Duyên Dáng Việt Nam

Trúc Nhân - chàng trai 'lội ngược dòng' của V-pop

Tuấn Tuấn • 19-06-2020 • Lượt xem: 3478
Trúc Nhân - chàng trai 'lội ngược dòng' của V-pop

Có thể nói, Trúc Nhân là một nghệ sĩ trẻ nhưng anh lại chọn phong cách musical để theo đuổi trong khi đây là một thể loại không được nhiều người ưa chuộng tại Việt Nam.

Để khác biệt trong âm nhạc không phải là một điều đơn giản nhưng để người khác công nhận bởi chính thứ âm nhạc mà bạn tạo ra lại càng khó hơn. Trúc Nhân là một nghệ sĩ trẻ nhưng anh lại chọn phong cách musical để theo đuổi trong khi đây là một thể loại không được nhiều người ưa chuộng tại Việt Nam. Nhưng bằng chính tư duy âm nhạc sáng tạo cùng những thông điệp qua từng sản phẩm, anh đã hấp dẫn khán giả bởi chính phong cách rất khác biệt của mình.

Bước chậm, chắc và thành công

Trước khi tham gia chương trình “Giọng hát Việt 2012”, Trúc Nhân là cậu sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của Trường Đại học Văn Lang. Trong khoảng thời gian này, anh cùng người bạn thân của mình, nhạc sĩ Mew Amazing (Lê Đức Hùng) - Người đứng sau hàng loạt bài hit hiện tại của Trúc Nhân như: “Thật bất ngờ”, “Sáng mắt chưa”, … thành lập nhóm Đậu Bắp chuyên biểu diễn ở khắp các phòng trà và quán cà phê mỗi tối thứ bảy tại Sài Gòn.


Nhóm Đậu Bắp – Trúc Nhân và nhạc sĩ Mew Amazing là đôi thân với nhau từ khi cả hai chưa nổi tiếng.

Tham gia “Giọng hát Việt 2012”, Trúc Nhân chỉ nhận duy nhất một sự lựa chọn từ huấn luyện viên Thu Minh. Thưở ấy, anh gây ấn tượng cho khán giả qua thân hình mảnh khảnh, mái tóc chào mào được vuốt keo, đeo kính cận cùng nụ cười răng khểnh đi theo anh đến tận bây giờ. Nhiều khán giả lúc ấy cũng không đặt quá nhiều niềm tin vào anh, thậm chí họ còn nghĩ Trúc Nhân cũng sẽ không trụ lâu trong cuộc thi này. 

Trái lại, anh lội ngược dòng ngoạn mục qua từng vòng thi, từng liveshow, đi đến bán kết đến nỗi Thu Minh cũng phải đau đầu lựa chọn anh hay Hương Tràm mới là người tiến đến đêm chung kết. Dù sở hữu lượng bình chọn từ phía khán giả cao hơn nhưng với 45% số điểm từ huấn luyện viên Thu Minh đã không thể giúp Trúc Nhân đi đến chặng đua cuối cùng của “Giọng hát Việt”.


Trúc Nhân của những ngày đầu tiên tại vòng “Giấu mặt” của chương trình “Giọng hát Việt 2012”.

Bước ra khỏi cuộc thi, trong khi các bạn cùng thời “Giọng hát Việt” với anh đang ngày một tăng tốc trên đường đua âm nhạc. Người thì ra bài mới, album mới, MV mới, người thì được giới truyền thông tung hô nhưng Trúc Nhân lặng lẽ đứng bên lề, dần tách biệt ra khỏi sự hào nhoáng chốn showbiz. Mãi đến một thời gian sau, anh bắt đầu có những bước đi đầu tiên khi cho ra mắt ca khúc “Đông” và kết hợp cùng nữ ca sĩ Văn Mai Hương qua đĩa đơn cho ca khúc “Tìm”.

Nhận được sự chú ý từ phía khán giả, Trúc Nhân đặt hết niềm tin vào sản phẩm âm nhạc tiếp theo, “Bốn chữ lắm” song ca cùng Trương Thảo Nhi. Ca khúc là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, được lấy cảm hứng từ câu chuyện “Tô Thị chờ chồng” cùng phần giai điệu dân gian đương đại đã mang về thành công đầu tiên trên cả tuyệt vời dành cho Trúc Nhân. 


“Bốn chữ lắm” đã mở ra một cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc của Trúc Nhân.

