Duyên Dáng Việt Nam

Từ yêu đến cưới

Phúc Thụy • 03-01-2018 • Lượt xem: 11400
Từ yêu đến cưới

Yêu thường là màu hồng. Cưới nhau về, màu hồng sẽ tự biến đổi sang màu khác. Người trong cuộc khôn ngoan sẽ giữ được lãng mạn đến cùng. 

Quanh ta, với bạn bè của bạn hoặc đôi khi chính bản thân bạn lại là nhân vật chính của câu chuyện chia tay đó. Các cuộc hôn nhân vẫn diễn ra mỗi ngày, đi kèm với nó là những cuộc ly hôn, vội vàng, dứt khoát, nhiều cuộc chia tay còn chóng vánh đến không ngờ, như một cơn giông ào qua, cuốn phăng hạnh phúc vào một bãi bờ đen tối nào kia.

Tan vỡ lúc nào chẳng có. Với ai cũng có thể xảy ra. Chẳng ai nên duyên phận mà chưa từng nếm mùi tan vỡ. Nó mang muôn vạn hình hài, muôn vạn khuôn mặt với đủ các lý do và cung bậc cảm xúc khác nhau. Sự tan vỡ trong hôn nhân ở giai đoạn ban đầu cũng như vậy, cũng đủ mùi vị, đủ diện mạo. Người trong cuộc, sẽ có những dư ba riêng của họ với những niềm riêng không ai giống ai. Đừng nghĩ rằng, cứ khi tan vỡ là đường ai nấy đi. Có những cái đã vỡ trong chậm rãi, từ tốn giữa cao trào của hạnh phúc, giữa bao lời chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè khi đám cưới vừa diễn ra. Để rồi sau đó là một quãng thời gian chung sống mới tinh với biết bao nhiêu thử thách, bao nhiêu bất ngờ. Hạnh phúc thì thôi xin khỏi bàn. Khi người ta hạnh phúc, người ta thích bí mật nhiều hơn, thích giữ riêng cho mình nhiều hơn như một thứ bảo bối. Chứ còn những xúc cảm ngược lại của hạnh phúc, ví như sự hoài nghi, thất vọng, thậm chí là nước mắt thì lại có một sự lan tỏa kỳ lạ. Nó không dễ gì nằm im trong cái vỏ bọc của một tuần trăng mật sau cưới, mà cứ từ từ, rò rỉ ra bên ngoài, tới tai của những người xung quanh. Đó chính là sự vỡ mộng. Vỡ mộng ngay trong cái hạnh phúc mà mình đang có, con đường ngắn ngủi, như một cái búng tay là đã đến đích. Và điểm xuất phát lại từ chính các tân nương, tân lang.

Có quá nhiều phụ nữ sau khi kết hôn đã phải thốt lên, tại sao anh ấy vẫn không thay đổi, vẫn giữ nguyên những tính xấu xưa nay và thậm chí bây giờ những cái xấu ấy còn nhân lên gấp bội. Còn các anh chồng thì bắt đầu phàn nàn, kèm theo những thất vọng không kém về cô vợ mới cưới của mình. Tại sao cô ta lại có quá nhiều đòi hỏi, quá nhiều những thắc mắc đối với anh ta, trong khi anh ta chỉ có thế. Sự thất vọng đến từ người phụ nữ đầu tiên. Khi các cô nàng đã sẵn sàng thay đổi và đã đổi thay để thích ứng với một cuộc sống mới, cuộc sống mà tự do cá nhân đã bị san sẻ đi một nửa hoặc hơn một nửa cho người mình yêu, đặt mình vào vị trí một người con dâu, một người vợ trong một gia đình xa lạ và đang cố gắng thích nghi để gia đình ấy trở thành ruột thịt, thân yêu của mình. Khi các cô nàng đã bớt đi các cuộc hẹn hò shopping hay cà phê với bạn bè, bớt đi những sở thích cá nhân để vun vén cho hạnh phúc mới và vắng mặt từ từ trong các cuộc vui của thời độc thân vui vẻ thì sao anh chồng vẫn cứ như chưa có gì. Chàng vẫn sồn sồn nóng ruột đi ra khỏi nhà nếu các chiến hữu gọi đi nhậu, vẫn hút thuốc lá như điên và vẫn thức khuya tới một hai giờ sáng để online hoặc xem phim. Như thể sự có mặt của người vợ mới trong mái ấm này là thừa thãi và chàng vẫn ngáy rất to khi ngủ, vẫn đeo chiếc tất hôi đi làm mà chẳng đắn đo gì. Và những cơn ấm ức bắt đầu từ phái yếu, hàng trăm lần các cô vợ đã phải tự hỏi lòng mình. Tại sao mình đã đổi thay còn chồng thì không.

