Duyên Dáng Việt Nam
Những lần biến hóa đồ hiệu đỉnh cao của công nương Kate
LH • 29-11-2018 • Lượt xem: 2552
Công nương Kate dường như lúc nào cũng mặc đẹp và luôn xuất hiện trước công chúng với diện mạo hoàn hảo, chỉn chu. Ít ai biết rằng ban đầu, những thiết kế được Công nương chọn không phải lúc nào cũng đạt tiêu chuẩn Hoàng gia. Có thiết kế hơi ngắn, cũng có thiết kế gợi cảm quá đà... và đó là lý do mà công nương đã "hô biến" thành trang phục phù hợp khiến các chuyên gia thời trang tròn mắt.
Được biết, người chịu trách nhiệm cho chuyện ăn mặc của Công nương Kate là trợ lý riêng kiêm stylist Natasha Archer. Từ năm 2014 đến nay, Natasha Archer đã đảm đương trọng trách chọn đồ cho Kate cũng như làm việc trực tiếp với các thương hiệu để điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với Kate.
Trong khuôn khổ chuyến công du châu Á vào năm 2012, Công nương Kate đã diện một thiết kế váy họa tiết nằm trong BST Xuân/Hè 2012 của thương hiệu Erdem. So với thiết kế gốc được trình diễn trên runway, bộ cánh mà Công nương chính thức mặc đã được "thay máu" hoàn toàn: kiểu dáng sát nách được thay bằng kiểu dáng cộc tay, cổ tròn thay bằng cổ thuyền, chất vải dày dặn, đứng dáng hơn và không còn xuyên thấu. Thiết kế sau khi sửa được nhận xét là trang nhã hơn hẳn thiết kế gốc.
Chiếc váy ren màu xanh đến từ thương hiệu Temperley London đã gây sốt sau khi được Kate mặc trong chuyến thăm Bhutan vào năm 2016. Ít ai biết rằng chiếc váy yểu điệu mà vẫn kín đáo này ban đầu có thiết kế xuyên thấu khoe vòng 1 rất táo bạo. Hiển nhiên là chi tiết "hớ hênh" này đã được che chắn với lớp vải lót cùng màu váy một cách rất tinh tế, đến mức chẳng ai có thể nhận ra chiếc váy đã được chỉnh sửa.
Thiết kế váy hoa điệu đà của thương hiệu Alexander McQueen mà Kate mặc khi xuất hiện tại Canada vào năm 2016 đã được bỏ thắt lưng, tăng chiều dài, chuyển từ phong cách thời thượng sang thanh lịch chỉ sau một nốt nhạc.
Chiếc đầm Jenny Packham lộng lẫy này vốn dĩ có thiết kế cổ xẻ sâu hết sức gợi cảm và dĩ nhiên, để có thể song hành cùng Công nương, nó cần phải được điều chỉnh cho kín đáo hơn. Có thể thấy phần vải trước ngực đã được may sát lên phía trên và trông vẫn rất hoàn hảo.
Chi tiết khoét eo ở chiếc đầm vải tweed của thương hiệu Erdem đã được khéo léo "nguỵ trang" bằng dải thắt lưng màu tím, trở nên sang trọng và tinh tế hơn hẳn. Công nương Kate còn khéo phối giày cao gót cùng tông với dải thắt lưng này nên tổng thể lại càng đẹp mắt.
Hồi tháng 2, khi còn bầu bí, Kate đã đặt may riêng phiên bản dài hơn của chiếc váy hoa Erdem này để tham dự sự kiện của Khối Thịnh vượng chung.
Chiếc váy hoa Alexander McQueen tuy rất kín đáo, lịch sự nhưng lại hơi ngắn so với Kate, đặc biệt là khi cô diện nó đi xem Wimbledon 2016. Để đảm bảo Công nương không gặp bất tiện khi ngồi, chiếc váy đã được "hô biến" chiều dài từ ngang đùi thành ngang đầu gối.
Thiết kế áo khoác thêu ren màu ghi trị giá 74 triệu VNĐ đến từ Erdem mà Kate diện trong chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 90 tuổi của Nữ hoàng Elizabeth vào năm 2016 đã được loại bỏ các chi tiết phức tạp như vai áo, thắt lưng, đai cổ tay so với thiết kế gốc. Sau khi được sửa sang, chiếc áo tuy không còn độc đáo như ban đầu nhưng thay vào đó lại ghi điểm với sự tinh giản, nữ tính.