MV cho “Bốn chữ lắm” cũng gây bất ngờ cho người xem khi được quay bằng một chiếc điện thoại di động, hình ảnh đơn giản nhưng không kém sự thú vị thông qua các động tác ngôn ngữ hình thể. Với chất giọng cùng cách hát đậm chất musical, Trúc Nhân tăng thêm phần gia vị dành cho ca khúc, cộng hưởng cùng những yếu tố trên “Bốn chữ lắm” trở thành một hiện tượng âm nhạc trong năm 2014.

Ca khúc đánh chiếm mọi bảng xếp hạng âm nhạc, được phát ra rả từ nhà ra phố, đi đến đâu người ta cũng nghe “Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm”. Không những thế, “Bốn chữ lắm” còn đại thắng các giải thưởng âm nhạc cuối năm khi liên tiếp được xướng tên tại hạng mục “Bài hát của năm” của giải thưởng “Làn sóng xanh”, “Bài hát Việt”, “YAN V-Pop 20 Awards” cho đến “Cống hiến”. Bên cạnh đó, ca khúc này còn giúp Trúc Nhân mang về giải thưởng cá nhân “Nam ca sĩ triển vọng” của “Làn sóng xanh 2014”.


Trúc Nhân bội thu giải thưởng âm nhạc chỉ với duy nhất ca khúc “Bốn chữ lắm”.

Thừa thắng xông lên, chỉ một năm sau, Trúc Nhân cùng nhạc sĩ Mew Amazing cho ra mắt sản phẩm âm nhạc “Thật bất ngờ”. Đúng như tên gọi, anh gây ra nhiều bất ngờ cho công chúng, không chỉ là một ca khúc với giai điệu bắt tai mà phần lời cũng đầy ẩn ý cùng một MV trào phúng nhiều màu sắc. 

Trúc Nhân mang đến cách hát dẫn chuyện cho người nghe nhưng vẫn mang đậm màu sắc musical đặc trưng trong phong cách âm nhạc của anh. Cũng giống như “Bốn chữ lắm”, “Thật bất ngờ” ăn nên làm ra trên mọi bảng xếp hạng âm nhạc và "làm mưa làm gió" trong suốt một năm trời.

Sản phẩm này còn tiếp tục giúp anh mang về hai thưởng quan trọng của “Cống hiến 2015” khi được xướng tên tại hạng mục “Bài hát của năm” và “MV của năm”. Cũng từ thành công này, Trúc Nhân vượt qua cái bóng trước đó mà “Bốn chữ lắm” mang lại cũng như thoát khỏi lời nguyền “one hit wonder” mà các ca sĩ khác thường hay gặp phải. 


Sau “Bốn chữ lắm”, Trúc Nhân không ngủ quên trên chiến thắng mà anh còn lợi hại hơn xưa khi “Thật bất ngờ” nhận về nhiều phản hồi tích cực cùng hiệu ứng rất tốt từ công chúng lẫn giới chuyên môn.

So với những thí sinh bước ra từ “Giọng hát Việt 2012”, Trúc Nhân có xuất phát điểm khá chậm nhưng đổi lại thành công của anh có phần vụt sáng nhanh và rực rỡ hơn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc lẽ ra Trúc Nhân đã tiến xa hơn nếu bắt kịp hiệu ứng từ “Giọng hát Việt”, anh tâm sự: “Khoảng thời gian tôi bước ra khỏi cuộc thi là khoảng thời gian tôi bị stress nhiều nhất. Tôi thấy mình mất phương hướng tột độ. Bản thân cứ loay hoay với kinh nghiệm từng là thí sinh ở một cuộc thi âm nhạc bước ra ngoài đời thực nên điều này nó rất ít ỏi. Tôi thấy mình bị chới với giữa thế giới này mà lại còn sống xa gia đình nên khoảng thời gian đó tôi rất buồn và vô định"

"Bây giờ mình phải quay lại với công việc thiết kế đồ họa hay là mình phải yêu nghề tiếp tục. Mà nếu mình yêu nghề tiếp tục thì mình phải làm gì để nuôi nghề và duy trì tên tuổi của mình đây. Tôi cần thời gian và nguồn vốn để đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc. Và thế là tôi quyết tâm “cày” để thực hiện điều đó” – Trúc Nhân nói thêm.


Thành công của Trúc Nhân không hề kém cạnh Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn hay Bảo Anh mà ngược lại anh còn nhỉnh hơn rất nhiều so với những đồng nghiệp khác.

