Duyên Dáng Việt Nam

Phạm Anh Khoa chính thức xin lỗi vì những bê bối vừa qua

Minh Châu • 15-05-2018 • Lượt xem: 986
Phạm Anh Khoa chính thức xin lỗi vì những bê bối vừa qua

15g30 chiều 15.5, trong một cuộc họp báo diễn ra nhanh chóng, ca sĩ Phạm Anh Khoa đã lên tiếng xin lỗi những cô gái tố anh có hành vi quấy rối tình dục: Phạm Lịch, Nga Mi, M.P và tất cả những người bị ảnh hưởng vụ lùm xùm này.

Hơn 16 giờ, Phạm Anh Khoa xuất hiện trong buổi họp báo với dáng vẻ mệt mỏi của những ngày mất ngủ. Có lẽ Khoa khá khó khăn và căng thẳng khi nói những lời xin lỗi trong 12 phút của buổi họp báo chiều nay, anh nói ngập ngừng và nhiều lần dừng lại thở gấp. Phạm Anh Khoa mở đầu cuộc nói chuyện bằng lời chia sẻ về nỗi nhớ các con khi vì vụ lùm xùm vừa qua mà vợ anh phải cho con "tạm lánh nơi xa" cùng ông bà để khỏi nghe những lời tiêu cực về bố. Vụ bê bối đã khiến anh mất ngủ và những trang sách đã giúp anh suy nghĩ nhiều về vấn đề  mình đang gặp phải.

Phạm Anh Khoa trong buổi họp báo chiều 15.5

Kế đó, nam ca sĩ xin lỗi Phạm Lịch, Nga Mi và M.P vì những hành động không đúng đắn của mình đã gây ảnh hưởng tới tâm lý của các cô gái đang hoạt động trong showbiz, xin lỗi vì đã có phát biểu không hay "trong showbiz vỗ mông nhau như lời chào hỏi" khiến công chúng có cái nhìn không chính xác về các nghệ sĩ, xin lỗi gia đình vì đã gây những sóng gió vừa qua, xin lỗi các cơ quan truyền thông vì đã không phát ngôn chính thức kịp thời, xin lỗi tổ chức CSAGA, xin lỗi các chương trình vì anh mà ảnh hưởng rất nhiều... 

Vụ bê bối Phạm Anh Khoa thiếu trách nhiệm trong công việc, có những lời lẽ và hành vi quấy rối tình dục, gạ tình những đồng nghiệp nữ bắt đầu nổ ra khi vũ công Phạm Lịch tố cáo trên facebook của cô. Ngày 24.4, Phạm Lịch viết status tố Phạm Anh Khoa vô trách nhiệm khi làm huấn luyện viên của cô trong chương trình Trời sinh một cặp. Ngày 27.4, Phạm Lịch tiếp tục có những lời nói và hành vi quấy rối cô. Sau 4 ngày im lặng, Phạm Anh Khoa lên tiếng cho rằng Phạm Lịch vu khống anh và dọa sẽ kiện cô vũ công này. Sự việc tiếp tục kéo dài khi Phạm Lịch tiếp tục tung ra những tin nhắn giữa Khoa và cô, tiếp đó là những tin nhắn Phạm Lịch đã nhắn cho vợ nam ca sĩ này để chứng minh những lời cô nói hoàn toàn là sự thật.

Một phần nội dung xin lỗi của Phạm Anh Khoa được anh đăng tải trên trang cá nhân của mình

Vào ngày 12.5, tổ chứ CSAGA đã làm một chương trình gọi là giúp Khoa nhận thức rõ hành vi của mình và lên tiếng xin lỗi những người liên quan đến vụ bê bối này. Tuy nhiên, Phạm Anh Khoa tiếp tục gặp những phản ứng dữ dội từ Phạm Lịch cho rằng cô không chấp nhận lời xin lỗi chung chung và số đông khán giả nhận xét Khoa chưa nhận thấy những sai lầm của mình, xin lỗi không chân thành cũng như giới làm nghề chỉ trích câu nói "trong showbiz vỗ mông như kiểu chào hỏi nhau". Tiếp sau đó, Khoa liên tục bị gạch tên ra khỏi những chương trình biểu diễn, cắt sóng những chương trình đã ghi hình, hủy tư cách đại sứ của các tổ chức... 

Lời xin lỗi lần này của Phạm Anh Khoa được nhiều người nhận xét chân thành và "đáng mặt đàn ông, dám làm dám chịu". Vũ công Phạm Lịch cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa.

Vì Phạm Anh Khoa khá căng thẳng trong buổi họp báo chóng vánh lúc chiều và để lời xin lỗi đến với nhiều người hơn, cách đây 1 tiếng đồng hồ anh đã viết lời xin lỗi của mình trên facebook cá nhân. Nội dung tương tự như những phát ngôn lúc chiều.

