Duyên Dáng Việt Nam

Những bức vẽ truyền đi ấm áp cho người xem trước sự khủng khiếp của COVID-19

Phúc Thụy • 17-04-2020 • Lượt xem: 993
Những bức vẽ truyền đi ấm áp cho người xem trước sự khủng khiếp của COVID-19

Đó là Nguyễn Tăng Quang - tác giả của những bức ký họa - ghi chép lại bằng hình vẽ cuộc sống tại khu cách ly tập trung (Trường Quân sự Quân khu 7, TP.HCM). Người xem cảm nhận được sự ấm áp và thái độ lạc quan trước cuộc sống của tác giả. Thay vì lo lắng những ngày bị cách ly, Nguyễn Tăng Quang mong muốn mọi người hãy sống lạc quan lên, vui vẻ lên.

Mọi người hay hình dung ra hàng rào chắn, sự im ắng của một khu quân sự. Thế nhưng qua bức vẽ của du học sinh này, nơi ấy lại ấm áp tình người và những câu chuyện ân tình.

Trong đó nổi bật là bức vẽ về Huỳnh Dương, tác giả nhắc tới chiếc móc khóa anh Dương dành tặng cho mọi người ở đây vào lúc chia tay.

Rồi những khoảnh khắc của giờ cơm trưa, sự tận tình của các chiến sĩ trong ca trực.

Khi đăng tải những hình ảnh này lên trang cá nhân, nhiều người đã dành cho Tăng Quang những bình luận đầy thiện cảm

"Một bộ tranh truyền cảm hứng cực mạnh trong mùa u ám", "Tranh vẽ đẹp lắm, bạn đã làm cho thời gian cách ly trở thành có ích và biến nó thành kỷ niệm khó quên", "Vẽ đẹp, hóm hỉnh, hài hước và rất lạc quan, cháu phát huy tinh thần này để làm đẹp cho đời nhé"…

Để tạo nên những bức vẽ như thế này, Tăng Quang bắt nguồn từ sự thiện cảm của anh dành cho các chiến sĩ, những người trong tuyến đầu chống dịch. Không giúp được gì cho họ, anh bày tỏ sự cảm ơn bằng tình yêu mến truyền tới trong từng bức ký họa của mình.

Mời bạn cùng xem những bức vẽ ấn tượng của Nguyễn Tăng Quang.

Những ngày đồ ăn không đủ, các bạn hi sinh cả phần ăn của mình, nhường cho mọi người trong khu cách ly, sợ không có đồ ăn không có sức đề kháng phòng bệnh - Ảnh: FB nhân vật

"Bức tranh này em vẽ cho bạn chiến sĩ công tác ở tầng 3 do một bạn ở tầng này chụp lại. Bản thân bức ảnh chụp đã quá đẹp và biểu đạt được những cảm xúc và câu chuyện không cần diễn đạt bằng lời nói" - Ảnh: FB nhân vật

Tụi em ở châu Âu toàn để tóc dài để cầm cự qua mùa đông, đột ngột trở về thời tiết 35 độ của Sài Gòn đều như muốn bùng cháy lên. Em bê cái thùng để hứng tóc, khỏi phải quét nhà" - Ảnh: FB nhân vật

"Em vẽ tấm này tặng bạn cư ngụ dưới phòng em 2 tầng, nhân dịp startup tiệm tạp hóa của bạn phá sản vì bị thu lại mặt bằng" - Ảnh: FB nhân vật