ĐỜI SỐNG

Thần tài gõ cửa: Khâm phục nghị lực sống phi thường của người phụ nữ U.60 bị khiếm thị

Thanh Toàn • 05-04-2022 • Lượt xem: 390
Thần tài gõ cửa: Khâm phục nghị lực sống phi thường của người phụ nữ U.60 bị khiếm thị

Không may khiếm khuyết mắt bẩm sinh, chị Liên đến với nghề ca hát rong như một cái duyên và đã gặp được người đàn ông của đời mình. Bằng tình cảm chân thành, hai vợ chồng đã cùng nhau chia sẻ khó khăn, động viên nhau trong cuộc sống khiến khán giả ấm lòng.

Xem thêm: 

Nữ nghệ sĩ khiếm thị cùng niềm đam mê mãnh liệt dành cho Cải lương 

Nghệ sĩ khiếm thị Hà Chương: Nhắm mắt nhìn sao

Chương trình "Thần tài gõ cửa" số 645, thần tài Đình Toàn tiếp tục chuyến vi hành tại tỉnh Ninh Thuận với sự giúp đỡ của thổ địa Ninh Thuận – diễn viên Lê Nam và vợ thổ địa là diễn viên Thùy Dương. 

Xuôi về thôn Từ Tâm 2 (xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) các vị thần tìm gặp và trò chuyện với "ca sĩ" khiếm thị là chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1964). Chị là con út trong gia đình có 7 anh chị em, trong đó đã có 4 người khiếm thị bẩm sinh. Chưa một lần được nhìn thấy ánh sáng khiến cho chị ngày càng rụt rè, nhút nhát và chỉ biết cậy nhờ vào lời ca, tiếng hát để tìm niềm vui trong cuộc sống. 


Thần tài Đình Toàn đã "gõ cửa" và trò chuyện với chị Nguyễn Thị Liên trong tập 645

Năm 20 tuổi, chị Liên được gia đình đưa vào TP.HCM học tập bài bản. Với chất giọng ngọt ngào và làn hơi hiếm có, chị Liên ngày càng được nhiều bà con mời đến hát đám tiệc. Chị tâm sự: "Thời đó tôi đi hát nhiều nơi lắm, có đoàn cũng mời mình đi hát. Từ Củ Chi, Hóc Môn, Đồng Tháp... chỗ nào cũng đi". 

Năm 30 tuổi, chị bị bướu cổ phải mổ, vài năm sau lại phát hiện có khối u ở bụng và phải trải qua 3 lần phẫu thuật để điều trị nhưng bệnh tình vẫn không khỏi được. Dù sau đó đã đi khắp nơi tìm phương thức điều trị nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm, số tiền tích góp từ việc đi hát cũng cạn kệt nên chị quay về quê nhà Ninh Thuận. Gia đình đã bán đi ngôi nhà cũ để chạy chữa cho chị nên ngày trở về, chị Liên sống nhờ nhà của người cháu ruột tại thành phố Phan Rang. May mắn, sau khi tự học thiền và đổi sang chế độ ăn chay, kết hợp với thuốc thì sức khỏe chị có dấu hiệu cải thiện, giảm cơn đau nhức.

Những khi sức khỏe tạm ổn là niềm đam mê đàn ca tài tử trong chị lại trỗi dậy, chị tiếp tục nhận ca hát đám tiệc ở quê nhà để trang trải ít tiền thuốc thang. Chị nói:"Tôi phải mổ nhiều lần nên quãng hơi mất rất nhiều, trước 10 phần thì giờ còn lại có 3 thôi. Mình sống được, được đi ca hát thì thấy nó vui rồi”. Vốn gia đình có truyền thống đàn hát, nên từ khi sinh ra, chị Liên đã có tình yêu đặc biệt với đàn ca tài tử. Gắn bó với nghề dùng lời ca tiếng hát làm đẹp lòng bà con, chị Liên cũng dần quên đi bao buồn tủi vì khiếm khuyết. 


Nhờ tình yêu mãnh liệt với âm nhạc đã giúp chị Liên gặp được anh Quân

Cũng nhờ tình yêu với âm nhạc đó đã giúp chị Liên gặp được anh Nguyễn Quân (sinh năm 1965) quê gốc ở xã Phước Hải, huyện Ninh Phước. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng anh có niềm đam mê âm nhạc, tự học đàn organ và guitar từ bạn bè. Nhờ có chung niềm yêu thích âm nhạc nên 2 người quyết định kết hôn và về quê anh Quân cùng sinh sống trong căn chòi ọp ẹp giữa đồng. Gom góp hết số tiền còn sót lại từ mấy mươi năm đi hát, cộng thêm vay mượn hơn 40 triệu từ họ hàng, anh chị mới đủ sức xây cất 1 ngôi nhà tường vững chải hơn. 

Đến nay gia tài đắt giá nhất của chị Liên là 1 máy karaoke được người dân cho lại để luyện giọng trước khi đi hát. Ước mơ đủ sức mua sắm 1 dàn âm thanh mới cùng bộ micro chuyên nghiệp hơn vẫn còn quá xa xôi với người "ca sĩ khiếm thị" này.


Thương cho vợ chồng chị Liên đang gặp nhiều trắc trở, các “vị thần” đã tìm tới gia đình chị và ra tay giúp đỡ


Hai vợ chồng chị Liên làm cho khán giả thêm yêu mến và trân trọng bởi tình cảm chân thành mà hai vợ chồng dành cho nhau

Đón xem chương trình "Thần tài gõ cửa" phát sóng lúc 19h10 Chủ Nhật ngày 02/10/2022 trên kênh THVL1.