Duyên Dáng Việt Nam

Thỏa mãn trong một đêm Đông Đà Lạt với 'Duyên Dáng Việt Nam 29"

An Hòa • 25-12-2017 • Lượt xem: 3764
Thỏa mãn trong một đêm Đông Đà Lạt với 'Duyên  Dáng Việt Nam 29"

Duyên Dáng Việt Nam 29 khép lại bằng nhiều cảm xúc dành cho khán giả. Hơn mười lăm nghìn khán giả vẫn ngồi lại sân khấu đến cuối chương trình trong cái lạnh của đêm Giáng Sinh đầy gió của Đà Lạt. Chương trình lần này xứng đáng là món quà giản dị mà ấm áp gửi đến khán giả trong mùa lễ hội cuối năm. Từng tiết mục được thay đổi một cách uyển chuyển đủ để gây ấn tượng và lưu lại cảm xúc trong lòng người thưởng thức. 

Duyên Dáng Việt Nam năm nay có lợi thế dựng được một sân khấu rộng lớn tạo nên một không gian thoáng đãng dễ dàng cho đạo diễn Tất My Loan thực hiện những ý đồ của mình như xếp đặt vị trí ban nhạc, chiếu màn hình background. Đặc biệt các người mẫu, nhóm múa có một không gian khá rộng để di chuyển đẹp mắt  

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc và ca sĩ Trọng Hiếu

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc dù không xa lạ gì với những bản bolero nhưng cô vẫn làm khán giả bất ngờ với cung bậc trầm ấm, ngọt ngào khi thể hiện ca khúc Mùa đông của anh. Và, bất ngờ hơn khi Giang Hồng Ngọc ngay lập tức thể hiện một phong cách khác của mình khi song ca cùng Trọng Hiếu ca khúc Anh vẫn thấy. Tiết mục dễ thương và "lễ hội" nhất chính là liên khúc Giáng sinh của chàng ca sĩ nhí Thiên Khôi và tay trống 10 tuổi Trọng Nhân. Màn các chú bé xách túi kẹo đi xuống khán đài tặng khán giả khiến khán giả ồ lên thích thú.

IDOL KIDS 2017 Thiên Khôi

Hầu như các ca sĩ đều cho thấy được giọng ca đầy nội lực của mình qua các phần biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Những cái tên đầy sức nặng trong làng nhạc Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Hương Lan, Elvis Phương luôn thể hiện được đẳng cấp của mình từ giọng ca đến phong cách biểu diễn.

Ca sĩ Hương Lan trình bày ca khúc Đồi thông hai mộ

Từ trước khi chương trình diễn ra, tổng đạo diễn Tất My Loan luôn bị báo chí đặt câu hỏi: "Liệu đan xen những ca khúc mang âm điệu trữ tình, lãng mạn cùng với những ca khúc trẻ trung sôi động thì liệu cảm xúc của khán giả có bị thay đổi đột ngột không?". Anh chia sẻ đại ý, câu trả lời sẽ có khi chương trình diễn ra. Và khi xem, khán giả mới phát hiện "bí kíp" của cho sự chuyển đổi ngọt ngào chính là cặp MC Hoàng Oanh - Vân Sơn đóng vai trò "trung chuyển" cảm xúc cho khán giả. Cả hai duyên dáng vừa đủ và hài hước vừa đủ.

Hai MC Hoàng Oanh và Vân Sơn

Rất nhiều bài hát được ra đời các đây gần nửa thế kỷ nhưng khán giả vẫn cảm thấy hơi thở thời đại, vui tươi trong các bản hòa âm của nhạc sĩ Đức Trí, Hoài Sa. Khán giả khó tìm thấy sự đột phá trong cách dàn dựng sân khấu hay "chiêu trò" trong tiết mục đinh nào nhưng cảm xúc đem lại cho khán giả không thiếu. Đó cũng là ý đồ của ban tổ chức là ê kíp đạo diễn, DDVN lần này không chứng tỏ điều gì ngoài việc muốn kể cho khán giả những câu chuyện ấm áp và không khí lễ hội của mùa Đông Đà Lạt. DDVN đến lần thứ 29 vẫn chứng tỏ được một điều, một chương trình được thực hiện tử tế luôn chiếm được sự đồng cảm của khán giả.

Xem thêm hình ảnh ấn tượng của đêm diễn Duyên Dáng Việt Nam 29

Nhà báo Nguyễn Công Khế phát biểu khai mạc Chương trình

Ca sĩ Quang Dũng

Ca sĩ Khánh Hà

Tiết mục song ca Tuấn Ngọc và Khánh Hà

Elvis Phương và Hương Lan

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và vũ đoàn

UBND Tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên phối hợp thực hiện chuỗi chương trình trong Lễ hội Hoa Đà Lạt 2017 được diễn ra từ ngày 23/12 đến ngày 27/12. Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên xin cảm ơn những nhà tài trợ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott)Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia ThịnhNgân hàng TMCP Bưu điện Liên ViệtTổng công ty viễn thông MobifoneCông ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung NamCông ty TNHH TM DV Điện Mạnh PhươngCông ty Cổ phần Địa ốc Trung Nam Đà LạtChuỗi khách sạn SanouvaCông ty TNHH Danti đã đồng hành cùng các chương trình.