Duyên Dáng Việt Nam

Một bệnh nhân đặc biệt được bệnh viện cưu mang

Thanh Bình • 07-04-2018 • Lượt xem: 897
Một bệnh nhân đặc biệt được bệnh viện cưu mang

Chị Lan đã cạn kiệt tài chính vì suốt hai mươi năm sống chung với bệnh tiểu đường, sau đó thì mắc thêm bệnh tim.

Đó là chị Võ Thị Ngọc Lan, 48 tuổi, chị bị phát bệnh tiểu đường khi mới ngoài 20. Chị phải tiêm insulin liên tục, do điều trị bệnh phức tạp nên sống độc thân, không chồng con. Nhiều lúc ngất xỉu trong đêm, chị được hàng xóm phòng trọ xung quanh góp tiền đưa vào viện.

Bệnh nhân Võ Thị Ngọc Lan đã được các y bác sĩ hết lòng cứu chữa

Sáu tháng trước đây, chị bị ngất xỉu khi đang làm việc. Sau khi khám chị được bác sĩ xác định bị nhồi máu cơ tim, tắc mạch vành, phải can thiệp gấp cứu chữ, chi phí thanh toán sau bảo hiểm khoảng 40 triệu đồng. Chị buồn chán vì không có tiền, lại quay về phòng trọ.

Ngày 28/3, chị được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương với tình trạng phù phổi cấp, huyết áp tăng cao 260/120mmhg. Đây là lần thứ 3 chị Lan phải cấp cứu.

Vì bệnh nhân này có hoàn cảnh quá khó khăn nên bệnh viện đã quyết định nhờ các tổ chức từ thiện giúp đỡ. "Tôi không tiền, không người thân nên đã xác định tâm lý buông xuôi chờ chết, may mắn được các bác sĩ và mọi người giúp đỡ nên mới giữ được mạng sống", chị Lan chia sẻ.

Chị Lan đã được can thiệp đặt stent mạch vành, đã hết khó thở và các chỉ số sinh hiệu dần ổn định.

Tag: