GIẢI TRÍ

Thói quen của Lê Phương: '17 giờ chiều tự ngồi vào bàn trang điểm diễn Kiều Nguyệt Nga'

Ngô Tôn • 06-05-2019 • Lượt xem: 2797
Thói quen của Lê Phương: '17 giờ chiều tự ngồi vào bàn trang điểm diễn Kiều Nguyệt Nga'

Bà bầu Lê Phương làm khán giả của Tiên Nga nhưng lại nôn nao không khác gì đi diễn.

Tin, bài liên quan:

Nhạc kịch Tiên Nga diễn cho học sinh các trường THPT

Lê Khánh hiền lành bỗng hóa Võ Thể Loan lẳng lơ, tham vọng

Nhạc kịch "Tiên Nga" đoạt giải Văn học Nghệ thuật TP.HCM

Những người phụ nữ tuyệt đẹp trong vở nhạc kịch 'Tiên Nga'

Được ra mắt từ cuối năm 2017 với thành công vang dội với hàng chục nghìn lượt xem, vở diễn Tiên Nga đã trở thành tác phẩm sân khấu nhận được sự yêu mến và dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Đây cũng là tác phẩm vừa được Ủy ban Nhân dân TP HCM trao giải nhất hạng mục sân khấu của giải Văn học - Nghệ thuật hồi tháng 4.

Lê Phương bên nghệ sĩ Thành Lộc, Quế Trân ở hậu trường vở diễn

Với tình cảm đặc biệt và sự trông đợi từ khán giả, vừa qua tác phẩm này tiếp tục được tái công diễn. So với bản dựng trước, Tiên Nga có một số thay đổi về diễn viên. Nghệ sĩ Quế Trân đảm nhận vai Kiều Nguyệt Nga (thay cho diễn viên Lê Phương đang mang thai lần hai), Lê Khánh trở lại với vai Võ Thể Loan thay cho Vân Trang, còn vai Kim Liên do nghệ sĩ Trinh Trinh đảm nhận. Thành Lộc thủ vai cụ Đồ Chiểu, xuất hiện ở các phân đoạn chuyển cảnh, giữ vai trò dẫn dắt nội dung, giúp kịch liền mạch và mang đến cảm xúc trọn vẹn hơn cho khán giả. Anh lột tả được sự cương trực, kiên trung của một nhân vật lịch sử.

Hiện tại Quế Trân thay Lê Phương diễn vai Kiều Nguyệt Nga

Riêng với Lê Phương thì vai diễn Kiều Nguyệt Nga đã mang đến tiếng vang lớn trong sự nghiệp của cô. Và trong lần tái công diễn lần này, Lê Phương xuất hiện trong vai trò là một khán giả. Tuy vậy, Lê Phương cũng không thể tránh khỏi cảm giác nôn nao, hồi hộp như thuở cô được biểu diễn, hóa thân vào nhân vật.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm: “5h chiều, chẳng ai thôi thúc đã vội ngồi vào bàn trang điểm như thói quen từ cái hồi "vàng son". Lúc nào cũng tranh thủ tầm giờ đó có mặt ở nhà hát để bắt đầu make up; quần áo đã ủi phẳng phiu; mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng từ 3 tháng trước… chỉ để đi xem Tiên Nga”.

Dù không tham gia biểu diễn nhưng Lê Phương vẫn hết mình đến cổ vũ cho đồng nghiệp và nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp. Nữ diễn viên chia sẻ, bước vào hậu trường mà như trở về nhà: “Cô bị ngộp, bối rối bởi sự yêu quý ấm áp ấy, tay run, đầu óc trống rỗng chẳng biết nói gì. Chỉ biết cười, chào, cố gắng ghi nhớ tất cả những yêu thương mà mình đang có được...”.

Lê Phương bồi hồi nhớ lại thời “vàng son” của mình như sống lại cùng vai diễn: “Ra về.. Lại trầm ngâm, chìm đắm trong dòng hồi ức. Lại bật nhạc "Thưa rằng.. Tôi Kiều Nguyệt Nga".. rồi nghêu ngao hát! Bao nhiêu suất diễn là bấy nhiêu lần được sống chết với Nàng Nguyệt Nga son sắc ..hỏi sao đã thương, lại càng thêm sâu nặng”.

Vở diễn Tiên Nga kéo dài ba giờ đồng hồ kể về cuộc đời và tình yêu giữa Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga - lấy cảm hứng từ truyện thơ Lục Vân Tiên của đại thi hào Nguyễn Đình Chiểu. Tác phẩm đề cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc và phẩm chất trung hiếu, tiết nghĩa của người Việt Nam.

Năm vừa qua, Lê Phương thành công với hai vai diễn ấn tượng Kiều Nguyệt Nga trong Tiên Nga và Hương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Còn với Lê Phương hiện tại đang mang bầu bé thứ 2, cô và gia đình nhỏ đang mong chờ thành viên mới.