Duyên Dáng Việt Nam

Trận khai mạc EURO 2020: Ý được đánh giá cao quá mức, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo bất ngờ

Anh Tú • 11-06-2021 • Lượt xem: 430
Trận khai mạc EURO 2020: Ý được đánh giá cao quá mức, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo bất ngờ

Trước trận khai mạc EURO 2020 vào 2h ngày 12.6, cựu danh thủ Dietmar Hamann (từng chơi cho tuyển Đức và Liverpool) đã nhận định: Ý được đánh giá cao quá mức, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo bất ngờ. 

Dưới đây là bài phân tích của ông:

Mọi người đang đổ dồn ánh mắt vào Rome trong trận khai mạc EURO 2020 và tôi có thể thấy trận khởi động chứa đầy bất ngờ.

Chí ít việc Ý không đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ có thể được coi là một điều khó tin đối với nhiều người, nhưng chuyện đó thực sự sẽ không làm tôi ngạc nhiên chút nào.

Tôi nghĩ người Ý là một đội không dễ chơi và tôi cũng nghĩ rằng người Thổ Nhĩ Kỳ là đội làm tất cả để vượt qua bảng A, bảng đấu có sự góp mặt của Thụy Sĩ và xứ Wales, hai đội sẽ gặp nhau ở Baku trong trận đấu còn lại.

Có rất nhiều điều để thích về đội Thổ Nhĩ Kỳ và không có nhiều điều thú vị đến mức phấn khích về đội Ý.

Tôi luôn ngạc nhiên rằng Thổ Nhĩ Kỳ không tạo ra nhiều ảnh hưởng tại vòng chung kết các giải đấu lớn. Tôi trưởng thành ở Munich khi chơi với rất nhiều cầu thủ trẻ gốc Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thế hệ thứ hai và họ có tất cả những tài năng trên thế giới. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia của họ lại trải qua một thời gian kém khởi sắc trong nhiều năm.

Đội bóng này, dưới thời HLV Senol Gunes, người đã đạt được thành công khi đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào bán kết World Cup năm 2002, trông hoàn thiện hơn rất nhiều.

Họ trông có vẻ rất khó bị đánh bại - họ đã lấy 4 điểm từ Pháp (ĐKVĐ thế giới) ở vòng loại, chỉ để thủng lưới một bàn trong hai trận đấu đó - với sự kết hợp trung vệ của Caglar Soyuncu của Leicester và Merih Demiral của Juventus, thật là bộ đôi rắn chắc lý tưởng.

Sự che chắn tốt từ Okay Yokuslu và sau đó là Hakan Calhanoglu có thể lăn xả lao vào bất cứ khi nào họ có thể.

Họ còn bộ 3 đã giúp Lille vô địch giải VĐQG Pháp gồm Burak Yilmaz ở trên hàng công và anh này rất giỏi ghi bàn

Có rất nhiều điều để hứng thú về đội hình này và nếu họ có thể bắt đầu tự tin và gắn kết cùng nhau, họ có thể là sự ngạc nhiên lớn tại giải đấu này.

Tôi chắc chắn nghĩ rằng họ hoàn toàn không có gì phải sợ hãi trước người Ý, những người được đánh giá quá cao.

Bạn không thể tranh cãi với phong độ của tuyển Ý hiện giờ và họ đang khát khao chứng minh bản thân sau khi không vượt qua nổi vòng loại World Cup vừa rồi. Thế nhưng, tôi vẫn không tin tưởng một đội bóng có vẻ thiếu sáng tạo và vẫn dựa vào các cựu binh làm trụ cột dù đó là những người đã gây thất vọng trước đây.

Trận Ý - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đá lúc 2h, 12.6 tại sân Olimpico (Ý)

Kèo châu Á: Ý chấp 1 trái

Đội hình dự kiến:

Ý (4-3-3): G Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu, Ayhan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; B Yilmaz

Theo 1thegioi.vn