Duyên Dáng Việt Nam

Một cô bé thờ ơ trong lần đầu thấy em trai của mình

Châu Anh • 13-01-2019 • Lượt xem: 1412
Một cô bé thờ ơ trong lần đầu thấy em trai của mình

Bé gái này tỏ ra không có cảm xúc gì khi lần đầu được cho gặp em trai mới sinh của mình.

Mọi người bật cười vì biểu cảm dửng dưng khi được mẹ cho bế em bé của cô bé Ella - người Mỹ. Không chỉ tỏ ra hờ hững, cô bé đang tuổi chập chững còn khó chịu với đôi lông mày chau lại. Đáp lại đề nghị "hãy hôn em bé", Ella không hành động, chỉ đưa mắt liếc nhìn. Sau một hồi thuyết phục, thấy con gái không thay đổi thái độ, mẹ của Ella đã bế em ra khỏi tay cô bé. 

Ella tỏ ra thờ ơ khi thấy em trai lần đầu

Jordan Jeremias, cha của Ella, chia sẻ đoạn video với dòng tựa: "Đây là cách Ella, con gái tôi, phản ứng khi bố mẹ đưa em trai mới sinh Coleman từ bệnh viện về nhà. Đó là một khoảnh khắc đắt giá". Lana Ford Winneberger, một người quen của gia đình Ella, bình luận: "Thật đáng yêu! Có lẽ con muốn là em bé duy nhất của các bạn". 

Trang tin BabyCentre cho biết, sự tranh giành tình cảm giữa những đứa trẻ lớn hơn với em nhỏ trong gia đình là hoàn toàn bình thường. Họ đưa ra danh sách những hành vi chúng có thể làm để thu hút sự chú ý từ người lớn khỏi em bé, bao gồm cả việc quấy rối, trêu chọc.