Khám phá

Những bộ phim Việt từng gây tiếng vang lớn với điện ảnh quốc tế

Tam Nguyên • 24-11-2022 • Lượt xem: 1316
Những bộ phim Việt từng gây tiếng vang lớn với điện ảnh quốc tế

Hơn 10 năm gần đây, phim ảnh Việt Nam đã có nhiều bước đột phá, ra mắt khán giả hàng loạt bộ phim ấn tượng, lấy được tình cảm sâu sắc không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài. Đặc biệt, vị thế của phim ảnh Việt Nam cũng đã được nâng cao và gây được tiếng vang với nền điện ảnh quốc tế. 

Người lắng nghe: Lời thì thầm

Tại Liên hoan phim quốc tế Vegas Movie Awards 2021 vừa khép lại tại Mỹ, bộ phim điện ảnh “Người lắng nghe: Lời thì thầm” của đạo diễn Khoa Nguyễn đã bất ngờ được vinh danh ở hạng mục “Phim kinh dị xuất sắc nhất”. Đây là lần thứ ba Liên hoan này được tổ chức với sự tham gia của các nhà làm phim, nhà biên kịch phim đến từ 80 quốc gia trên thế giới.

Những thước phim xoay quanh câu chuyện về một nữ nhà văn, một chuyên gia tâm lý, một bác sĩ tâm thần và một nữ doanh nhân cùng nhau bị cuốn vào những ám ảnh không hồi kết của người phụ nữ với gương mặt mờ ảo. Trong cuộc truy tìm tung tích của người phụ nữ bí ẩn kia, cũng là lúc những bí mật sâu thẳm trong mỗi người được bóc trần trước ánh sáng. Cho tới khi cuốn tiểu thuyết này hoàn thành cũng là lúc người phụ nữ từ những trang sách của cô bước ra ngoài cuộc sống, ám ảnh và đeo bám cô, gây ra những sự việc mà chính cô cũng không thể hình dung ra. 

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Nhắc tới hiện tượng phim Việt gây đình đám trong năm 2015, nhiều khán giả đều không thể bỏ qua bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Nội dung phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Câu chuyện về những đứa trẻ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, kể về cuộc sống của hai anh em Thiều và Tường ở làng quê nghèo ven biển cuối thập niên 80. Hai cậu bé cùng chia sẻ đủ thứ chuyện trẻ con, những bí mật rờn rợn hay ngọt ngào,... cho đến khi một cô bạn gái dễ thương dọn đến sống cùng dưới một mái nhà và trận lụt lớn càn quét qua làng.

Vào tháng 9, bộ phim đã được vinh danh trong Lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Silk Road 2015 diễn ra ở Phúc Châu (Trung Quốc). Tác phẩm của đạo diễn Victor Vũ đã giành giải Bộ phim hay nhất tại sự kiện điện ảnh này. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh từng được hãng phát hành phim nổi tiếng Fortissimo Films lựa chọn để giới thiệu trong Liên hoan phim Cannes 2015. Thậm chí, hãng phim cũng đã mua bản quyền quốc tế của bộ phim để phát hành trên thị trường thế giới. Phim được đánh giá cao khi trở thành bộ phim đầu tiên của mô hình Nhà nước đầu tư, tư nhân sản xuất tạo tiếng vang về chất lượng nghệ thuật, hiệu ứng xã hội và hiệu quả kinh tế.

Cầu vồng không sắc

Đây là bộ phim về đề tài đồng tính, kể về câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Hùng và Hoàng. Cả hai là con nuôi trong một gia đình nhưng lại đem lòng yêu nhau. Tuy nhiên, chính tình yêu đó lại là khởi đầu cho bi kịch diễn ra. Thông qua nội dung, đạo diễn Nguyễn Quang Tuyến muốn gửi gắm một thông điệp ngắn gọn nhưng đáng suy ngẫm đến khán giả: “Đồng tính không phải là bệnh”.

Bộ phim đã được nhận lời mời tham dự tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Montreal 2015 ở Canada. Cầu vồng không sắc trở thành phim điện ảnh Việt thứ 2 được lựa chọn tham gia trình chiếu và tranh giải tại Liên hoan phim này, sau bộ phim Câu chuyện của Pao năm 2006. 

Cha và con và...

Đây là bộ phim thứ hai do Phan Đăng Di viết kịch bản và đạo diễn, được hợp tác sản xuất từ 4 hãng phim đến từ Việt Nam, Đức, Pháp và Hà Lan. Phim lấy bối cảnh ở TP.HCM đầu những năm 2000. Nội dung xoay quanh câu chuyện về hành trình sống, đấu tranh, khám phá về tình yêu cũng như giới tính thật của chàng sinh viên nhiếp ảnh Vũ, tay ăn chơi Thăng và cô vũ nữ Vân.

Vào cuối năm 2015, Cha và con và... đã gây ấn tượng khi ra mắt ở các Liên hoan phim quốc tế. Nhưng đáng chú ý nhất, phim đã lọt vào danh sách tranh giải Gấu Vàng của Liên hoan phim Berlin 2015, một trong những giải điện ảnh danh giá ở Đức cũng như ở châu Âu. Đồng thời, đó cũng là một trong ba Liên hoan phim lớn nhất trên thế giới.

My home

Bên cạnh phim điện ảnh, phim hoạt hình do đạo diễn người Việt thực hiện cũng tạo dấu ấn đáng chú ý. Phim hoạt hình My home lại là tác phẩm chuyên nghiệp đầu tiên của Nguyễn Phương Mai, nữ đạo diễn – nhà làm phim sinh năm 1988 tại TP.HCM. Bộ phim xoay quanh nhân vật chính là cậu bé Hugo, miêu tả diễn biến tâm lý, hành động của cậu bé trong cuộc sống. Nhất là khi cậu nhận ra có nhiều điều kì lạ xảy ra trong nhà, nhất là khi mẹ của cậu đi xa trở về. Hugo đã có một "cuộc chiến" để vật lộn cũng như làm quen với mọi thứ mới mẻ trong nhà.

Bộ phim đã vinh dự khi trở thành bộ phim hoạt hình đầu tiên của tác giả người Việt tiến xa trong danh sách đề cử của giải Oscar danh giá. Trước khi có tên trong danh sách đề cử rút gọn của giải Oscar 2016, My home của Phương Mai cũng đã xuất hiện trong danh sách đề cử rút gọn của giải César 2015 - một giải thưởng điện ảnh lớn của Pháp.