Để có được thành công như hôm nay, giọng hát “Thật bất ngờ” đã không ngừng nỗ lực. Anh không ngại việc quay trở lại vạch xuất phát, khởi điểm từ chính con số 0 và dần chinh phục được khán giả lẫn giới chuyên môn khó tính. Anh tự tạo cho mình một đế chế riêng trong âm nhạc, không hòa lẫn với bất cứ ai. Ở đó là một thế giới của Trúc Nhân, “ngồi hát đỡ buồn” nhưng cũng ẩn chứa nhiều điều khiến người ta phải “thật bất ngờ” rồi cuối cùng phải thốt lên rằng “sáng mắt chưa”. 

Mỗi sản phẩm, mỗi thông điệp

Hoạt động âm nhạc gần 8 năm, số lượng sản phẩm cũng không phải là nhiều nhưng mỗi lần trở lại, Trúc Nhân đều khiến dân tình dậy sóng. Với mỗi sản phẩm mà anh ra mắt, không chỉ tạo được sự khác biệt mà còn ẩn chứa trong đó những thông điệp cuộc sống được anh nghệ thuật hóa một cách rất nhân văn và đầy ý nghĩa.

Màn tái hợp của cặp đôi Đậu Bắp – Trúc Nhân và nhạc sĩ Mew Amazing đã cho ra đời bom tấn âm nhạc “Thật bất ngờ”. Ca khúc là một bức tranh miêu tả sống động, vén màn những bí mật phía sau hậu trường của làng giải trí khi lồng ghép những scandal đã và đang xảy ra với ngôn từ châm biếm, sâu cay nhưng không mất đi sự hấp dẫn. “Tôi nghĩ đây là chủ đề hay nhưng hiếm có nhạc sĩ nào liều lĩnh viết về nó, nên khi nghe bản demo ca khúc này, tôi muốn hát nó. Tôi tin khán giả sẽ nhìn thấy nhiều điều thú vị của showbiz, chứ không đơn giản là những “màu hồng” thường thấy” – Trúc Nhân nói về “Thật bất ngờ”.


Hóa thân vào vai một cậu bé bán báo, Trúc Nhân mang đến một câu chuyện rất đời thường nhưng không kém phần thú vị.

MV cho ca khúc được thực hiện ở khu tập thể Thủy Lợi cũ ở Hà Nội, dàn diễn viên lên đến 50 người, trong đó có cả cụ ông 82 tuổi và em bé 2 tháng tuổi. Kịch bản nội dung MV do chính Trúc Nhân lên ý tưởng, anh mang đến một câu chuyện đơn giản, gần gũi với mọi người qua những hình ảnh ẩn dụ một cách tinh tế khi đề cập đến những vấn đề nóng bỏng của xã hội, của showbiz đan xen nhau rất khéo léo. 

Với giai điệu bắt tai, ngôn từ ẩn chứa hình ảnh, đề tài gây sự tò mò chính là yếu tố giúp “Thật bất ngờ” trở thành điểm sáng của nhạc Việt trong năm 2015. Sản phẩm này cũng cho khán giả thấy phong cách âm nhạc của Trúc Nhân khi chất musical được thể hiện rõ nét qua cách xử lý ca khúc của anh rất vui tươi nhưng cũng rất ranh mãnh.

“Lớn rồi còn khóc nhè” là một sản phẩm vô cùng đặc biệt mà hiếm ca sĩ nào có thể làm được như Trúc Nhân. Anh chạm đến trái tim của khán giả khi đưa tình cảm gia đình vào trong sản phẩm mà rất lâu rồi chủ đề này không được nhiều người nhớ đến. 

Ca khúc mang âm hưởng ballad nhẹ nhàng được chắp bút qua bàn tay của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong về tình cảm gia đình mà khi nghe ai cũng sẽ bắt gặp chính mình trong đó. “Ước mơ con là vòng quanh thế gian” hay “Ước mơ của mẹ là thấy con về” đã thực sự lấy đi cảm xúc của người nghe khiến họ ngộ ra rất nhiều thứ về gia đình mà hình như rất lâu rồi người ta lại hay quên. 


“Lớn rồi còn khóc nhè” là một sản phẩm lấy đi rất nhiều cảm xúc của khán giả qua chính ca từ và nội dung MV mà ca khúc này mang lại.

