Duyên Dáng Việt Nam

Tường thuật của báo Indonesia: Khác biệt đẳng cấp giúp Việt Nam đại thắng 4-0

A.T • 08-06-2021 • Lượt xem: 535
Tường thuật của báo Indonesia: Khác biệt đẳng cấp giúp Việt Nam đại thắng 4-0

Ngay sau trận Indonesia thua Việt Nam 0-4, trang thể thao nổi tiếng xứ Vạn đảo là Bola đã có bài viết thừa nhận Khác biệt đẳng cấp khiến tuyển Indonesia thảm bại trước Việt Nam. Hãy đọc bài viết về trận đấu qua góc nhìn của báo Indonesia.

Đội tuyển Indonesia đã hoàn toàn bất lực khi gặp Việt Nam ở lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân vận động Al Maktoum, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm thứ Hai (7.6.2021). Đội bóng Garuda bất động và bị Việt Nam đánh bại tan tác 4 bàn.

Đội tuyển Indonesia đã không thể lặp lại phong độ khi cầm hòa Thái Lan 2-2 ở trận đấu trước. Lần này, đội bóng của Shin Tae-yong thực sự thua Việt Nam về đẳng cấp.

Việt Nam kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Việt Nam là người cầm bóng vượt trội lên tới 72%. Thực tế, Indonesia không thực hiện nổi một quả đá phạt nào về phía khung thành đối phương.

Việt Nam thể hiện ưu thế thống trị của mình bằng cách việc dứt điểm 8 lần và có 4 lần bắn trúng mục tiêu.

Đội tuyển Indonesia trong trang phục thi đấu sân khách đã ra sân với sơ đồ thi đấu hơi khác so với trận gặp Thái Lan trước đó. Với hàng thủ ít nhiều bọc lót ở phía sau, Rachmat Irianto đã ra sân ngay từ những phút đầu tiên để tiếp thêm sức mạnh cho hàng thủ.

Hai cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn được tung vào sân ngay từ phút đầu tiên, Yakob Sayuri và Osvaldo Haay để thay thế Witan Sulaeman và Maulana Vikri có vấn đề về thể lực.

Việt Nam ngay từ đầu đã gây sức ép lên hàng thủ Indonesia, ở cả hai cánh phải và trái. Cơ hội đầu tiên của Việt Nam đã bị thủ môn Nadeo cản phá ở phút thứ năm. Arhan phải vất vả cản phá những đường lên bóng khá nhanh của Việt Nam.

Đội tuyển Indonesia cũng không kém cạnh khi gây sức ép bằng những pha phản công, thông qua sự cơ động của Yakob Sayuri bên cánh phải và Osvaldo Haay bên cánh trái. Trận đấu diễn ra khá quyết liệt và vất vả khiến Arif Satria cũng phải nhận thẻ vàng.

Tương tự đối với cầu thủ Việt Nam, Nguyễn Quang Hải, người nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Yakob Sayuri. Căng thẳng trong trận đấu càng dâng cao khi các cầu thủ ở khu vực giữa sân lao vào nhau sau pha vào bóng thô bạo của Pratama Arhan.

Tuyến sau của đội tuyển Indonesia liên tục bị tấn công bởi Việt Nam cho đến khi hiệp 1 kết thúc mà không ghi được bàn thắng.

Sau giờ nghỉ giải lao, Shin Tae-yong thay 2 người cùng một lúc. Witan Sulaiman và Maulana Vikri vào thay Yakob Sayuri và Osvaldo Haay.

Ngay đầu hiệp 2, thủ môn Nadeo Argawinata đã bất ngờ trước cú sút chạm xà của Lương Xuân Trương. Việt Nam cuối cùng đã khai thông thế bế tắc ở phút thứ 50. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh sút tung lưới Nadeo Argawinata.

Bàn thắng này đã bị các cầu thủ Indonesia phản đối, vì họ cho rằng Nguyễn Tiến Linh đã thực hiện pha chơi bóng bằng tay trước khi ghi bàn. Nhưng trọng tài không thay đổi quyết định và rút thẻ vàng cho Nadeo.

Tâm lý của các cầu thủ đội tuyển Indonesia dường như sụp đổ trước bàn thua đầu tiên của Việt Nam. Lợi thế của Việt Nam được gia tăng ở phút 61. Cú đá chân trái cực khó của Nguyễn Quang Hải từ ngoài vòng cấm đã làm thủ môn Nadeo không thể lường trước.

Việt Nam càng chiếm thế thượng phong và tự tin hơn với lợi thế dẫn trước hai bàn. Năm phút sau, khung thành Indonesia lần thứ ba bị xé toang. Tân binh Nguyễn Công Phượng ghi bàn dễ dàng khi đứng tự do trong tình huống phạt góc.

HLV Shin tae-yong vội đưa Saddam Emiruddin và M. Rafli vào sân để tăng sức tấn công. Một cơ hội ngàn vàng cho Maulana Vikri, tiếc rằng cú sút chân trái của anh lại dội xà ngang.

Tiền vệ của Việt Nam, Vũ Văn Thanh giúp hoàn tất lợi thế 4-0 ở phút 74. Thanh đã thực hiện một cú sút chân trái rất căng, bóng đi sát cột dọc bên phải khung thành Nadeo Argawinata. Tuyến sau của ĐT Indonesia đã hoàn toàn bị ĐT Việt Nam đè bẹp trong hiệp hai.

Không có thêm bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại, Việt Nam duy trì được lợi thế dẫn trước 4 bàn mà Indonesia không có nổi bàn danh dự. Indonesia tiếp tục dậm chân ở vị trí cuối bảng với 1 điểm. Trong khi đó, Việt Nam vững vàng ngôi đầu bảng G với 14 điểm.

Theo 1thegioi.vn