Duyên Dáng Việt Nam

Quyền Linh – MC quốc dân của người nghèo

B.T • 09-06-2020 • Lượt xem: 2792
Quyền Linh – MC quốc dân của người nghèo

Tham gia nghệ thuật với vai trò là một diễn viên nhưng Quyền Linh lại được nhiều người yêu mến khi rẽ hướng sang làm MC cho chương trình “Vượt lên chính mình”. 

Khán giả dành tình cảm cho anh không chỉ bởi lối dẫn chân thành, bề ngoài giản dị mà còn là những câu chuyện phía sau chiếc đồng hồ bấm giờ nắm trong tay quyền sinh sát của những hoàn cảnh khó khăn.

Sống ở Sài Gòn chỉ với một cái nồi đen

Xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả lại đông con, Quyền Linh sớm phải trải qua nhiều biến cố từ khi còn rất nhỏ. Năm anh lên 2 tuổi, sau khi cha mẹ ly dị, anh và các em theo ở cùng mẹ và bà ngoại. Mẹ anh đi thêm bước nữa nhưng cha dượng cũng qua đời vì tai nạn giao thông, gia đình anh tiếp tục rơi vào thời kỳ khó khăn khi phải sống trong một căn chòi chật hẹp, luôn phải chạy ăn từng bữa.

Sau khi hoàn thành xong chương trình học cấp 3, Quyền Linh phát hiện bản thân say mê với bộ môn nghệ thuật cải lương và kịch nói. Anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội cho bản thân và thi đỗ vào khoa Diễn viên sân khấu của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Cũng chính từ cột mốc này, Quyền Linh bắt đầu cuộc sống tự lập tại đất Sài Gòn. Song song với việc đi học, anh cũng đi làm để kím thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống và học phí. Từ bơm xe, bán ve chai đến khuân vác không việc gì mà anh không làm.


Nhan sắc Quyền Linh thời trẻ.

Tốt nghiệp Trường Nghệ thuật sân khấu ngay đúng thời điểm sân khấu cả nước đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng nên cơ hội để Quyền Linh được phát triển sự nghiệp gần như không có. Mọi thứ dồn vào bước đường cùng, thu nhập lại bấp bênh, anh quay về quê nhà làm ruộng. Nhưng cũng chính niềm đam mê nghệ thuật của bản thân cùng mơ ước thoát nghèo đã thôi thúc Quyền Linh trở lại đất Sài Gòn chỉ sau một thời gian ngắn. 

Đây cũng là quãng thời gian anh khá chật vật với cuộc sống mưu sinh tại chốn phồn hoa phố thị, anh tâm sự: “Tôi sống ở Sài Gòn với một cái nồi nó đen, nó nứt, nó móp nhưng đó là gia sản của mẹ tôi. Một cái mùng nó rách mà dường như không dám mở ra. Hai bộ đồ nó cũng không có gì cả. Với tôi, Sài Gòn nó lớn lắm nhưng tài sản của mình không có gì ngoài cái nồi đó. 

Lần thứ hai, tôi lên Sài Gòn với hai lít gạo, một chai nước mắm và một hũ chao. Tôi nói với mẹ rằng: “Chết sống con cũng phải bám đất Sài Gòn để có thể thay đổi bởi vì nghèo quá!”. Cứ mỗi lần nhớ lại, tôi không thể nào quên được” – Quyền Linh bồi hồi xúc động.


Xuất phát điểm cùng thời với Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh,… nhưng so với các đồng nghiệp Quyền Linh có phần lận đận và gian truân hơn nhiều.

Sự nghiệp của anh bắt đầu có bước tiến triển khi anh đoạt giải 4 trong cuộc thi tuyển “Diễn viên điện ảnh triển vọng” vào năm 1992. Anh bắt đầu nhận được sự chú ý từ các vị đạo diễn và sớm có vai chính đầu tiên trong bộ phim điện ảnh “Khát vọng sống” (đạo diễn Nguyễn Đạt Hải và Bùi Tuấn Dị). 

