Duyên Dáng Việt Nam

Những khoảnh khắc lãng mạn của Trần Huyền Nhung ở Đà Lạt

Anh Thư. Photo: Sơn Đỏ • 16-01-2019 • Lượt xem: 1181
Những khoảnh khắc lãng mạn của Trần Huyền Nhung ở Đà Lạt

Khác với những bộ cánh dịu dàng, đằm thắm, Trần Huyền Nhung diện trang phục mùa đông mạnh mẽ với gu sang trọng, sành điệu ở xứ sở Đà Lạt mộng mơ. Người đẹp luôn quyến rũ với những trang phục xuất hiện trước công chúng.

Với gu thời trang thanh lịch, trang phục nào của chị cũng được đầu tư một cách chỉn chu. Người đẹp xứng đáng được gọi là Hoa hậu thời trang Châu Á.  

Nói về cảm xúc khi đến với Đà Lạt, người đẹp chia sẻ: “Đôi khi giữa những bộn bề cuộc sống, con người ta bị cuốn theo sự hối hả để rồi bỏ qua quá nhiều thứ. Hiện tại làm ta phải suy nghĩ, băn khoăn, trăn trở và ta cần một nơi để trút bỏ những lo âu, để sống chậm lại, để tìm lại sự yên bình, để lắng nghe âm thanh của cuộc sống và để cho cảm xúc tìm đến với con tim. Hãy thả mình vào không gian, để gió ôm lấy hình hài, và những đoá hoa nuông chiều tâm hồn, nhắm mắt lại và ta sẽ nhìn thấy nắng nơi da thịt mình ấm lên. Ở đó, ta sẽ được tái sinh trong một cơn mơ mộng tràn đầy”.

Trần Huyền Nhung là một “nàng thơ” khi sống trong cảm xúc với Đà Lạt. Bởi tâm hồn chị luôn đa sầu, đa cảm trước vạn vật cuộc sống. 

Là người làm kinh doanh nhưng lại có khả năng sáng tác, ở lĩnh vực nào, Trần Huyền Nhung cũng gây được thiện cảm với nhiều người. Người đẹp ham học hỏi, tìm tòi và sáng tạo, với hai bằng đại học chuyên môn: Báo chí, Đạo diễn điện ảnh truyền hình; chị còn là một thạc sĩ ngành quan hệ công chúng (PR). 

Nhiếp ảnh gia Sơn Đỏ ở Đà Lạt chia sẻ: “Tôi rất thích chụp cho chị Nhung, chị diễn nhanh nhưng luôn giữ được thần thái. Khi chị có cảm xúc thì chị chụp hình không biết mệt. Bộ ảnh ở Đà Lạt tôi chụp cho chị chỉ trong 30 phút là xong. Khoảnh khắc người đẹp nhâm nhi ly trà nóng và suy tư cũng rất nghệ sĩ".

“Ngày vui qua mau, phải về lại thành phố, đoạn đường từ Đà lạt ra sân bay Liên Khương không xa, đường khá tốt, xe đi nhanh nhưng cũng đủ để lại trong tôi những hoài niệm đẹp về Đà lạt!”,  Trần Huyền Nhung chia sẻ.