Duyên Dáng Việt Nam

Mỹ Tâm – Giọng hát ‘Họa mi’, trái tim ‘Phượng hoàng’

Châu Tuấn • 24-04-2020 • Lượt xem: 2869
Mỹ Tâm – Giọng hát ‘Họa mi’, trái tim ‘Phượng hoàng’

Bền bỉ làm nghề và chinh phục khán giả ở nhiều thế hệ khác nhau, không ai khác chính là Mỹ Tâm. Nàng họa mi xinh đẹp của V-Pop, “vừa đẹp người lại đẹp nết” khiến công chúng chỉ có yêu mà thôi!

Nữ hoàng vô vàn kỷ lục

Năm 1998, trên sân khấu cuộc thi “Giọng ca vàng” của báo Mực Tím, một cô gái với mái tóc dài ngang vai cùng tà áo dài trắng tinh khôi ngồi ôm đàn guitar say sưa hát ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội” đã xuất sắc giành giải Nhất. Cô gái ấy là Phan Thị Mỹ Tâm và bây giờ cô ta trở thành thần tượng của hàng triệu thế hệ với danh xưng ca sĩ Mỹ Tâm.


Mỹ Tâm xuất hiện trên bìa báo “Mực Tím” sau khi đoạt giải nhất cuộc thi “Giọng ca vàng”.

Nhắc đến Mỹ Tâm người ta lại nhớ về những năm đầu tiên của thập kỷ mới khi cô bắt đầu bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Với ca khúc đầu tiên “Nhé anh” của nhạc sĩ Nguyễn Hà, Mỹ Tâm nhanh chóng ghi điểm trong trái tim của người hâm mộ cùng giọng hát trong trẻo của một cô gái mới lớn. Rồi với album phòng thu đầu tiên “Mãi yêu”, cô vụt sáng trở thành hiện tượng âm nhạc với những thành tích về lượng tiêu thụ, những giải thưởng danh giá lúc bấy giờ. 

Âm nhạc của Mỹ Tâm len lỏi vào tất cả mọi ngóc ngách của đời sống, của những niềm vui đan xen lẫn nỗi buồn, đi đâu cũng đều nghe “Cây đàn sinh viên, Hát với dòng sông, Tóc nâu môi trầm, Ước gì”, … Những giai điệu này cho đến ngày nay nó vẫn còn tồn tại mà không hề lỗi thời một chút nào.


Âm nhạc của Mỹ Tâm từ khi mới bắt đầu cho đến tận bây giờ vẫn trường tồn và sống mãi qua nhiều thế hệ.

Sức lan tỏa mạnh mẽ của âm nhạc đã giúp Mỹ Tâm kết nối khán giả trên khắp cả nước bằng những liveshow diễn ra tại sân vận động cùng độ đầu tư hoành tráng đi dọc hết đất nước hình chữ S. Liveshow “Ngày ấy & bây giờ” là liveshow đầu tiên của nữ ca sĩ với mức đầu tư lên đến 3 tỷ đồng, một con số mang tính lịch sử tại thời điểm đó chỉ sau gần 4 năm đi hát. Hai đêm diễn tại Hà Nội và TP.HCM thu hút đông đảo người hâm mộ với lượng vé bán ra lên đến con số hàng nghìn. 

Chỉ một năm sau, Mỹ Tâm tiếp tục tái ngộ khán giả qua liveshow “Sức mạnh của những giấc mơ”, một tour diễn xuyên Việt miễn phí dành cho sinh viên tại các trường Đại học trên khắp cả nước. Với lượng khán giả đa phần là các bạn trẻ, cô đã mang đến những màn trình diễn cháy hết mình với các ca khúc được phối lại mang đậm chất rock. Đã có không ít trường hợp người hâm mộ phải được “tiếp sức” vì quá máu lửa khi liveshow diễn ra.

Nối tiếp thành công, Mỹ Tâm tiếp tục thực hiện liveshow “Sóng đa tần” vào năm 2008, tiếp tục là tour lưu diễn xuyên Việt tại 5 thành phố lớn trên khắp cả nước. Đặc biệt ngay tại đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM đã diễn ra một cơn mưa khá to nhưng khán giả vẫn chật kín sân vận động Tao Đàn.