Đến năm 1995, Quyền Linh đoạt Huy chương bạc tại “Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc” với vai Soi trong vở “Bước qua lời nguyền” (đạo diễn Trần Ngọc Giàu). Cũng trong năm này, anh được chọn vào vai Lãm trong bộ phim truyền hình “Người Hà Nội” của Hãng phim Truyền hình Việt Nam sản xuất. Đây là một trong những vai diễn Quyền Linh rất yêu thích trong số những vai diễn mà anh nhận được: “Nhân vật Lãm đánh thức tiềm năng trong mỗi con người, chúng ta có đầy đủ sức mạnh, niềm tin, nghị lực để làm một điều gì đó. Vấn đề là họ có dám bước qua giới hạn của mình hay không. Họ có đủ bản lĩnh, nghị lực để bước đi con đường của họ hay không. Nếu dám thì họ sẽ khơi dậy được tiềm năng” – Anh chia sẻ thêm.

Năm 1999, vai Huy trong bộ phim truyền hình “Đồng tiền xương máu” (đạo diễn Đinh Đức Liêm) đã mang cơn mưa giải thưởng về cho Quyền Linh: “Nam diễn viên được yêu thích nhất” của Hãng phim TFS (Hãng phim Truyền hình TP.HCM); “Diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất của năm” của giải Mai Vàng 1999; “Diễn viên được yêu thích nhất” của báo Mực Tím và giải “Thần tượng” của báo Điện ảnh kịch trường.


Quyền Linh có bước đột phá trong sự nghiệp diễn xuất khi thủ vai Huy trong bộ phim “Đồng tiền xương máu” của đạo diễn Đinh Đức Liêm.

Thời tới cản không kịp, Quyền Linh phủ sóng dày đặc trên sóng truyền hình với hàng loạt vai diễn trong các bộ phim như “Ba lẻ một”, “Giao thời”, “Đâu phải vợ người ta”, “Một thời ngang dọc”, “Lục Vân Tiên”… Đặc biệt, vai Lê Thành Duy trong bộ phim “Con của sông Dinh” đã giúp anh đoạt được giải thưởng “Diễn viên thể hiện vai người chiến sĩ công an xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13. 

Vào năm 2004, anh chuyển hướng sang lĩnh vực người dẫn chương trình khi đảm nhận vai trò MC cho gameshow “Nhịp sống sôi động” của Đài Truyền hình TP.HCM. Tuy nhiên, chương trình không được nhiều người đón nhận và khiến Quyền Linh cũng không muốn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực này vì anh cho rằng mình không có năng khiếu. 

Chỉ một năm sau, Đài Truyền hình TP.HCM tiếp tục mời anh làm MC cho chương trình “Vượt lên chính mình” – Một chương trình với format vô cùng nhân văn và ý nghĩa khi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xóa những khoản nợ bằng các trò chơi vận động liên quan đến nghề nghiệp của họ trong một mốc thời gian qui định. Chính điều này đã chạm đến trái tim Quyền Linh và anh bắt đầu gắn bó với chương trình trong suốt một thời gian dài.


Với “Vượt lên chính mình”, Quyền Linh nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả trong vai trò MC.

Sự nghiệp diễn xuất của anh cũng từ đây có dấu hiệu ngưng lại và dần dần theo thời gian anh cũng không còn tham gia đóng phim thường xuyên như trước. Anh bắt đầu tập trung dành thời gian cho vai trò MC và đồng hành cùng chương trình “Vượt lên chính mình”. “Sân khấu điện ảnh là nghiệp của tôi, tôi được đào tạo chính quy, đã trải qua những năm tháng làm diễn viên, đạo diễn sân khấu. Bỏ lĩnh vực này thì tôi đau lòng lắm, vì mỗi khi nhìn thấy bạn bè, đồng nghiệp xuất hiện trên sân khấu, tôi lại thấy nhớ như nhớ chính đứa con ruột của mình” – Quyền Linh trải lòng về việc tạm ngừng diễn xuất.

