Duyên Dáng Việt Nam

Nguyễn Phong Việt ra mắt tập thơ thứ 6 'Sao phải đau đến vậy'

Ni Ni • 05-12-2017 • Lượt xem: 7537
Nguyễn Phong Việt ra mắt tập thơ thứ 6 'Sao phải đau đến vậy'

Nguyễn Phong Việt là tác giả hiếm hoi mà mỗi tập thơ đều có số lượng phát hành lên đến vài chục nghìn bản. Như lịch hẹn đã được đặt sẵn, mỗi mùa Giáng Sinh, Nguyễn Phong Việt lại gặp gỡ độc giả của mình trong các buổi giới thiệu sách mới. Sao phải đau đến vậy là tập thơ thứ 6 của anh và sẽ có buổi giao lưu ra mắt sách vào lúc 9 giờ ngày 9/12 tại Đường sách TP.HCM

Tập thơ Sao phải đau đến vậy vẫn được Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí vẽ bìa nhưng lần này được vẽ bằng gam màu nóng khác với những gam màu nhẹ nhàng, trầm buồn của 5 tập thơ trước. Tập thơ được trình bày và minh họa bởi hình ảnh của Nhiếp ảnh Nicolas Phạm và nét vẽ của các họa sĩ của Kim Nam Design.

Bìa tập thơ thứ 6 của Nguyễn Phong Việt

Tựa tập thơ vừa như câu hỏi vừa như câu trả lời sau những trải nghiệm buồn vui của cuộc sống. Bây giờ là lúc Việt có thể bình thản tự nhắc mình "Sao phải đau đến vậy", bởi đã biết sống với nỗi buồn đau và đi qua nó. Chính vì vậy, tác giả Nguyễn Phong Việt chia sẻ: "Tập thơ này đánh dấu mốc của tôi về sự trưởng thành trong cuộc sống. Tôi tin bạn đọc ít nhiều cũng tìm thấy được điều đó". Sau những tổn thương và đổ vỡ, Nguyễn Phong Việt giờ đây trầm lặng hơn khi đối diện với nội tâm mình và nhận ra ai cũng trải qua những cô đơn, mất mát bằng cách này hay cách khác, chính những điều đó làm cho con người vững vàng và tự tin hơn. 

Một trong những bài thơ tiêu biểu trong tập thơ

Tính đến nay, Nguyễn Phong Việt vẫn là "hiện tượng thơ" khi qua 5 tập thơ đã có hơn 120.000 bản được tiêu thụ trên thị trường. Riêng Sao phải đau đến vậy được in 5000 bản đợt đầu và dự kiến in thêm 5000 bản tái bản ngay trong tuần đầu tiên phát hành. Sách do Saigonbooks và NXB Văn hóa - Văn nghệ phát hành.