợp được đông đảo các họa sĩ như vậy".

(Lời phát biểu của chị Trần Phương Mai, chủ của Mai Gallery).

Hình ảnh các họa sĩ cũng như giới chuyên môn, quan tâm tới hội họa tới tham dự triển lãm.

Nhân sự kiện này, gallery Mai giới thiệu trển lãm của 5 họa sĩ trẻ lấy tên "Nhật Trình Dài". Quả là một triển lãm với cái tên gợi nhớ vô cùng ý nghĩa. “Nhật trình dài” là tên triển lãm mĩ thuật của 5 họa sĩ: Nguyễn Dương, Đinh Quang Hải, Lưu Vũ Long, Vũ Trung và Hoàng Duy Vàng. 

Tác phẩm của họa sĩ Vũ Trung.

Tác phẩm của hoạ sĩ Lưu Vũ Long.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Dương.

Tác phẩm của họa sĩ Hoàng Duy Vàng.

Tác phẩm của họa sĩ Đinh Quang Hải.