Duyên Dáng Việt Nam

Nga: Nhà trẻ bạo hành trẻ em man rợ khiến dư luận thế giới bức xúc

Lan Phương • 10-08-2018 • Lượt xem: 794
Nga: Nhà trẻ bạo hành trẻ em man rợ khiến dư luận thế giới bức xúc

Nhà trẻ này đã trói chân tay các em bé vào cũi. Và phụ huynh đã thấy dấu hiệu không ổn trong tâm lí con họ. Hình ảnh các em bé bị quấn chặt chân tay và buộc vào cũi, còn bảo mẫu thì bỏ đi nơi khác. Chính nhân viên tại đây đã phát tán những hình ảnh này lên mạng.

Các công tố viên Nga đang điều tra trường mẫu giáo Polinka do tư nhân quản lý ở thành phố Astrakhan, tỉnh Astrakhan Oblast, với cáo buộc thường xuyên trói chân, tay, thậm chí cổ để các em nhỏ không thể di chuyển.

Vụ việc bị một nhân viên mới được bổ nhiệm làm trợ lý tại đây, Natalia Dyachenko, tiết lộ với phụ huynh. Những hình ảnh do Natalia ghi lại gây sốc không chỉ với cha mẹ của những đứa trẻ mà cả người dân Nga.

Các em bé khoảng 2 tuổi bị lấy tã buộc vào thành cũi, có em bị trói tay, có em bị buộc chân. Thậm chí, một cậu bé bị quấn tã quanh cổ gây nguy cơ nghẹt thở.

Những em bé này bị bạo hành một cách không thương tiếc

Video ghi lại lời Natalia giải thích: "Hai đứa trẻ này bị trói và sẽ ở lại cũi cho tới 15h30. Cậu bé đang đứng trên giường cũng bị trói. Cậu bé bị thắt thòng lọng trên cổ nên nó có thể dễ dàng bị ngạt thở. Những người chăm sóc trẻ không quan tâm, họ đang đi đâu đó. Tôi không biết làm thế nào để giải thích chuyện này, vì vậy các bạn cần phải được thấy để hiểu điều đang xảy ra ở đây".

Olesya Urzhumova, phụ huynh có con theo học tại ngôi trường này, cho biết mỗi ngày khi đưa con gái tới lớp, chị đều cảm thấy sự miễn cưỡng của bé. "Trong tuần đầu tiên, tôi nhận thấy những thay đổi tâm trạng của bé ngay khi đến gần trường mẫu giáo. Con bé rên rỉ và kêu khóc", Olesya kể lại.

Sau đó, Olesya được một người bạn thông báo rằng có người đã tố giác ngôi trường và đăng ảnh con gái chị bị trói trong cũi.

"Có 12 đến 15 đứa trẻ trong phòng. Chúng nằm trong cũi, hai đứa một cái. Chân của chúng bị buộc bằng loại tã lót vải. Tay của các cháu bị quấn sau lưng", Olesya cho hay.

Olesya ngay lập tức đến đón con và gặp luật sư của trường, Igor Borisovich. Tuy nhiên, Igor từ chối trả lời Olesya và một phụ huynh khác về lý do các em nhỏ bị trói.

Trả lời phỏng vấn của tờ Komsomolshaya Pravda, vị luật sư cho biết: "Chúng tôi không trói trẻ em và chúng tôi có đủ giường cho các cháu. Natalia đã sắp xếp mọi chuyện để gây ra vụ bê bối. Chúng tôi đã sa thải cô ấy".

"Hiện tại, chúng tôi đang tìm cách khôi phục danh tiếng và lấy lại niềm tin với các bậc phụ huynh. Đây không phải là vụ tấn công đầu tiên vào chúng tôi nhưng là đòn đánh mạnh nhất", Igor nói thêm.

Vị luật sư này đồng thời cáo buộc cựu nhân viên Natalia đã tìm cách làm "mất uy tín của trường". Trong khi đó, các công tố viên ở Astrakhan vẫn đang thu thập bằng chứng từ Natalia.