Dưới đây là nguyên văn lời xin lỗi mà Phạm Anh Khoa đã đăng trên trang cá  nhân của mình:

"Phát ngôn chính thức của Khoa

Đây là những lời từ tận đáy lòng của tôi. Sau những trăn trở, tôi quyết định sẽ mở cuộc họp báo để lần đầu tiên đối diện với truyền thông sau tất cả những ồn ào vừa qua. Xin lỗi các anh chị nếu như cuộc họp báo chiều nay không chỉn chu, nhưng tôi cam kết những lời đã nói hôm nay là từ tận đáy lòng mình.

Sau lời xin lỗi cách đây vài hôm, tôi đã định giữ im lặng để tập trung làm nghề. Khi làn sóng chỉ trích tăng lên dữ dội mấy ngày qua, đã có lúc tôi không hiểu vì sao mình xin lỗi rồi mà mọi người vẫn không bỏ qua. Tôi chợt nghĩ: mọi người khó khăn trong việc tha thứ đến vậy sao?

Nhưng đến tối qua, tôi về nhà và không thấy con gái mình ở đâu cả. Vợ tôi đã phải cho cháu sơ tán đi chơi xa với ông bà để không bị ảnh hưởng vì việc này. Tôi đã rất nhớ nó, tối không tài nào ngủ được nên mới lấy cuốn sách Đắc Nhân Tâm để đọc. Tôi mua rồi, nhưng chưa có dịp mở ra vì rất lười đọc. Mỗi lần đọc sách là lại buồn ngủ. Lần này mở sách, tôi hy vọng mình sẽ lại buồn ngủ. Nhưng vẫn không ngủ nổi. Và thế là tôi đọc, sau vài trang, tôi thấy mình không cần đọc tiếp nữa.

Vì nội dung trong những trang ấy đã thức tỉnh tôi. Sách kể về một thằng cướp đang bị cảnh sát bao vây, nhưng nó vẫn khăng khăng mình không làm gì sai. Nó cho rằng mình không muốn hại một ai dù đang cầm súng giết người không gớm tay. Nó cho rằng mình chỉ đang tự vệ thôi mà. Tôi không biết những trang sau viết gì, vì đọc đến đây tôi nhìn lại chính mình.

Tôi tự hỏi có phải mình đang cố chấp không, và vì cố chấp nên không nhìn thấy vấn đề của mình? Tôi phải chăng cũng chính là tên cướp đang bị dồn vào chân tường ấy? Rồi có phải những người thân thiết đang bảo vệ mình một cách cảm tính và làm cho mình không nhận ra đúng sai của mình?

Một lần nữa, tôi xin nhắc lại những gì đã nói hôm nay, vì trong lúc quá cảm xúc có khi tôi đã để lỡ gì đó. Vì xem lại clip tôi thấy mình đã lỡ một vài điều.

1. Tôi xin lỗi Phạm Lịch vì những việc mình đã làm, đã nói, dù cố ý hay vô tình không còn quan trọng nữa. Quan trọng là những thiệt hại về tâm lý, cảm xúc và những niềm tin về nghề nghiệp mà Lịch phải chịu tổn thương. Là một nghệ sĩ bản năng, chưa từng biết công nghệ lăng xê, tôi biết sự tổn thương tinh thần và cảm xúc ấy rất khó hồi phục. Nên tôi thực sự mong lời nói này có thể là một khởi đầu để Lịch vơi đi những ức chế, giải tỏa tâm lý để có thể làm nghề một cách trong sáng.

2. Tôi không phủ nhận mình đã từng không thấy cái sai của mình. Nhưng tôi khẳng định: mình không hề chủ ý hãm hại một ai, đó hoàn toàn là sự bộc phát. Và sự bộc phát ấy đang quay lại ám ảnh và khiến tôi xấu hổ. Khi không biết mình sai, khi không có chủ tâm, tôi cũng không nhớ mình đã từng có lời nói hay hành động không hay ảnh hưởng đến My, đến M.P. Nhưng bằng sự nghiêm túc hôm nay, tôi muốn xin lỗi đến những người bạn, những đồng nghiệp đã từng nhận lấy sự quấy rầy từ tôi. Tôi mong các bạn vượt qua những tổn thương nếu có trong quá khứ, để tiếp tục mạnh mẽ, yêu người và tin tưởng ở những nghệ sĩ nam khác.

3. Tôi mong những khán giả của mình, cũng như những khán giả trung lập không hiểu rõ câu chuyện mà chỉ đọc đâu đó một vài bài báo, hãy ngưng việc chỉ trích và tấn công bằng bàn phím đến Lịch, My, M.P… Việc đó sẽ làm giảm thiệt hại từ những sai lầm của tôi, đồng thời để cho các bạn giữ lại niềm tin với bản thân, nghề nghiệp. Tôi tin mọi chuyện do tôi, chứ các bạn không có một động cơ nào từ việc này, dù để nổi tiếng hay vì bất kỳ điều gì khác. Tôi đã phát biểu hoàn toàn hồ đồ. Mong gia đình các bạn sớm bình yên trở lại và không bị tổn thương nhiều hơn.

