Duyên Dáng Việt Nam

Mang nặng kiếp người

Trần Thị Hồng Hạnh • 07-01-2018 • Lượt xem: 1677
Mang nặng kiếp người

Mới sáng sớm đọc stt của ông Đào Tuấn, tôi, vốn dĩ thường làm "hoa hậu thân thiện FB" nhưng hôm nay phá lệ, comment thẳng: "Tôi xem thường anh với stt này".

Ảnh chụp từ facebook Đào Tuấn

Tôi, chưa bao giờ xem hoa hậu là đại diện cho nhan sắc của phụ nữ Việt Nam, lại càng chưa bao giờ nghĩ rằng các cô đi thi hoa hậu ở nước ngoài là "vinh dự" hay "tự hào" Việt Nam hết Tôi, cũng là người cực kỳ ghét cái gọi là "Người của công chúng" và càng khinh bỉ tư tưởng "Người của công chúng thì phải chịu sự phán xét của công chúng". Nhưng giả sử chấp nhận quan điểm đó thì cũng phải hỏi lại "Công chúng là công chúng nào?", và khi "phán xét", "công chúng " ấy cũng nên lưu ý tuân thủ pháp luật về quyền nhân thân của người bị phán xét. Người của công chúng cũng là người và có quyền được tôn trọng, được bảo vệ danh dự và nhân phẩm. Hà cớ gì hành động xúc phạm - chửi bới, nhục mạ người (được xem là) của công chúng lại được cổ súy một cách vô tội vạ?

Là nhà báo, trước hết ông Đào Tuấn cũng là một con người và đã là con người thì phải thượng tôn pháp luật. Là nhà báo, với trách nhiệm của một người làm báo, ông Đào Tuấn hẳn cần phải hiểu rằng, ngòi bút của ông cần viết cái gì để xứng đáng với vị trí mà xã hội giao phó cho ông

Đừng cho rằng chỉ viết Facebook thì muốn viết gì viết. "Face" - nên nhớ - là "cái mặt" của người viết. Anh hắt chất bẩn vào mặt người khác, mặt anh cũng dính (và thậm chí còn dính bẩn hơn) vì chất bẩn ấy không đến được cái mặt của người mà anh muốn hắt đến, nó dội ngược trở lại anh

Tôi cho rằng cơ quan chủ quản của ông Đào Tuấn cần phải có một hình thức nhắc nhở nào đó với ông. Vì với status đó (dù đã xóa), ông đã làm xấu mặt báo Lao Động, vốn là một tờ báo chính thống, đàng hoàng từ trước đến nay.

Nói ông Đào Tuấn không thì chưa đủ, tôi cũng muốn nói đến các ông đã có bình luận tương tự hoặc thậm chí là nặng nề hơn ông Tuấn về các cô gái đi thi hoa hậu.

Quy chụp nặng nề nhất là việc các cô ấy ngủ với ai đó để được mua giải, hay là đi thi để sau đó bán được giá hơn...

Thưa các ông, các cô ấy (giả sử) có làm như thế thì cũng không vi phạm pháp luật. Và, nếu các ông nói như thế thì phải trưng ra bằng chứng, không thì các ông sẽ có thể bị kiện vào tội vu khống và làm nhục người khác, xúc phạm quyền nhân thân của người khác, và tội này có thể ngồi tù đến 7 năm.

* Từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người... Cuộc sống mưu sinh đầy nỗi nhọc nhằn dù làm chủ hay làm thuê, nền kinh tế khó khăn, thời buổi "người khôn của khó", kiếm đồng tiền chân chính mướt mồ hôi, sôi nước mắt... , khói bụi kẹt xe, thực phẩm bẩn, y tế và giáo dục ngổn ngang trăm mối...Từng ấy thứ đã đủ làm bức tranh xã hội Việt Nam hiện đại thêm màu xám chưa? Mà các ông như ông Đào Tuấn lại làm cho xã hội (mạng) càng thêm đen tối bởi những lời nói ác ý, thô tục và đầy ắp những cảm xúc tiêu cực?

Và một lần nữa, tôi lại thấy mệt, vì trót mang nặng kiếp người - thêm vào đó, tôi thấy nhục nhã vì có một người đồng nghiệp như ông, thưa ông Đào Tuấn!