ĐỜI SỐNG

Những lễ hội mùa hè vui nhộn ở Nhật Bản (P.2)

Quỳnh Phương • 10-04-2023 • Lượt xem: 910
Những lễ hội mùa hè vui nhộn ở Nhật Bản (P.2)

Mùa hè ở Nhật Bản nóng nực, nhưng có rất nhiều thứ để tận hưởng, chẳng hạn như các hoạt động vui chơi hội hè. Nhiều lễ hội mùa hè được tổ chức trên khắp Nhật Bản từ tháng 7 đến tháng 9. 

Tin bài khác:

Những lễ hội mùa hè vui nhộn ở Nhật Bản (P.1)

Lễ hội mùa hè Hyuga Hyottoko

Lễ hội mùa hè ở thành phố Hyuga, tỉnh Miyazaki, là lễ hội mùa hè Hyuga Hyottoko, nơi một đoàn diễu hành khiêu vũ hài hước đi khắp thành phố. Một người đàn ông và một người phụ nữ đeo mặt nạ Hyottoko và Okame, kimono màu đỏ với thắt lưng màu trắng và những con cáo cũng xuất hiện. "Hyottoko" là chiếc mặt nạ của một người đàn ông với cái bĩu môi và biểu cảm hài hước. "Okame" là loại mặt nạ dành cho phụ nữ có vầng trán rộng, mũi thấp và khuôn mặt tròn, cả hai đều được lưu truyền ở Nhật Bản từ thời cổ đại.

Okame và Hyottoko là một cặp vợ chồng, nhưng điệu nhảy phát triển với một câu chuyện hài hước, chẳng hạn như một vị thần cải trang thành một con cáo đang cố gắng thu hút sự chú ý của Okame xinh đẹp. Do sự thú vị của điệu nhảy và sự nổi tiếng đã tăng lên đều đặn. Hiện có khoảng 2.000 vũ công tập trung từ khắp Nhật Bản. Bạn cũng có thể tham gia cuộc diễu hành bằng cách đăng ký trước để thổi bay cái nóng mùa hè bằng tràng cười sảng khoái tại lễ hội vui nhộn.

Lễ hội Tottori Shan Shan

Với những chiếc ô truyền thống xinh đẹp của Nhật Bản được trang trí bằng giấy vàng, bạc và chuông, nhiều vũ công nhảy múa ở trung tâm thành phố Tottori. Cảnh chiếc ô quyến rũ quay theo tiếng chuông thật ngoạn mục. 

Đây là lễ hội lớn nhất ở tỉnh Tottori, thu hút 200.000 khán giả. Tên của lễ hội "Shan Shan", bắt nguồn từ âm thanh ngân vang của những chiếc chuông gắn trên những chiếc ô và âm thanh của suối nước nóng Tottori Onsen. Bắt đầu từ đêm trước của lễ hội vào ngày 13 tháng 8, đến ngày 14 tháng 8, khoảng 4.000 vũ công sẽ biểu diễn "điệu nhảy ô đơn" trong thành phố trong khi rung chuông. 

Mặc dù kích thước lớn của chiếc ô là ấn tượng nhất, nhưng điệu nhảy được đào tạo bài bản cũng là một kiệt tác. Ngoài ra còn có một góc nơi du khách có thể trải nghiệm điệu múa ô.

Lễ hội Bakan

Lễ hội Bakan được tổ chức tại thành phố Shimonoseki, tỉnh Yamaguchi vào cuối tháng 8 hàng năm. Shimonoseki là nơi đã trở thành bối cảnh cho nhiều câu chuyện lịch sử Nhật Bản. Nhiều sự kiện liên quan đến lịch sử của khu vực này, chẳng hạn như điệu nhảy Heike Odori và lễ rước lịch sử, được tổ chức. 

Điệu nhảy Heike nổi tiếng là điệu nhảy để tưởng nhớ gia tộc Heike đã diệt vong ở Dannoura ở Shimonoseki vào thế kỷ thứ 12. 4.000 vũ công lấp đầy địa điểm tổ chức sự kiện chính. Lễ hội khiêu vũ Heike Odori Walk-in cũng được chào đón. Bởi vì nó là một vũ đạo đơn giản, bạn có thể thưởng thức nó ngay cả lần đầu tiên. Vào những năm 1970, người dân bắt đầu tổ chức lễ hội để hồi sinh thành phố, nhưng giờ đây nó đã trở thành lễ hội lớn nhất ở tỉnh Yamaguchi, thu hút hơn 400.000 người.

Lễ hội Kochi Yosakoi

Đây là lễ hội nóng nhất ở Kochi. Lễ hội Kochi Yosakoi là một trong những lễ hội khiêu vũ lớn nhất của Nhật Bản, với 200 đội và khoảng 20.000 người nhảy múa điên cuồng trong bốn ngày, bắt đầu từ đêm trước của lễ hội vào ngày 9 tháng 8 hàng năm. Nó bắt đầu dựa trên bài hát dân ca "Yosakoi Bushi" của Kochi. 

Những con lươi, từ lâu đã được sử dụng để xua đuổi lũ chim, được cầm làm nhạc cụ và nhảy múa trong những bộ trang phục lộng lẫy. Ngày nay, ngoài âm nhạc truyền thống, nhiều phong cách khác nhau như samba, rock, hip-hop, flamenco và hula dance được kết hợp, và mỗi đội thi đấu trong những điệu nhảy quyết liệt. 

Hàng chục đến 100 người trong trang phục sặc sỡ thực hiện các động tác có kiểm soát khiến khán giả phát cuồng. Có những đội có thể tham gia vào ngày diễn ra sự kiện và nếu bạn tham gia hội thảo trước, bạn cũng có thể tham gia cuộc diễu hành của lễ hội.

Lễ hội Aomori Nebuta

Đây là một trong những lễ hội tiêu biểu của Tohoku, thu hút hai triệu người mỗi năm. Aomori Nebuta là một lễ hội lộng lẫy, trong đó những chiếc đèn lồng thắp sáng khổng lồ (Nebuta) trôi nổi diễu hành.

Ban đầu, người ta cho rằng sự kiện để tang người chết là nguyên mẫu. Một trong những điểm nổi bật là sự xuất hiện của các vũ công được gọi là "haneto" bao quanh nebuta và nhảy lên nhảy xuống theo âm thanh của nhạc đệm. 

Vào ban đêm, những chiếc thuyền khổng lồ rộng 9 mét và cao 5 mét có chủ đề về lịch sử và truyền thuyết tỏa sáng tuyệt đẹp trong ánh đèn và âm thanh của trống lớn, sáo và chuông tràn ngập sự náo nhiệt của thành phố. 

Tham gia Lễ hội Nebuta Aomori với tư cách là một haneto thực sự là một cảm giác hồi hộp. Bạn có thể dễ dàng tham gia lễ hội bằng cách thuê trang phục trong ngày. Hãy hét lên "Rassera, Rassera" và nhảy hết sức mình.

Theo Ana