Tuy không còn xuất hiện trên cương vị là một diễn viên nhưng không hẳn là anh từ bỏ. Nếu trong tương lai có thời gian, anh sẽ xem xét và suy nghĩ lại. Đó có thể là một vai diễn đặc biệt mang anh trở lại với điện ảnh hoặc là một vai trò mới như đạo diễn phim chẳng hạn. Tất cả những điều này sẽ chỉ xảy ra trong tương lai bởi lẽ thời điểm này anh chỉ muốn cống hiến bản thân mình cho các việc công tác xã hội. Từ xây nhà, làm cầu, mổ tim, bảo vệ trẻ em hay những dự án cộng đồng, anh đều hăng hái và tích cực tham gia hưởng ứng. 

Bởi lẽ, Quyền Linh hiểu rằng hạnh phúc nhất là khi chúng ta biết san sẻ, giúp đỡ và yêu thương nhiều hơn đối với mọi người xung quanh. Đặc biệt, là những mảnh đời cơ nhỡ, những trường hợp khó khăn đang cần chúng ta giúp đỡ.

“Vượt lên chính mình” – Khi việc sinh tử chỉ nằm trong 1 phút 30 giây

Nhắc đến chương trình “Vượt lên chính mình”, không thể không nhắc đến cái tên Quyền Linh. Anh đồng hành trong vai trò MC và đạo diễn chương trình trong suốt 12 năm chương trình phát sóng. Vốn là tay ngang, những ngày đầu tiên Quyền Linh vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi anh được nhận xét là còn hơi “phô và vụng về”. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, anh nhanh chóng thích nghi, cải thiện cách dẫn dắt chương trình và nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả bởi lối dẫn mộc mạc và chân thành.

Đến với “Vượt lên chính mình”, anh không khoác lên người cái vẻ hào nhoáng vốn dĩ phải có của một ngôi sao. Đó là một Quyền Linh giản dị với áo phông, quần jeans cùng đôi giày bình dân hay thậm chí có khi là đôi dép tổ ong và cả dép lào. 

Dù nắng hay mưa, Quyền Linh vẫn miệt mài đứng đó, ở đó, chạy tới chạy lui cùng người dân hoàn thành thử thách mà chương trình đặt ra. Trời nắng, mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên má, anh cũng chỉ lấy vội chiếc mũ tai bèo rồi cũng chỉ dùng tay lướt nhẹ giọt mồ hôi chảy trên gương mặt. Trời lấm tấm đổ hạt mưa, hạt nhỏ thì anh cũng mặc kệ, hạt có nặng thì cũng thêm lớp áo mưa chứ cũng chẳng cần ai che dù. Cứ như thế, dù năm tháng có mãi trôi, làn da của anh có rám nắng đi chút thì công chúng vẫn cứ mãi yêu anh mà thôi.


Quyền Linh đội mưa cầm nón lá đi vận động quyên góp tại chỗ trong chương trình “Vượt lên chính mình” gây nhiều xúc động cho khán giả.

Nhận trọng trách làm MC cùng việc giữ trong tay chiếc đồng hồ bấm giờ cũng khiến anh gặp phải nhiều áp lực cho bản thân. Giờ đây, quyền lực lớn nhất đã nằm trong tay anh. Nếu như đúng thời gian quy định thì nụ cười sẽ thay cho nước mắt còn ngược lại thì nỗi gánh nặng về số tiền nợ sẽ tiếp tục là nỗi ám ảnh trong mắt những người dân nghèo. 

Hiểu được nỗi lo toan, vất vả của những nơi mà chương trình đặt chân đến, anh đã tìm mọi cách để san sẻ giúp họ bớt đi một phần khó khăn. Bước vào mỗi vòng thi, nếu thời gian của người chơi sắp vượt mốc 1 phút 30 giây, Quyền Linh đã “gian lận” bằng cách bấm đồng hồ trước mốc qui định này. Việc làm này trắng ra là sai luật nhưng khán giả không hề trách móc anh bất cứ điều gì mà trái lại mọi người thầm cảm ơn anh vì đã mở ra một tương lai mới cho những hoàn cảnh khó khăn. “Tất cả mọi người khi xem chương trình, họ cùng lúc ấn đồng hồ với tôi nên tất cả chúng ta đều hiểu được rằng: Quyền Linh cũng chỉ bấm theo trái tim của mình và ở đó có sự nhân văn, tình người trong những lần ấn ngón tay” – Anh chia sẻ.