4. Tôi xin lỗi anh chị em báo chí, vì những ngày qua các bạn không được nghe từ chính tôi. Tôi không đối diện với dư luận và báo chí một cách văn minh, sòng phẳng. Ekip của tôi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, không biết hết câu chuyện mà chỉ hành động bản năng để bảo vệ tôi, nên có nhiều hành động và phát ngôn thời gian qua từ phía ekip hoàn toàn thiếu chuẩn mực. Trên tất cả, với những sai lầm trong cung cấp, xử lý và trao đổi thông tin, tôi xin tự mình chịu trách nhiệm.

5. Tôi muốn xin lỗi CSAGA và chị Vân Anh, tôi tin chị luôn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh của CSAGA, giữa chị Vân Anh và tôi hoàn toàn không có sự nương đỡ hay bảo vệ nào. Có thể, chị Vân Anh đã vội vàng, nhưng tôi có thể khẳng định mọi sai lầm lớn nhất chắc chắn đến từ mình. Tôi không muốn vì bản thân mà chị Vân Anh và CSAGA gặp trở ngại và bị mất lòng tin của dư luận trong việc thực hiện mục đích tốt đẹp của tổ chức. Các bạn nữ và trẻ em ở Việt Nam rất cần CSAGA, tôi tin rằng sau sự việc vừa qua CSAGA vẫn luôn nỗ lực nhìn nhận lại đúng sai và tiếp tục bảo vệ phụ nữ, bảo vệ trẻ em Việt Nam.

6. Tôi xin lỗi những chương trình, những sự kiện phải thay đổi hình ảnh và sự xuất hiện của mình vào giờ chót. Tôi biết để làm điều đó họ đã gặp thiệt hại và mất rất nhiều công sức để đảm bảo mọi việc không bị xáo trộn.

7. Dù biết không thể, nhưng tôi cũng xin rút lại lời nói “ở showbiz vỗ mông cũng là một cách chào hỏi”. Đấy là một phát biểu hoàn toàn bằng cảm quan và góc nhìn cá nhân. Không chủ ý, nhưng tôi đã vạch ra một môi trường showbiz sai lệch. Tôi xin được xin lỗi đến tất cả đồng nghiệp, các cô chú anh chị đi trước, các bạn bè và các em thế hệ sau, xin lỗi tất cả khán giả vì phát ngôn thiếu cẩn trọng của mình. Tôi xin cảm ơn những sự phản ứng của các bạn đồng nghiệp nữ về phát ngôn đó. Lỗi của tôi sẽ lớn hơn rất nhiều nếu không có sự phản ứng đó, vì chính phản ứng của các bạn đã giúp khán giả không hiểu sai về nhân cách của những người hoạt động trong nghề.

Sau buổi họp báo hôm nay, tôi thực sự chỉ muốn đợi con gái mình về. Ôm con, nói một lời xin lỗi. Ba xin lỗi con, chồng xin lỗi vợ. Tôi đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân, muốn nhanh chóng vượt qua chuyện này để tập trung làm nghề. Suốt nhiều năm qua, tôi đã đặt con người nghệ sĩ lên cao hơn vị trí người cha, người chồng, phận làm con cháu. Tôi đã phớt lờ cảm xúc của gia đình, họ hàng dù họ luôn lo cho tổ ấm của mình. Tôi không nghĩ đến việc con cái mình sẽ đến trường ra sao trong ánh mắt dè bỉu của mọi người, đối diện những chuyện gì. Con trai tôi nói: “Vì sao ba không ngủ, vì sao mọi người lại nhìn ba nhiều vậy, vì sao nhìn ba mệt quá vậy”. Tôi chỉ biết nói với con: “Ba xin lỗi con”. Con không hiểu vì sao tôi lại xin lỗi, nhưng tôi mong khi con đủ lớn, con sẽ thấy đó là tất cả những gì tôi có thể nói trong giai đoạn này.

Lời xin lỗi hôm nay không đến từ một áp lực nào, một nỗi sợ nào. Nó hoàn toàn là một sự thôi thúc bản thân suốt đêm qua, để từ đó thấy mình cần trực tiếp đứng dậy và nói ra, không qua màn ảnh cắt ghép hay một lăng kính nào. Tôi muốn đối diện với các bạn, thực ra là với chính mình, để có thể sớm trở lại cuộc sống của một người bình thường. Xin lỗi là một điều cần làm, phải làm, không cầu mong một sự tha thứ nào.

Tôi cam kết không gây ra bất kỳ tổn thương nào với bất kỳ bạn nữ nào, không làm bất kỳ điều gì làm xấu đi hình ảnh showbiz, không làm cho gia đình phải lao đao. Đây là những lời nói, nói dễ hơn làm. Nhưng tôi sẽ ghim những lời này vào não, vào tim mình, để hành động sẽ chứng minh cho những lời hôm nay.

Sau bao nhiêu năm làm nghề, hôm nay, tôi mới học cách làm một người đàn ông. Xin cho người đàn ông này được nhận hết những nhiết móc, chửi bới, hờn trách, hệ luỵ từ mọi người, xã hội, và tha cho gia đình nhỏ của nó.

Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, đã đọc và một chừng mực nào đó, đã hiểu.

PHẠM ANH KHOA"