Gần đây nhất vào năm 2014, Mỹ Tâm tiếp tục gây bão với liveshow “Heartbeat” khi con số khán giả lên đến 35.000 người. Con số này ngay lập tức tạo nên kỷ lục mà đến nay cũng chưa có ai phá được. Nói về tổ chức liveshow sân vận động tại Việt Nam, Mỹ Tâm được xem như là “chị đại” cân tất cả về mọi mặt.


Sau liveshow “Heartbeat”, người hâm mộ đang mòn mỏi đợi chờ Mỹ Tâm sẽ tiếp tục tổ chức liveshow tiếp theo trong tương lai gần nhất. 

Những vấn đề liên quan đến bản quyền là một trong những vấn đề đau đầu của ca sĩ thì Mỹ Tâm chính là người đi tiên phong đầu tiên. Cô rút hết tất cả các album, bài hát ra khỏi các trang nhạc online và Mỹ Tâm là ca sĩ Việt Nam đầu tiên bắt tay cùng YouTube thiết lập kênh riêng. Không dừng lại, Mỹ Tâm có động thái mạnh mẽ khi gửi văn bản đến “Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV)” và một số nhà mạng khác để thanh toán thù lao tác quyền. Với hành động này, Mỹ Tâm là ca sĩ đầu tiên thu về 1 tỷ đồng cho tiền tác quyền biểu diễn.

Nhiều người cứ nghĩ hành động này sẽ khiến cho các sản phẩm của Mỹ Tâm bị hạn chế về doanh thu, độ phủ sóng khi mọi người đã quá quen với việc “xài chùa” từ nhiều năm qua. Nhưng mọi người đã quên Mỹ Tâm chính là “Nữ hoàng bán đĩa”, thời điểm cách đây cả chục năm khi mà đĩa lậu tràn lan chị vẫn bất chấp bán hết 54.000 bản cho album đầu tay “Mãi yêu”, 100.000 bản cho album “Yesterday & Now”.

Ngay tại thời điểm ca sĩ đi hát mấy năm trời còn không dám ra album hay có ra thì cũng ra giới hạn thì album “Tâm 9” của chị đã bán hết cái vèo 5.000 bản chỉ trong một giờ ra mắt đầu tiên. Album “Tâm 9” còn khiến chị phải tái bản đi tái bản lại nhiều lần vì lượng người đặt mua liên tục khiến sản phẩm này luôn trong tình trạng sold-out. Tại mặt trận nhạc số, “Tâm 9” chiếm lĩnh vị trí số 1 bảng xếp hạng iTunes sau 1 giờ ra mắt và 13 ca khúc trong album chiễm chệ chiếm hết vị trí từ 1 đến 13. Cùng với đó là album vol.8 “Tâm” cũng được sống lại, quay trở lại “song kiếm hợp bích” cùng “Tâm 9” oanh tạc bảng xếp hạng.

Không chỉ gây bão tại thị trường trong nước, “Tâm 9” còn là album đầu tiên của một nghệ sĩ Việt Nam được lọt vào bảng xếp hạng Billboard World Music ngang hàng với các nghệ sĩ quốc tế và là album bán chạy toàn cầu trên hệ thống Amazon. 


Album “Tâm 9”, Mỹ Tâm tiếp tục tạo nên chuỗi thành tích về mặt doanh thu lẫn mặt trận nhạc số đầy ấn tượng.

Với những thành tích vô cùng đáng nể, một lần nữa lịch sử tiếp tục gọi tên Mỹ Tâm khi nữ ca sĩ là người đầu tiên tổ chức concert tại nước ngoài. Concert “First love” diễn ra tại sân vận động Jangchung, Seoul với lượng khán giả được lấp đầy lên đến con số 4.000 người. Điều này không chỉ làm cho người hâm mộ Việt Nam tự hào về Mỹ Tâm mà còn gây nên sự chú ý đến đông đảo truyền thông quốc tế.


Mỹ Tâm diện hanbok hát trong concert “First love”. Ngoài là concert nước ngoài đầu tiên của một ca sĩ Việt Nam, cô còn mong muốn đưa âm nhạc Việt vươn tầm thế giới.

Bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm, Mỹ Tâm còn là nữ ca sĩ đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế nhất. Sơ qua một vài giải thưởng quốc tế của cô như: giải “Lá Phong” từ Lãnh sự quán Canada, “Nghệ sĩ xuất sắc nhất châu Á” tại MAMA 2012, “Best Southeast Asia Act” tại MTV EMA 2013, “Huyền thoại Âm nhạc châu Á” tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014, … cùng vô vàn những đề cử và giải thưởng khác tại các sự kiện âm nhạc quốc tế.


