Duyên Dáng Việt Nam

Ngôi nhà hoa hồng của cô giáo miền quê

Minh Ngọc • 07-03-2018 • Lượt xem: 1876
Ngôi nhà hoa hồng của cô giáo miền quê

Có được khoảnh vườn bé xinh ở nhà mình chính là mơ ước của rất nhiều người. Nhờ khéo tay lại đam mê trồng hoa, thế nên chị Hằng (Thanh Hóa) đã sở hữu một ngôi nhà hoa hồng tuyệt đẹp.

Chị Lệ Hằng, 39 tuổi, ở Thanh Hóa đang sở hữu một "ngôi nhà hoa hồng" vạn người mê. Chị cùng ông xã đã cải tạo 400m2 thành khu vườn hoa hồng với đủ màu hoa tươi tắn.

Khu vườn của chị Hằng có cả nhiều giống hồng ngoại và hồng nội. Những khóm hồng được trồng trong ô đất vuông đã kè gạch, bám dọc theo lối đi rất mềm mại, đẹp mắt.

Cả gia đình chị Hằng đều yêu hoa và thích được chăm sóc cây. Có những ngày chị Hằng và con gái đi dạo rồi chụp ảnh ngay trong khu vườn hoa hồng của mình.

Là giáo viên dạy toán, thế nhưng chị Hằng lại hứng thú tìm hiểu về cách chăm hoa hồng từ trên mạng để khu vườn gia đình lúc nào cũng tươi tắn sắc hoa.

Vườn hồng nhà chị với 80 gốc hồng, nở rộ quanh năm khiến nhiều người yêu thích, ganh tị.

Chị Hằng chia sẻ: 'Mỗi lần mệt mỏi hay căng thẳng, chỉ cần ngồi cạnh những bông hồng, ngắm nhìn chúng, chụp lại những khoảnh khắc xuân sắc nhất của chúng, đủ khiến tôi cảm thấy yêu đời hơn, cuộc sống của tôi nhờ đó mà cân bằng hơn'.

Chị dành nhiều thời gian nâng niu từng nhành hoa, phiến lá, mong 'đứa con tinh thần' luôn nở rộ, mang đến niềm vui cho các thành viên trong gia đình.

Tag: