Duyên Dáng Việt Nam

Tình người sau hỏa hoạn ở Carina Plaza

Thanh Thảo • 24-03-2018 • Lượt xem: 1143
Tình người sau hỏa hoạn ở Carina Plaza

Ngay sau cơn hỏa hoạn lớn làm cháy chung cư Carina Plaza ở quận 8 - TP.HCM, nhiều người trong cả nước, đặc biệt là những người sống quanh khu vực quận 8 đã có những hành động thiết thực thăm nom, chia sẻ những gì cần thiết nhất với các gia đình nạn nhân.

"Mời cô ăn bánh canh miễn phí, tụi con tự nấu", "Chú uống miếng nước cho lại sức", "Bé hít phải nhiều khói quá, anh cho con uống hộp sữa", "Anh cứu hỏa dừng tay ăn cơm rồi làm nhiệm vụ tiếp", "Bà con vô lấy áo, lấy dép mang cho khỏi nắng nóng"...

Đó là những gì mọi người đang sẻ chia với nhau tại khu vực chung cư sau khi bị cháy. Tình người tương thân tương ái được họ dành cho nhau một cách khẩn trương, thân tình hay sau cơn bão lửa khủng khiếp mà nhiều gia đình nạn nhân giờ đây vẫn chưa hết cảm giác kinh hoàng, hoảng loạn. Trong đám đông ấy, những tấm lòng nhân ái tìm tới các gia đình nạn nhân và chia sẻ với họ những thứ cần thiết cho việc cứu đói như hộp cơm, hộp sữa hay miếng bánh.

Tiêu biểu nhất trong số những tấm lòng ấy phải kể tới là anh Minh - là bảo vệ block B của chính chung cư bị cháy. Anh đã dành cả đêm để hỗ trợ lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân trong đám cháy. Dù mệt mỏi vô cùng nhưng nghĩ tới những người đang mất hết cả, cháy hết cả và gia đình đang ly tán cùng cơn bấn loạn của tai họa, anh lại dành sức lực để tự tay mình mang đồ ăn, nước uống tới từng người hàng xóm đã may mắn thoát khỏi tay tử thần và còn chưa được trở về nhà.

"Chúng tôi mang tới 500 suất để mọi người ăn trưa. Còn 500 suất đang cấp tốc nấu để chuyển tới", đây là chia sẻ của ông Trần Lâm Hồng - Phó Tổng giám đốc hệ thống siêu thị lớn ở Sài Gòn. Ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy, việc đầu tiên ông nghĩ tới là phải cho người nấu cơm, mang nước uống tới cho mọi người trong tâm điểm của tai nạn.

Một nhà hàng về đồ chay cũng nấu 300 suất ăn mang tới phát cho những ai có nhu cầu. Mỗi suất cơm gồm đồ mặn, canh và rau đầy đủ. Những tiệm hủ tiếu gần chung cư cũng nhanh chóng nấu bánh canh, hủ tiếu... và mang tới. Họ không chỉ cung cấp đồ ăn mà còn chờ ăn xong để dọn dẹp đàng hoàng. 

Không chỉ vậy nhiều nhà từ thiện đã nhanh chóng mang tới đồ ăn, giày dép, áo quần... để giúp đỡ người gặp nạn.

Ngoài ra trung tâm hỗ trợ Thành đoàn và chùa Pháp Tạng cũng là hai đơn vị đã hết lòng với các nạn nhân sau cơn hỏa hoạn. Họ đã mang tới mùng, mền, chiếu, gối và mỳ tôm để hỗ trợ các nạn nhân ở chung cư.

Trong nguy nan, khốn khó mới càng thấy lòng người sao ấm áp, sẻ chia.