Duyên Dáng Việt Nam

Một cô bé 2 tuổi mặc thử... quần của bố

Châu Anh • 23-04-2019 • Lượt xem: 4060
Một cô bé 2 tuổi mặc thử... quần của bố

Một em bé tên là Khánh An, 2 tuổi có sở thích hơi "kỳ", là lấy quần của bố và mặc thử, sau đó thì soi gương nhìn xem mình như thế nào?

Chiều qua khi lang thang trên Facebook, vợ anh Thành tình cờ thấy bức ảnh em bé mặc quần mưa của bố đứng ở cây xăng nên chị quyết định cho Khánh An thử "phong cách" này rồi chụp ảnh làm kỷ niệm.

Bé Khánh An bằng quần của bố

Ông bố Hà Nội chia sẻ con gái anh là em bé hài hước. Khánh An thường chọc cười mọi người bằng phát ngôn già dặn hay nói những lời có cánh khiến người nghe "mát tai". Mỗi ngày từ trường mầm non trở về nhà, Khánh An hay ngó vào phòng hỏi lớn: "Bố có nhớ con không?". Anh Thành bảo những câu thỏ thẻ của bé khiến người làm cha như anh "tan chảy".

Hình ảnh thú vị mẹ bé Khánh An thấy ở cây xăng 

Ở nhà một ngày với Khánh An khiến anh Thành "điên đầu" vì bé rất tinh nghịch nhưng chỉ xa 1-2 ngày là thấy nhớ. Anh bảo "con gái như người tình kiếp trước của bố", luôn mang đến những cảm giác đặc biệt, khác với mối quan hệ giữa bố và con trai. Anh Thành đặc biệt thích ngắm những khoảnh khắc tự nhiên của Khánh An, luôn cầm sẵn điện thoại trên tay để ghi lại những góc hồn nhiên của bé. Anh hy vọng có một bộ sưu tập như nhật ký bằng ảnh của con gái để lúc lớn lên, Khánh An sẽ bật cười khi xem lại.

Vợ chồng anh Thành bận đi làm nên Khánh An được bà nội đưa đón và chăm sóc. Nhờ bà đào tạo nên mới hai tuổi rưỡi, con gái anh biết rửa rau, vo gạo và giặt đồ. "Bé hay xung phong phụ mẹ nấu cơm hoặc giành phần rửa bát. Tuy nhiên khi xong việc thì bể nước cũng gần cạn", ông bố trẻ hài hước kể.