Nữ ca sĩ chính là niềm tự hào của Việt Nam khi mang về vô vàn giải thưởng mang tầm quốc tế.

Mỹ Tâm còn là người đi tiên trong việc chuyên nghiệp hóa các sản phẩm âm nhạc khi cô sang Hàn Quốc hợp tác cùng các producer, mang các mô hình như showcase cũng như thử nghiệm các trào lưu âm nhạc điện tử đầu tiên tại Việt Nam. Đến nay Mỹ Tâm trở thành bức tường thành bất tử, nữ hoàng của những kỷ lục khiến các đàn em cũng phải khiếp sợ và nể phục.

Ngôi sao quốc dân khiến mọi người phát "cuồng"
    
Với những thành công trong sự nghiệp cùng lối sống đẹp, cái tên Mỹ Tâm của ngày hôm nay như là một bà hoàng đang ngồi cai trị vương quốc của riêng mình. Không cần biết làm gì chỉ cần một ánh mắt của Mỹ Tâm thôi là mọi thứ đều trở nên đắc giá. Bất kỳ nơi nào có sự xuất hiện của Mỹ Tâm đều trở nên náo nhiệt và chen chúc. Điều đó còn cho thấy ngoài danh xưng ca sĩ thì nó còn đi kèm với quyền năng vô cùng to lớn khi chiếm hữu tất cả niềm tin lẫn sự yêu thương của mọi người xung quanh.


Là nữ ca sĩ có một lượng fan đông nhất nhì tại Việt Nam, Mỹ Tâm luôn dành rất nhiều tình cảm của mình dành cho tất cả những người hâm mộ. 

Fan của Mỹ Tâm trải dài suốt nhiều thế hệ, họ vẫn một lòng trung thành, đồng hành với cô từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Từ những người trẻ lẫn người già đến cả trẻ nhỏ hay có bạn dù đã lập gia đình, sinh con nhưng hễ "chị Đẹp" tổ chức bất kỳ chương trình gì cũng đều có mặt mọi lúc, mọi nơi. 

Mỹ Tâm cũng là một người cưng fan hết nấc tại V-pop, tại một đêm thi ghi hình trực tiếp của chương trình "The Voice - Giọng hát Việt", nữ ca sĩ đã nhất định không chịu ghi hình khi fan của mình chưa được vào bên trong sân khấu. Và đến khi tận mắt chứng kiến fan được an toàn thì Mỹ Tâm mới quay trở về vị trí của mình. Tại buổi ký tặng album “Tâm 9” khi thời gian không đủ đáp ứng cho việc ký tặng, Mỹ Tâm đã đích thân bước ra bên ngoài và cúi đầu xin lỗi người hâm mộ. Những hành động này một lần nữa chứng tỏ phần nào tình yêu vô bờ bến của chị dành cho fan cũng như lý do vì sao người ta lại say mê Mỹ Tâm trong nhiều năm đến như vậy.

Không chỉ là thần tượng của mọi người, Mỹ Tâm còn trở thành “thần tượng của thần tượng” khi hàng loạt nghệ sĩ lên tiếng nhận mình là fan của Mỹ Tâm. Danh sách thành viên câu lạc bộ những người yêu chị Tâm có thể kể đến như: Đông Nhi, Khởi My, Thanh Duy, Nam Cường, Nhật Thủy, Soobin Hoàng Sơn, … và danh sách này còn tiếp tục nối dài. Ngay cả “Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng ngoài việc bất chấp “yêu dại khờ” nàng "họa mi" và anh cũng bất ngờ xuất hiện trong một buổi ra mắt ký tặng album của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả vô cùng thích thú.


Đến dự họp báo ra mắt phim “Chị trợ lý của anh” là cặp đôi fan cứng Đông Nhi – Ông Cao Thắng.