Sự thích nghi cho một đời sống hôn nhân ở giai đoạn đầu này, với quá nhiều những khám phá cho sự khác biệt của hai người xa lạ được ghép vào sống chung trong một mái nhà suốt cả cuộc đời phía trước là một thử thách không dễ dàng gì. Chỉ người trong cuộc mới hiểu. Đôi khi những lời khuyên từ phía bên ngoài chẳng giúp được gì cho họ.

Hạnh phúc như một đại dương khổng lồ với những chân trời tươi mới nhưng xa tít tắp. Để tới được cái đích đó, đòi hỏi hai người đều phải là thuyền trưởng, đều phải đoàn kết lèo lái con thuyền mình đang có không phải để đi đến đích mà là để đi qua những chặng gian khó mà con thuyền ấy không chao đảo.

Tình yêu bao giờ cũng lãng mạn. Bạn là đàn ông? Bạn đang yêu? Bạn cần một người tình nên thơ và đáng yêu. Những xúc tác ấy bao giờ cũng làm cho men tình yêu thêm bay bổng. Và tình yêu thì nên bay bổng và thăng hoa. Vì “yêu” là thiêng liêng vô cùng. Sự thực dụng, toan tính trong tình yêu giống như một thứ rác rưởi ném vào thiên đường. Nhưng khi bạn là một gã đàn ông độc thân đã quá lâu ngày và đang đi kiếm tìm cho mình một ý trung nhân. Chắc chắn bạn sẽ không tìm và cũng không nên tìm một cô nàng chỉ nói chuyện cắm hoa hồng sao cho đẹp, trời mưa có nên đi dạo không hay luôn luôn rủ rê bạn đi xem những bộ phim tình cảm lãng mạn. Chắc chắn, tính cách đó khi về làm vợ, căn nhà của bạn sẽ biến thành bong bóng và xì hơi lúc nào không biết, bởi sự mơ mộng quá đà của người yêu. Vậy nên, sự lãng mạn chỉ nên dành cho khi yêu. Còn những cái gì thực tế thì nên dành cho hôn nhân. Các cô nàng vỡ mộng, một phần nguyên nhân chính là vì họ đã ôm tất cả mọi mộng mơ, mọi kỷ niệm ngọt ngào trong thời kỳ đang yêu vào một cuộc sống thực tế, có mắm muối dưa cà, có tiền rác, tiền điện, tiền an ninh… thay thế cho những bó hoa hồng chàng tặng mỗi khi cuối tuần hay ngày lễ tình nhân… Cuộc sống khi yêu thì nên là thi ca. Còn cuộc sống khi đã đi qua tình yêu, bước vào một cái lớn lao hơn, tổng quát hơn: đó là hôn nhân thì nên là văn xuôi, nên là những cái gì bình thản, cân bằng và bản lĩnh nhất.

Từ yêu tới cưới là một cuộc đua tưởng như ngắn ngủi nhưng lại cần bản lĩnh để vượt vũ môn. Nó cũng như một vận động viên thể thao vậy, không chỉ đòi hỏi anh có sức khỏe mà còn đòi hỏi anh phải có tố chất, phải có sự khéo léo, thông minh để luôn là người chiến thắng.