Duyên Dáng Việt Nam

Một người đã cứu hàng triệu trẻ nhỏ nhờ hiến máu

T. Thảo • 01-06-2018 • Lượt xem: 861
Một người đã cứu hàng triệu trẻ nhỏ nhờ hiến máu

Ông là James Harrison, 81 tuổi, được mệnh danh là “người có cánh tay vàng” bởi kỷ lục 1.173 lần hiến máu của mình.

Vào những  năm 1960, có hàng ngàn em bé tử vong mỗi năm, các sản phụ sảy thai liên tục ở Australia. Sau khi nghiên cứu các bác sĩ xác định đó chính là căn bệnh Rhesus hay còn gọi là bệnh huyết tán ở trẻ sơ sinh. Điều kiện gây bệnh là phụ nữ nhóm máu Rh(-) mang thai em bé có nhóm máu Rh(+).

Ông James Harrison đã dùng máu của mình cứu hàng triệu trẻ nhỏ

Sau khi tiếp nhận máu của Harrison, các bác sĩ phát hiện máu của ông chứa một kháng thể hiếm giúp trẻ sơ sinh không bị tử vong do căn bệnh Rhesus. Từ những năm 1960, ông đã làm việc với các nhà nghiên cứu để phát triển kháng thể này thành thuốc tiêm có tên immunoglobulin Anti-D, còn gọi là globulin miễn dịch Rh. Loại thuốc tiêm này giúp ngăn sản phụ có nhóm máu Rh(-) sản sinh kháng thể tấn công máu Rh(+) trong thai kỳ. Liều đầu tiên được tiêm cho một phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Royal Prince Alfred năm 1967. Ông Harrison tiếp tục hiến máu trong suốt hơn 60 năm, giúp tạo ra hàng triệu liều Anti-D bởi có đến 17% sản phụ ở Australia cần Anti-D. Mỗi lô thuốc Anti-D được sản xuất ở Australia đều đến từ máu của James.

Khởi nguồn của việc hiến máu này là vào năm 1951, khi ông James Harrison ở độ tuổi 14 đã phải trải qua ca phẫu thuật lồng ngực, ông bị cắt mất một lá phổi và phải nằm viện điều trị trong suốt thời gian dài. Trong thời gian này, để duy trì sự sống của James Harrison, các bác sĩ đã sử dụng lượng máu lớn từ các tình nguyện viên. Sau khi tỉnh lại và biết mình giữ được tính mạng từ 13 đơn vị máu của những người tốt bụng không quen biết. Ông Jamas Harrison đã quyết tâm sẽ thực hiện việc hiến máu cứu người khi đủ tuổi bởi luật pháp Austrailia quy định người tham gia hiến máu phải đủ 18 tuổi trở lên. Từ năm 1955, ông Jamas Harrison bắt đầu đi đến Hội Chữ thập đỏ Australia hàng tuần để hiến máu. Ngày đầu tiên hiến máu, bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện máu của ông có thể là câu trả lời giúp cứu sống hàng nghìn mạng sống của trẻ sơ sinh ở Australia mỗi năm.