Duyên Dáng Việt Nam

Tìm đâu ra trên bầu trời V-POP một Sơn Tùng MTP thứ 2

Hoa Cát • 07-12-2017 • Lượt xem: 11363
Tìm đâu ra trên bầu trời V-POP một Sơn Tùng MTP thứ 2

Tình cảm mà một fan hâm mộ dành cho thần tượng không chỉ đơn giản vì họ đẹp họ hát hay và diễn xuất giỏi. Nhiều người nhìn vào cứ cho rằng làm fan hâm mộ chỉ là những đứa rảnh rỗi không có việc gì làm, phí phạm thời gian và tiền bạc làm những điều không đáng… Nhưng chỉ khi bạn ngưỡng mộ một người, bạn sẽ hiểu không có một sự hâm mộ nào là phi lý. Dường như họ trở thành điểm tựa của cuộc sống của bạn, chính sự nỗ lực của họ làm bạn có thêm động lực để sống tốt hơn.

Rất dễ để thu hút sự chú ý của đám đông trong thời gian ngắn, nhưng để được công nhận, bạn phải thực sự có tài năng. Sơn Tùng là một ví dụ điển hình như vậy.

Chúng ta không bao giờ biết trước được mọi thứ sẽ diễn ra ở tương lai, nhưng phải biết mình muốn làm gì, muốn trở thành ai và cố gắng hết sức với con đường mình đã lựa chọn. "Cứ đi rồi sẽ đến", bởi nếu chỉ đứng yên một chỗ, không bao giờ ước mơ có thể trở thành sự thật.

Sơn Tùng đáp trả dư luận bằng việc hoạt động nghiêm túc. Tùng ra sản phẩm mới, thay đổi phong cách liên tục, làm việc hăng say để những người đặt niềm tin vào mình không thất vọng. Đúng như Tùng đã nói “Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, phải chịu những cảm giác không ai chịu được”.

Tuy còn trẻ ở tuổi đời, nhưng cách hành xử với những ồn ào của Tùng lại khá văn minh, đơn cử như việc bị gán ghép với một ca sỹ nữ thuở mới vào nghề, Tùng lên tiếng bảo vệ cô gái ấy không chút ngại ngần. 

Chắc chắn không phải tự nhiên Tùng thành công đến thế, nhiều người ủng hộ đến thế. Bởi cậu ấy đã làm hết sức mình, truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ đang loay hoay tìm chỗ đứng khi bước vào đời. Dám bỏ cái ghế nhân viên bình thường để chạy theo đam mê, đó là sự dũng cảm đi hết con đường mình chọn. Ai cũng chỉ có một tuổi trẻ để vùng vẫy, bạn muốn ở ao làng hay vươn ra biển lớn, đều hãy tự mình quyết định.