Rồi mỗi khi cuối chương trình, khán giả thấy Quyền Linh hứng hởi vui mừng thông báo đã có nhà hảo tâm bí mật gửi đến người chơi một khoản chi phí giúp đỡ họ. Nhưng thực ra đó chính là tiền cat-sê hay thậm chí là do chính Quyền Linh bỏ ra tiền túi của mình để trao tặng bà con. Lắm lúc, thấy hoàn cảnh bà con khổ quá, xóa nợ cũng vẫn còn khổ nên anh giúp được phần nào hay phần đó. Anh cũng không muốn nêu tên mình ra cũng bởi vì ngại. Cứ thế, anh âm thầm giúp đỡ hết hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác.


Với chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay, bao lần Quyền Linh khiến người chơi và khán giả không khỏi thoát tim.

Sự đồng hành của Quyền Linh cùng “Vượt lên chính mình” cũng đã mang về nhiều kỳ tích và tiếng vang lớn cho chương trình. Không chỉ là một chương trình nhận được sự yêu mến, tin tưởng và tạo dựng niềm tin cho khán giả mà còn mang về những giải thưởng giá trị. Chương trình hai lần đoạt giải Mai Vàng 2006 và 2009 cho hạng mục “Chương trình của năm”. Không những vậy, “Vượt lên chính mình” còn giúp Quyền Linh 3 năm liên tiếp chiến thắng hạng mục “Người dẫn chương trình xuất sắc nhất” của lễ trao giải Mai Vàng 2006, 2007 và 2008. 


3 năm liên tiếp, Quyền Linh chiến thắng hạng mục “Người dẫn chương trình xuất sắc nhất” của lễ trao giải Mai Vàng.

Sau 12 năm gắn bó, Quyền Linh đành nói lời chia tay với chương trình vì anh ngày càng lớn tuổi và sức khỏe cũng có phần thuyên giảm, không đảm bảo được cho chương trình. Lời chia tay này khiến nhiều khán giả tiếc nuối nhưng kèm theo đó là lời cảm ơn đến nam MC vì chặng đường 12 năm cùng “Vượt lên chính mình” đã chắp cánh cho nhiều hộ gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, mở ra cho họ một chân trời mới với niềm vui, hạnh phúc và cả tiếng cười.

Dành cả thanh xuân để làm công tác xã hội

Hành trình 12 năm cùng “Vượt lên chính mình” khép lại, Quyền Linh có thêm thời gian bên cạnh gia đình và chăm lo cho sức khỏe. Anh cũng nhận lời làm MC cho một số chương trình giải trí, phù hợp với tình hình của bản thân như “Bạn muốn hẹn hò”, “Mẹ chồng nàng dâu – Chuyện muôn thuở”, “Ca sĩ bí ẩn”, “Vì bạn xứng đáng”, … 

Đặc biệt, anh cùng bạn dẫn Cát Tường (sau này là Nam Thư và Hồng Vân) trong vai trò “ông mai”, “bà mối” đã tạo nên sự thành công cho chương trình “Bạn muốn hẹn hò”. Bên cạnh đó, anh cũng phối hợp với nhiều đơn vị hỗ trợ thực hiện một số chương trình như “Tiếp sức hồi sinh”, “Mở cửa tương lai”, “Nhà nông vượt khó”, … cùng một số chuyến đi thiện nguyện tiếp tục giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. 


“Bạn muốn hẹn hò” là chương trình nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả bởi sự dẫn dắt duyên dáng của Quyền Linh và Cát Tường.

