Duyên Dáng Việt Nam

Những cử chỉ đẹp tại Olympic Tokyo còn đáng nhớ hơn tấm huy chương

DDVN • 03-08-2021 • Lượt xem: 895
Những cử chỉ đẹp tại Olympic Tokyo còn đáng nhớ hơn tấm huy chương

Dù phải cạnh tranh để giành huy chương, các vận động viên dự Olympic Tokyo vẫn dành cho nhau sự hòa nhã và ấm áp.

Vận động viên lướt sóng người Nhật Bản gốc Mỹ Kanoa Igarashi ôm lấy chiếc ván và khóc sau khi để thua đối thủ người Brazil Italo Ferreira trong trận tranh huy chương vàng. Đây là lần ra mắt đầu tiên của cả 2.

Không chỉ phải nhận thất bại, Igarashi còn hứng chịu chế nhạo trên mạng từ những đối tượng phân biệt chủng tộc người Brazil. Tuy nhiên anh vẫn sẵn lòng trổ tài tiếng Bồ Đào Nha giúp Ferreira dịch một câu hỏi ở họp báo.

Đám đông cười khúc khích khi bản dịch giữa 2 đối thủ. Ferreira gửi lời cảm ơn đến Igarashi.


Vận động viên Kanoa Igarashi (phải) vẫn sẵn lòng giúp đỡ đối thủ sau khi nhận thất bại và bị một số đối tượng phân biệt chủng tộc chế giễu - Ảnh: Reuters

Vài ngày sau, 2 vận động viên nhảy xà Gianmarco Tamberi của Ý và Mutaz Barshim của Qatar gặp phải tình huống khó xử: họ cùng đạt mức xà 2 mét 37 nhưng khi nâng lên mức 2 mét 39 thì đều thực hiện không thành công.

Thay vì nhảy một lượt play-off quyết định thắng thua, 2 vận động viên quyết định chia nhau huy chương vàng – trường hợp hy hữu sau 113 năm mới xảy ra lại.

Barshim phát biểu: “Tôi thấy rằng màn trình diễn của tôi làm xứng đáng huy chương vàng. Anh ấy làm được điều tương tự nên cũng xứng đáng. Điều này vượt ra khỏi khuôn khổ thể thao. Đây là thông điệp chúng tôi muốn gửi tới thế hệ trẻ”.

“Chia sẻ với một người bạn thậm chí còn đẹp đẽ hơn. Thật kỳ diệu”, Tamberi chia sẻ cảm xúc.


Hai vận động viên cùng chia sẻ huy chương vàng - Ảnh: AP

Trước đó trên đường đua 800 mét, vận động viên Isaiah Jewett của Mỹ bất ngờ bị vấp ngã khiến vận động viên Nijel Amos của Botswana chạy phía sau ngã theo, mất cơ hội cạnh tranh cho vị trí dẫn đầu.

Thay vì tức giận, họ giúp nhau đứng dậy, khoác tay nhau và cùng hoàn thành vòng đua.


Amos không giận dữ mà cùng đối thủ hoàn thành vòng đua - Ảnh: AP

Tuyển bóng chuyền Mỹ xuất sắc đánh bại Brazil vào cuối tuần trước, nhưng vận động viên người Brazil Rebecca Cavalcanti vẫn tinh nghịch chọc phá vận động viên đội bạn Kelly Claes bằng một chai nước đổ vào lưng. Phía Mỹ giải thích rằng họ là bạn bè.

Theo Cẩm Bình/1thegioi.vn