Cùng với phần âm nhạc giàu chất thơ, nội dung MV “Lớn rồi còn khóc nhè” như là cánh cửa thần kỳ của Đôremon khi Trúc Nhân đưa người xem du hành từ hiện tại về đến quá khứ qua những lát cắt sống động theo từng mốc thời gian. Thông điệp cho ca khúc cũng chính là một lời nhắc nhở về những người trẻ trong cuộc sống hối hã lắm bộn bề hiện nay: “Chúng ta có nhiều nơi để đi và để đến nhưng duy nhất một nơi trở về là gia đình. Hãy yêu thương gia đình khi chúng ta còn có thể”.

Tiếp tục kết hợp cùng nhạc sĩ Mew Amazing, “Sáng mắt chưa” là một sản phẩm đúng tinh thần giúp khán giả bổ mắt trước hàng loạt dramma ngôn tình đang dần bão hòa trên thị trường hiện nay. Cuộc sống ngày càng hiện đại cũng chính là lúc cộng đồng LGBT được bước ra ánh sáng. Vận dụng yếu tố này, “Sáng mắt chưa” đã khai thác một góc nhìn mới mẻ khi đề cập đến cộng đồng giới tính thứ ba. 


Đề tài về cộng đồng LGBT trong âm nhạc có rất nhiều nhưng với “Sáng mắt chưa” lại một cách khai thác hoàn toàn mới.

Nội dung MV là câu chuyện của một cặp đôi đồng tính nam nhưng vì áp lực nên anh người yêu “nghỉ chơi” đi lấy vợ, tiến đến một cuộc hôn nhân “chị chị em em”. Qua câu chuyện này, Trúc Nhân mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng LGBT, tự tin come-out, sống thật với chính mình cũng như khuyên các bạn nữ nên tỉnh táo hơn nếu không muốn “chàng trai đang sánh bước bên em, đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh”.

Với cách khai thác đề tài mới mẻ, không hề lố, rất văn minh, vô cùng tử tế cùng những cú twist vui nhộn bất ngờ, “Sáng mắt chưa” đã mang về thành công lớn cho Trúc Nhân. Ca khúc không chỉ đánh bại các “bom tấn” khác trên mọi bảng xếp hạng âm nhạc mà còn gây bão trên mạng xã hội và mang về Top 1 thịnh hành YouTube đầu tiên trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Một lần nữa, Trúc Nhân đã khẳng định được thương hiệu cá nhân cũng như sự sáng tạo là không có giới hạn trong mỗi sản phẩm âm nhạc mà anh mang đến.


Âm nhạc của Trúc Nhân không đơn thuần là âm nhạc mà còn là những thông điệp vô cùng ý nghĩa ẩn chứa giá trị nhân văn sâu sắc.

Khi mọi người đua nhau hòa mình vào những dòng nhạc thời thượng, những ca khúc ngôn tình thì Trúc Nhân tách biệt mình ra khỏi dòng chảy ấy. Anh chọn những vấn đề nóng bỏng của xã hội, về cuộc sống làm chất liệu để khai thác mang vào trong âm nhạc. 

Thứ âm nhạc mà anh tạo ra không chỉ để nghe mà còn để ngẫm và suy nghĩ về mọi thứ xung quanh. Song song đó, với phong cách hát đậm chất musical, Trúc Nhân biến tấu ca khúc trở nên hay hơn cũng như đưa người nghe chìm đắm trong nội dung mà ca khúc đặt để. Thêm vào đó, mỗi bài hát mà anh mang đến đều là những câu chuyện riêng biệt, châm biếm các thói hư tật xấu bằng phong cách trào phúng hài hước nhưng ẩn chứa bên trong là những giá trị nhân văn và đầy ý nghĩa. 


Trúc Nhân chinh phục khán giả bằng chính tư duy âm nhạc sáng tạo và khác biệt của mình.

Âm nhạc không theo số đông thì khó mà có đất sống, Trúc Nhân đã thành công khi làm điều ngược lại bằng chính tư duy âm nhạc độc đáo của mình. Mỗi ca sĩ đều có cho mình những định hướng riêng về phong cách âm nhạc lẫn đối tượng khán giả nhưng con đường mà Trúc Nhân đang đi không phải ai cũng mạo hiểm xông vào. Bởi ở đó không chỉ là âm nhạc mà còn là đời thật, như chính Trúc Nhân hát “về một thế giới, như mơ, như thơ, như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ”.