Album “Tâm 9” ngoài việc tạo nên những kỳ tích thì một trào lưu khác cũng nở rộ không kém. Các anh chị nghệ sĩ thi nhau quay clip để xin đĩa của Mỹ Tâm. Đi đầu là Trường Giang khi anh cho biết mình là một fan hâm mộ Mỹ Tâm và tha thiết nhận được “Tâm 9” cùng chữ ký xịn xò của cô. Việc làm này khiến cho đàn chị Việt Hương “phẫn nộ” và ngậm ngùi bắt trend vì cũng quá yêu thích Mỹ Tâm. Có thể thấy Mỹ Tâm là một trường hợp hiếm hoi của showbiz khi cô chiếm được hầu hết tình cảm của khán giả và cả những người đồng nghiệp trong nghề. Không chỉ là một người nghệ sĩ giờ đây cô còn là một tấm gương cho hàng triệu người noi theo với sự ngưỡng mộ và tự hào dành cho cô “họa mi tóc nâu” đã sống cùng thanh xuân của biết bao nhiêu thế hệ.

"Từ thiện là từ tâm, không từ tiếng"    

Mỹ Tâm là nghệ sĩ đi đầu trong các việc làm thiện nguyện khi cô thành lập một quỹ từ thiện riêng mang tên “Mỹ Tâm Foundation”. Thành lập từ năm 2008, đến nay quỹ đã hoạt động hơn 10 năm và vẫn tiếp tục phát triển. Ban đầu “Mỹ Tâm Foundation” thành lập với mục đích giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em cơ nhỡ. Sau đó với quy mô ngày một lớn mạnh quỹ đã mở rộng hơn giúp đỡ các trường hợp khó khăn trên khắp cả nước.

“Mỹ Tâm Foundation” còn được xem là quỹ từ thiện hoạt động mạnh mẽ và duy trì lâu nhất trong giới showbiz với những hoạt động như trao tặng học bổng cho các em học sinh, trao quà Tết, góp đá xây Trường Sa, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, ... Hầu như năm nào “họa mi” cũng chạy hết công suất đi hết tỉnh này lặn lội hết vùng này vùng kia để san sớt một phần nào khó khăn cho bà con và trao tặng những phần quà vô cùng ý nghĩa.


Mỹ Tâm luôn ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ với sự chân thành từ chính trái tim ấm áp và tấm lòng cao cả.

Với đặc quyền là ca sĩ đầu tiên giành được 1 tỷ đồng tiền tác quyền biểu diễn, nhiều người nghĩ niềm tự hào này sẽ giúp cho cô dành hết số tiền cho việc ra mắt các sản phẩm tiếp theo. Trái lại, Mỹ Tâm đã dùng hết 1 tỷ đồng cho việc làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Vào sinh nhật lần thứ 34, Mỹ Tâm cũng đã chơi lớn khi tổ chức sinh nhật tại một nhà hát có quy mô tầm cỡ, cô cũng đã dành hết tất cả số tiền bán vé cho các hoạt động xã hội. Với cô, việc làm này khiến cho sinh nhật của mình ý nghĩa hơn rất nhiều. 

Là một người con của khúc ruột miền Trung, nàng họa mi luôn luôn tích cực giúp đỡ những người dân sinh sống tại nơi đây. Mỗi khi nơi này gánh chịu nỗi đau thiên tai cho cả nước thì Mỹ Tâm luôn xuất hiện như một trợ thủ đắc lực. Có lần khán giả chứng kiến cô trình diễn vào đêm hôm trước nhưng bất ngờ sáng hôm sau người ta đã thấy Mỹ Tâm xuất hiện trao quà cho người dân vùng “trọng điểm”. Nàng họa mi còn tự tay vào bếp nấu ăn và dọn từng món ăn phục vụ cho mọi người. Nữ ca sĩ kỹ tính đến mức chuẩn bị sẵn món chay vì hôm đó là ngày mùng một âm lịch.


Không chỉ sắn tay áo vào việc nấu ăn, Mỹ Tâm còn lăn xả trở thành phục vụ bàn cho bà con.

Nhắc về Mỹ Tâm, công chúng lại nhớ về câu chuyện “bà già noel trong đêm giáng sinh”. Khi đang trên xe trở về từ một đêm diễn trong một đêm noel, Mỹ Tâm vô tình bắt gặp một chàng trai khiếm thị đang hát trong một chương trình gây quỹ từ thiện nhưng không mấy ai quan tâm. Cô đã dừng xe lại gần bắt chuyện, tặng hoa và xin được song ca cùng cậu ấy. Hành động này lập tức ghi điểm trong mắt người hâm mộ cùng sự khiêm tốn của Mỹ Tâm khi được chàng trai tra hỏi tên và quê quán thì nữ ca sĩ chỉ nhẹ nhàng trả lời “Chị tên Tâm. Chị đến từ Đà Nẵng” – Một cách giới thiệu che giấu đi thân phận của một người nghệ sĩ nhưng đó lại chính là thứ khiến mọi người nể phục ở Mỹ Tâm. Cô không chỉ đem lại niềm vui cho cậu ấy mà còn mang cho mọi người câu chuyện về giá trị nhân văn khi chúng ta phải biết đối xử tốt với xã hội, đặc biệt là những người khuyết tật.


