Duyên Dáng Việt Nam

Một cô bé 3 tuổi người Anh có chỉ số IQ cao ngất ngưởng

Nguyễn Oanh • 20-08-2018 • Lượt xem: 695
Một cô bé 3 tuổi người Anh có chỉ số IQ cao ngất ngưởng

Khi con gái ba tuổi của Natalie Morgan và Ben Dew gia nhập Mensa - cộng đồng gồm những người có IQ cao nhất thế giới, họ lo lắng người khác sẽ nghĩ mình là những ông bố bà mẹ thúc ép con khi còn quá nhỏ. Tuy nhiên, trí thông minh thiên bẩm của em là điều không thể chối cãi.

Từ đầu tiên Ophelia nói là "hiya" (xin chào). Sau đó, em bắt đầu bi bô về màu sắc, chữ cái, con số, trong khi hầu hết trẻ cùng lứa chưa nói được. Đến năm hai tuổi, Ophelia có thể nhớ và đọc bảng chữ cái.

Vợ chồng Natalie biết rõ con gái đầu lanh lợi hơn mức bình thường. Tuy nhiên, phải đến khi nhìn thấy bé chơi đùa ở trường mầm non với bạn bè, họ mới thấy sự khác biệt rõ rệt.

Ophelia luôn thích thử những điều mới mẻ, có ý tưởng độc đáo và ghi nhớ rất nhanh. Khi chơi cùng con, bố em, nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin, đôi khi cảm thấy như đang trò chuyện với một thanh niên 19 tuổi.

Em bé Ophelia và chỉ số IQ 171

Cả hai đưa Ophelia đến gặp một chuyên gia tâm lý chuyên về trẻ tài năng để tham khảo. "Chúng tôi chỉ muốn biết rõ làm thế nào để giúp con bé phát huy", Ben giải thích.

Ophelia đã làm bài kiểm tra Stanford-Binet, dùng để đánh giá trẻ từ hai tuổi trở lên về nhận thức không gian, kỹ năng nói và tư duy logic.

Chỉ số IQ trung bình của mọi người ở mọi lứa tuổi là 100, đa số rơi vào khoảng 85-115. Ophelia đạt 171.

"Tôi lo mọi người nghĩ chúng tôi thúc ép con bé. Nhưng tôi sẽ luôn tự hào về Ophelia bất kể con bé làm gì, miễn là nó hạnh phúc và khỏe mạnh", Natalie chia sẻ.

Ophelia qua lời mẹ kể là một cô bé thích chạy loanh quanh và chơi đùa với anh em họ, thích nhảy vào vũng nước như mọi đứa trẻ ba tuổi khác.

Lyn Kendall, nhà tâm lý học chuyên tư vấn đề trẻ tài năng cho tổ chức Mensa tại Anh, cho biết những đứa trẻ đặc biệt xử lý mọi chuyện một cách nhanh chóng, có trí nhớ tốt và giỏi quan sát xung quanh. Chúng cũng ham học hỏi, khiến bố mẹ cảm thấy khó khăn để theo kịp. 

"Thông thường, khi phụ huynh đến gặp tôi, họ nói: Giúp tôi với, đứa trẻ này không ngừng đặt câu hỏi và tìm hiểu mọi lúc. Chúng bắt đầu từ 5h sáng và liên tục như vậy cho đến khi đi ngủ", Kendall nói.