Ở độ tuổi 50, Quyền Linh sống vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh bà xã Dạ Thảo cùng hai đứa con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ. Mỗi khi sắp xếp được thời gian, anh hay đưa gia đình đi du lịch, tham quan những vùng đất mới. Anh cũng rất tâm lý khi tạo cho bà xã nhiều điều bất ngờ khi thường tự tay vào bếp chuẩn bị các bữa ăn cho gia đình kèm với đó là cách bày trí kèm hoa tươi rất đẹp. Dù bận rộn rất nhiều nhưng với gia đình, anh luôn luôn chu đáo và chu toàn trong mọi việc. Hiếm có quý ông nào trong showbiz Việt mà chăm lo gia đình tươm tất như Quyền Linh.


Quyền Linh và gia đình của mình trong một chuyến đi du lịch.

Bà xã của anh cũng rất thông cảm và chia sẻ với chồng, dù anh cứ liên tục phải đi làm công tác xã hội hay đi làm MC thì chị vẫn thấu cảm và tiếp thêm động lực cho Quyền Linh.“Lúc đầu vợ con hơi buồn. Nhưng mỗi lần bà xã đọc báo, thấy mỗi cây cầu xây lên, ngôi nhà dựng lại, ngôi trường được lợp, có đứa bé được mổ tim…, lại cảm ơn tôi, bảo anh cứ đi đi” – Anh tâm sự.


Đời tư sạch sẽ, lối sống văn minh cùng tấm lòng nhân ái nhưng Quyền Linh cũng không thoát khỏi vòng xoáy thị phi. Thay vì tiêu cực, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan và hướng về cộng đồng cùng các công việc liên quan đến công tác xã hội.

Quãng thời gian đồng hành cùng “Vượt lên chính mình”, anh chẳng ngại khó khăn, gian khổ, trèo đèo, lội suối, băng rừng để đến được với những người dân nghèo. Hành trình ấy cũng phần nào cướp đi một phần sức khỏe của anh. 

Rồi lại có một dạo, anh bị một số người dựng chuyện về việc làm từ thiện, họ nói anh ham danh vọng, làm chỉ để đánh bóng tên tuổi. Đối mặt với thị phi, một người nhiều năm làm nghệ thuật không scandal, không chiêu trò bỗng một ngày trời giáng một cơn bão bất ngờ khiến anh cảm thấy đây là một cú sốc lớn nhất mà mình từng trải qua. Đã nhiều lần, Quyền Linh đắn đo, suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tạm dừng hoặc dừng hẳn hay thậm chí là không hoạt động nghệ thuật nữa không. Nhưng rồi chính trái tim đã mách bảo, tiếp thêm dũng khí để anh bỏ qua tất cả và tiếp tục thực hiện. 


"Ở đâu khó, ở đó có Quyền Linh!".

Cuộc sống của Quyền Linh từ khi sinh ra anh đã gắn bó với đồng ruộng bao la, những người nông dân chân lấm tay bùn. Nên từ khi lớn lên cho đến khi thành đạt, anh luôn dành tình cảm cho những người dân ở vùng sâu, vùng xa. Anh cũng không hề khoác lên mình những trang phục hàng hiệu hay khoa trương cuộc sống của bản thân. Vẫn thế, vẫn là một Quyền Linh mộc mạc, bình dị, dễ gần với trang phục đơn giản cùng đôi dép tổ ong đi muôn nơi.

Hành trình “Vượt lên chính mình” khép lại nhưng hành trình cho các công việc thiện nguyện cùng công tác xã hội anh vẫn tiếp tục duy trì thực hiện. Chỉ cần nghe ở đâu đó có người cần mổ tim, nơi nào chưa có cầu hay tỉnh nào đang bị ngập mặn, thiếu nước là anh lại nhanh chân xách balo lên và đi. Bởi vốn dĩ, với Quyền Linh anh sinh ra không chỉ để sống, để cống hiến mà còn mang sứ mệnh kết nối những mảnh đời kém may mắn vươn đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cùng những điều may mắn, tích cực mà người mang lại không ai khác, đó chính là Quyền Linh.