Chàng trai khiếm thị Đức Mạnh được “họa mi” mời đến biểu diễn trong đêm nhạc “Ô cửa màu xanh” của cô được diễn ra vào năm 2017.

Cứ mọi năm, Tết đến xuân về lại là dịp Mỹ Tâm “xúng xính” đi thăm hỏi và trao quà Tết cho bà con còn chưa có nhiều điều kiện. Cô tận tay đến thăm hỏi, trao quà, động viên và không quên gửi đến mọi người lời chúc năm mới cùng những màn văn nghệ “cây nhà lá vườn”. Hoạt động này cũng chính là việc làm thường xuyên của “họa mi tóc nâu” trong suốt nhiều năm qua. Định nghĩa Tết của Mỹ Tâm sẽ là không nhận show mà là về nhà ăn Tết và đi trao yêu thương bằng những hoạt động thiện nguyện.


Những màn song ca ngẫu hứng cùng khán giả là “đặc sản” trong mỗi chuyến đi từ thiện của nữ ca sĩ.

Không những san sẻ, giúp đỡ những mảnh đời thiếu may mắn, Mỹ Tâm còn là “gương mặt thân quen” của các cô chú nghệ sĩ tại viện dưỡng lão. Cứ có dịp là cô lại đến thăm, trao quà cho các vị tiền bối, cùng nhau sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống, những câu chuyện kỷ niệm của nghệ sĩ với nhau càng thêm ấm lòng các cô chú tại nơi đây.


Mỹ Tâm giản dị cầm đàn guitar say sưa hát cho các cô chú tại viện dưỡng lão. Nàng họa mi cân tất cả mọi thể loại từ bolero cho cải lương đều được đem ra trình diễn.

Thành công của album “Tâm 9” mang về doanh thu khổng lồ cho Mỹ Tâm nhưng cô khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố dùng số tiền bán đĩa lên đến 5 tỷ đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn. Nói là làm, ngay lập tức cô bắt tay vào việc tiến hành thực hiện các hoạt động từ thiện ý nghĩa trải dài từ Bắc đến Nam.

Mới đây, trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh, các nghệ sĩ Việt chống dịch Covid-19 bằng nhiều cách khác nhau, Mỹ Tâm đã âm thầm ủng hộ nước rửa tay, khẩu trang cùng các đồ bảo hộ y tế tại các bệnh viện trên khắp cả nước. Giọng hát “Ước gì” còn cung cấp một lượng lớn khẩu trang cho fc của mình phát miễn phí cho mọi người tại các địa điểm nhất định. Việc làm này càng minh chứng cho việc “từ thiện là từ tâm” chứ không từ tiếng của cô.


Khoảng cách giữa một ngôi sao nổi tiếng và người hâm mộ là điều mà công chúng không hề bắt gặp ở Mỹ Tâm. Cô gần gũi trò chuyện cùng mọi người, sẵn sàng chìa tay nắm thậm chí ngồi bệt chỉ để được lắng nghe mọi người nói.

Bỏ lại thứ ánh sáng lung linh hào nhoáng của sân khấu là một Mỹ Tâm giản dị với quần jeans, áo thun, tóc buộc cao bê từng món quà trao tận tay mọi người cùng những cái ôm ấm lòng của người con gái miền Trung. Chị cũng không bao giờ lên truyền thông hô hào về việc làm từ thiện như thế này như thế kia mà luôn luôn âm thầm cống hiến.

Nghệ sĩ làm từ thiện không hiếm nhưng đặc biệt người ta lại ấn tượng với Mỹ Tâm nhiều hơn dù cô luôn hoạt động trong thầm lặng. Mỹ Tâm – một cái tên đẹp thể hiện một tấm lòng nhân ái của con người và chị đã sống đúng với cái tên ấy. Không chỉ sở hữu một giọng hát hay, một sự nghiệp đồ sộ, “họa mi” còn mang trong người một trái tim nóng bỏng luôn sôi sục với những dự án cộng đồng. Mọi người yêu Tâm, thích Tâm qua âm nhạc là chín nhưng chính con người và cách sống đẹp đã giúp Tâm ghi trọn điểm 10 tuyệt đối trong lòng khán giả.

Nhé Tâm! Yêu Tâm mãi luôn nhé Tâm!

Sức hút hiện tại của Mỹ Tâm là không thể bàn cãi khi trải qua hơn 20 năm nhưng cô vẫn duy trì sức nóng tên tuổi của mình trong bất kỳ hoạt động nào. Từ ca hát chuyển hướng sang đóng phim đều bội thu thành tích. Đầu năm ngoái, Mỹ Tâm oanh tạc phòng vé khi đảm nhận đóng chính, đạo diễn, biên kịch cho phim điện ảnh đầu tay “Chị trợ lý của anh” với mức doanh thu vượt qua con số 40 tỷ. Đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Việt Nam với cảnh kết được chia làm hai phiên bản khác nhau và bộ phim cũng được công chiếu đến hai lần.


Mỹ Tâm khiến khán giả thích thú khi quay trở lại diễn xuất trong phim điện ảnh “Chị trợ lý của anh” do chính cô làm đạo diễn.

Lần gần đây, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã bí mật nhờ Mỹ Tâm thu voice hai từ “alo” trong trailer bộ phim “Tiệc trăng máu” đã làm cộng đồng một phen dậy sóng. Sự lan tỏa mạnh mẽ này đã khiến Mỹ Tâm phải lên tiếng trên trang fanpage cá nhân để giải thích khi người hâm mộ tò mò về vai diễn mới của cô nhưng thực chất không hề có vai diễn nào cả. Điều đó ngầm khẳng định Mỹ Tâm là cái tên luôn giữ vị trí cao nhất, nhất cử nhất động thôi là đủ để khuynh đảo thị trường.

Dù hiện tại đã 39 tuổi nhưng nhan sắc của Mỹ Tâm vẫn luôn ở độ tươi trẻ và khỏe khoắn. Nhiều người nghi ngờ cô đã nhờ sự can thiệp của thẩm mỹ nhưng thực chất đó chỉ là tin đồn. Việc nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc “lão hóa ngược” là do cô biết tự chăm chút bản thân bằng chế độ ăn uống hợp lý cùng các hoạt động thể dục, thể thao. Việc làm này giúp cô sở hữu cho mình một vẻ ngoài tươi tắn cùng một nhan sắc tự nhiên không tuổi. 


Mỹ Tâm bất chấp với thời gian với vẻ đẹp tự nhiên, không tuổi của mình.

Bên cạnh đó, Mỹ Tâm còn là một trong những quý cô độc thân “đắt giá” nhất của showbiz. Cứ lâu lâu là lại có tin “họa mi tóc nâu” đang quen một anh nào đấy, dân tình lại một phen đứng ngồi không yên. Dù người hâm mộ luôn luôn mong cho thần tượng của mình được hạnh phúc nhưng Mỹ Tâm mà đi lấy chồng chắc hẳn sẽ khiến nhiều fan hâm mộ buồn rười rượi cho mà xem. 

“Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” là câu nói chính xác nhất về Mỹ Tâm khi nhiều năm đã qua dù có biết bao nhiêu biến động, thay đổi thì Mỹ Tâm vẫn luôn là chính mình. Cô vẫn đi bền bỉ trên con đường âm nhạc, làm nghề một cách văn minh, không bao giờ là tâm điểm của thị phị. Cô giữ cho mình một hình ảnh đẹp trong mắt công chúng khi nói không với scandal, sống hướng về cộng đồng và luôn luôn biết ơn tôn trọng khán giả. 

Trải qua hơn 20 năm, nàng họa mi giờ đây vẫn trụ mãi trên đỉnh cao dù đã làm nghề trong suốt một thời gian dài. Cô sẽ vẫn còn tiếp tục ngồi vững trên đế chế ấy và cai trị nó. Và đế chế đó sẽ mãi mãi trường tồn trong lòng của tất cả mọi người mà không một ai xứng đáng thay thế ngoài cái tên Mỹ Tâm.